Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 834

Cuối cùng khi La Tử Phong nghe thấy điều này, mở to mắt, vô cùng kinh ngạc, Không phải Cố Huyền là bố của Cô thiêu sao? Còn là phó chủ tịch của Bắc Thiên Hội! Thực sự chết trong tay tên họ Lâm này?”

La Tường tức giận nói: "Nếu không mày còn tưởng răng †ao sợ hẳn như vậy sao? Nêu vừa rôi hắn ra tay, mày đã là một cái xác chết rồi”

“Bị mọi người nhìn thấu, anh ta không dám làm chuyện này, đúng không?”

Giọng nói của La Tử Phong trầm hơn rất nhiều, hiện tại hẳn rốt cuộc có chút sọ hãi.

La Tường thỏ dài, đôi mắt ánh lên tia sáng giống nhau, nói: "Mày vấn không biêt gì vê chuyện đó. Lúc trước, sư muội Ngô Mai Tử của Có Huyền đã trực tiếp đến đánh đập gia đình Lâm Tử Minh, sau đó lại sử dụng sức mạnh của cô ta đề cô lập Lâm Tử Minh, đe dọa giết Lâm Tử Minh. Nhưng hôm nay là sinh nhật của Cố Hán Xinh, Lâm Tử Minh dám đến tham gia, chỉ là đến để quyết đấu một trận sỗng chết với Ngô Mai Tử.

Trong hoàn cảnh như vậy, mày có nghĩ rằng hắn sẽ không dám làm điều này? Đôi với một người như Lâm Tử Minh, giết mày còn dễ hơn giẫm chết một con kiên! “

La Tử Phong hít một hơi, bây giờ hẳn mới biệt Lâm Tử Minh có sức mạnh như thế nào, vừa rồi hắn thực sự đã sí nhục Lâm Tử Minh, đúng là vừa bước qua cánh của quỷ thân một vòng. 

Hắn không thể không quay nhìn lại Lâm Tử Minh, sợ hãi sau một lúc.

Đồng thời, danh tính của Lâm Tử Minh cũng bị phanh phui, nhiều người phát hiện ra anh, dây lên những cuộc thảo luận sôi nồi, tất cả đều tránh xa và giữ khoảng cách với Lâm Tử Minh.

Cho nên mới có cảnh tượng như vậy, quanh bàn ăn không có ai ở bên cạnh Lâm Tử Minh, một khoảng trống, chỉ có Lâm Tủ Minh đang ngôi ở đó, trông rất kỳ quái.

Lâm Tử Minh tự giễu cười nhạo, xem ra bây giờ đã trở thành thần dịch rồi, một tuần trước còn là thiên hạ, các vị công tử trong giới đều muốn xu nịnh anh. Bây giờ vì một Ngô Mai Tử, tát cả bọn họ bắt đầu xa lánh anh, tất cả mọi người đều phản bội anh.

"Cái gì?Lâm Tử Minh ở đây?”

Phạm Lão đang trò chuyện với một vài người bạn thì nghe câp dưới báo cáo, hắn rất sốc, hồm nay là sinh nhật của Cố Hán Xinh, làm sao Lâm Tử Minh dám đến đây? Trong giây tiếp theo, hắn đã hiểu mục đích của Lâm Tử Minh, đây là muốn chiến đầu một trận sống chết với Ngô Mai Tửi

Những người khác lần lượt nhận ra điều này, họ đồng thời bị sốc, cũng cảm thấy rất phấn khích và mong đợi.

Lần trước, Lâm Tử Minh đã đánh chết Có Huyền trong một cuộc thi săn bắn, hầu hết mọi người đều không được. nhìn thấy, VỚI nhiều người, đó là một điều đáng tiếc. Nhưng bây giờ, họ cuối cùng sẽ không bỏ lỡ nói Nghe nói †u luyện của Ngô Mai Tử còn trên cả Cố Huyền, trận chiến với Lâm Tử Minh nhất định sẽ cực kỳ sôi động!

Nhất thời, những người biết tin đều bắt đầu vui lên. Phạm Lão thở dài nói: 'Lâm Tử Minh đúng là cứng thật, lúc này còn dám xông tới chiên đầu với Ngô Mai Tử, lòng dũng cảm này quả thật là hiệm cói Chấn trách lúc còn trẻ có thê tu luyện đến trình độ này”

Những lời nói của hẳn đã khơi dậy sự tán thành của những người khác, mặc dù họ đã vạch ra ranh giói rõ ràng với Lâm Tủ Minh, nhưng họ vẫn rât ngưỡng mộ Lâm Tử Minh.

"Dũng cảm đúng là dũng cảm, nhưng lần này đối mặt với Ngô Mia Tử, hắn vẫn là lành ít giữ nhiều rồi”

"Ù, Ngô Mai Tử quá kinh khủng, nghe nói đã là cảnh giới thượng thừa của cảnh giới tiên thiên rồi, Lâm Tử Minh tối đa cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên trung cấp, anh ta chắc chắn không phải là đối thủ của Ngô Mai Tử”

"Dù sao thì lần này Lâm Tử Minh cũng sẽ sa ngã. Cũng may là tôi không tiếp xúc nhiều với anh ấy, néu không Ngô Mai Tử sẽ ghi thù thì chết chắc rôi.

Hầu như mọi người đều không lạc quan về Lâm Tử Minh, cho răng Lâm Tử Minh ở đây để chết.

Đột nhiên, Phạm Lão nghĩ ra điều gì đó, hỏi: "Tam Nương ở đâu? Cô ây đã đi đâu rồi?”

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT