Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 829

Đôi với những bạn học nữ khác, họ cũng có biêu hiện như. gặp quỷ vậy, nêu không phải tận mắt nhìn thấy, họ sẽ nghĩ rằng Âu Dương Yên Nhiên đã bị ma nhập! Lại còn có hành động làm nũng như thế này?

Thật đáng kinh ngạc.

Về phần các chàng trai khác với La Tử Phong, họ càng thêm đồ ky, ghen ghét đến nghiền rằng nghiên lọi.

Lâm Tử Minh suy nghĩ một chút, dù sao bây giờ anh cũng không có noi nào để đi, vậy nên anh cũng có thế ở lại ăn cơm với những người trẻ tuồi như Âu Dương Yên Nhiên, đợi chờ Cố Hán Xinh và Ngô Mai Tủ ra ngoài, xem diễn biến.

Vì vậy, anh nói: "Được, vậy tôi nói chuyện với cô.”

Khi Âu Dương Yên Nhiên nghe lời đồng ý này của Lâm Tử Minh, cô ấy cảm thây hạnh phúc, nở nụ cười rạng rõ trên khuôn mặt.

Sau khi ngồi xuống, La Tử Phong nóng lòng nói: "Yên Nhiên, cô chưa nói cho chúng tôi biết Lâm Tử Minh làm nghề gì và tốt nghiệp trường gì nữa?”

Ngay khi Âu Dương Yên Nhiên muốn nói, Lâm Tử Minh đã nói trước: "Tôi là một kẻ lang thang, không thể so sánh với những công tử nhà giàu như mấy anh được”

Lâm Tử Minh đã đúng về điều này, anh đã giao hết quyền quản lý của ba công ty đi rôi, bây giò. anh chỉ chịu trách nhiệm, về hoa hồng, vì vậy thật thích hợp để trỏ thành một kẻ lang thang. 

Quả nhiên, khi họ nghe thầy Lâm Tử Minh là một kẻ lang Thang, Họ đều tỏ ra khinh thường với coi thường.

Âu Dương Yên Nhiên sửng sốt, không ngờ Lâm Tử: đng sẽ trả lời như vậy, cũng không vạch trần Lâm Tử Minh, thay vào đó là sự khinh thường của 'La Tử Phong với những người khác, khiến cô ấy đặc biệt khó chịu.

Một anh chàng khác nói: "Mà này, tôi thây anh cũng không còn quá trẻ nữa.

Không biết anh tốt nghiệp trường danh tiếng nào nhỉ?” Họ đều là những sinh viên thủ khoa của Đại học Tài chính, †ự nhiên có ưu thế về trình độ học vấn.

Lâm Tử Minh lại cười, nói: "Tôi chưa học đại học” "Hahahaha .. . không phải chứ, trong xã hội ngày nay, vẫn có người không học đại học?”

"Sao vậy , Không đi đại học có gì đáng xấu hỗ không? Lâm Tử Minh nheo mắt hỏi.

Anh chàng đó xua tay, nói: "Đồi với chúng tôi mà nói thì rất xấu hồ, nhưng đó là điều bình thường đối với anh. Dù gì thì anh cũng già rồi, vẫn còn lang thang nữa, đi học đại học là quá xa vòi với anh.”

Một sỐ anh chàng khác cũng cưòi, với một biểu hiện đặc biệt là cười nhạo.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT