Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 833

Những Sinh viên đại học khác cũng sững sờ, vẻ mặt hoàn toàn không t thê tin được, ngay cả bố của La thiếu cũng rất coi trọng người họ Lâm này, vậy lai lịch của người họ Lâm này lớn đến mức nào, thật sự là nhân vật lớn sao? Trước lời xin lỗi của La Tường, Lâm Tử Minh không đáp lại, anh vẫn uông rượu với ăn một mình, trông đặc biệt bí ân và mạnh mẽ

Mồ hôi lạnh trên trán La Tường càng ngày càng nhiều, hẳn nhanh chóng đá cho La Tử Phong một cước rôi chửi: "La Tử Phongl Đồ súc sinh, còn không nhanh xin lôi chủ tịch Lâm!”

Ngay cả khi Lâm Tử Minh bây giờ là một con lạc đà gầy quộc, cũng không phải là điều mà La Tường có thê xúc phạm, đặc biệt là việc tu luyện của Lâm Tử Minh đang gây chân động thế giới, thực sự đã khiến Lâm Từ Minh khó chịu, chỉ cần tùy tiện ra tay.

có thê làm tê liệt họ, còn vê đánh chêt cũng không phải là không thê.

Vì vậy, La Tường thực sự sọ hãi Lâm Tử Minh, hắn không quan tâm thể diện nữa, vội vàng xin lỗi.

La Tử Phong hoàn toàn chết lặng, bảo hắn xin lỗi Lâm Tử Minh trước mặt nhiều người như vậy thật đáng xấu hồ, sau này sao hắn sống được trong giới?

"Bồ, bồ già hồ đồ rồi sao?Tại sao muốn xin vii hắn, con không cần thể điện sao?” La Tử Phong không thuyết phục nói xong, đứng thăng người. 

Lúc này Lâm Tử Minh lên tiếng, anh nỏ một nụ cười đầy ân ý, ngắng đầu lên, nói với La Tường, "Con trai của anh rất có khí phách, tôi rất tán thưởng”

La Tường nghe vậy càng thêm sợ hãi, nhật là khi nhìn thây vẻ mặt không cười của Lâm Tử Minh, hắn chỉ cảm thấy có một thùng nước đá đổ xuống trán khiến tay chân lạnh ngất, hăn đặc biệt sợ hãi!

Run sợ.

Không để ý nhiều như vậy, hẳn lại tát vào sau đầu La Tử Phong, dùng hết sức lực, trực tiếp khiến cho La Tử Phong gào thét lên, sau đó đá vào chân La Tử Phong, khiến La Tử Phong phải quỳ xuông trước mặt Lâm Tử Minh, chửi: "Quỳ xuống đó cho ông, xin lỗi chủ tịch Lâm!”

Lúc này, La Tử Phong biết chuyện đã trở thành chuyện lớn, hắn đã lớn như vậy rồi, chưa từng thấy La Tường vừa tức giận vừa sợ hãi như thé, vì vậy nhanh chóng xin lỗi Lâm Tử Minh.

Lậm Tử Minh nhìn thấy La Tường đầu đầy mò hôi lạnh, không tiệp tục làm cho hẳn khó xử, vẫy tay, nói một tiếng: "Cút”

La Tường được đại xá, lộ ra vẻ xuất thần, kéo La Tử Phong đau buồn đi.

Khi chuyện này xảy ra, những người khác không dám ngôi cùng Lâm Tử Minh nữa, và họ bỏ chạy.

Lâm Tử Minh vui vẻ và ung dung, uông và ăn theo cách của riêng mình.

"Bố! Vừa rồi gốc gác tên họ Lâm đó là gì? Sao bồ lại sợ hẳn như vậy? Dù sao nhà họ La của chúng ta cũng là một gia tộc lớn ở tỉnh G. Bố để con quỳ gôi trước mặt nhiều N như vậy, gia tộc La Gia của chúng ta, không phải đều mắt hết mặt mũi! *La Tử Phong nói sau khi trỏ về nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT