Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 839

Lâm Tử Minh cũng không thèm nhìn tới, khẽ xẹt qua đầu liền tránh đi, nhưng đám người phía sau thì xui xẻo rồi, bị bình rượu đập mạnh vào ngực, một ngụm máu phun ra, phát ra sự thống khô kêu gào thảm thiết.

Những người xung quanh đều lần lượt bỏ đi, sợ hãi đến tái mặt.

“Ngô Mai Tử bắt kể là cô hồng hách như thế nào, cũng không cân ra tay khách khí như vậy chứ?” Lâm Tử Minh cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ vui đùa.

Ngô Mai Tử sắc mặt vô cùng ảm đạm, Lâm Tử Minh đang khiêu khích sự tôn nghiên của cô ây.

Cố Hán Xinh cũng tức giận nghiền răng: “Lâm Tử Minh thật là chết tiệt”

“Lâm Tử Minh, anh đang tìm kiếm cái chết” Ngô Mai Tử nheo mắt, bộc phát ra vẻ lạnh lùng và sát khí vô hạn.

Cố Hán có 200 người ở bên cạnh, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi.

Lâm Tử Minh không trả lời cô ấy, mà trực tiếp nói với Cô Hán Xinh: "Hôm nay là sinh nhật lần thứ 32 của anh, là bạn cũ, tôi sẽ tặng quà cho anh”

Anh vừa nói vừa búng tay, thì có vài người bước vào, mang theo một vật không lồ có phủ một tâm vải trắng trên đó, Lâm Tử Minh đã mở ra, đó là một chiếc chuông đồng cao tầm nửa người!

Tại bữa tiệc sinh nhật của Cố Hán Xinh, chiếc chuông đồng đã được trao tặng, điêu này có nghĩa là gửi lời kết thúc dành cho Có Hán XinhÏ Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, tất cả đều kinh ngạc, Lâm Tử Minh sẽ xé rách da mặt của Ngô Mai Tử, không biết sống chết mà! Cố Hán Xinh tức giận đến mức hét vào mặt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh mỉm cười khi thấy anh đang cầm chiếc chuông đồng hàng trăm cân trong tay, anh bước từng bước đến chế Cô Hán Xinh và Ngô Mai Tử, thật lộng lẫy, giống như một vị thần chiến tranh, chỉ cần là người đó cản đường trước mắt anh đều sẽ tự phân tán, vì sợ anh mà né tránh.

Mỗi khi Lâm Tử Minh cất bước, khí tức của anh lại tăng thêm một phản, khán phòng không lồ thực sự yên tĩnh, yên tĩnh đên mức có thê nghe thấy tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Minh.

Không phải ai cũng có đủ dũng khí này đề thách đầu cả Cố Gia với một người.

Đào Tam Nương ở phía sau, nhìn anh thật chặt, năm tay thật chặt, VÔ cùng căng thẳng, thở không ra hơi.

Bóng lưng của Lâm Tử Minh vào lúc này rất rộng, để lại ấn tượng khó phai mờ trong lòng cô ấy!

Trên thực tế, không chỉ cô áy mà rất nhiều người có mặt khi nhìn bóng lưng của Lâm Tử Minh, cũng vô cùng sửng sốt.

Âu Dương Yên Nhiên mở to hai mắt thở dốc, bây giờ Lâm Tử Minh nhìn từ phía sau hập dẫn như vậy, cô ây nghĩ cả đời này sẽ không bao giò quên được!

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT