Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 844

Hahahaha

Một vài điều ngạc nhiên lóe lên trong mắt Ngô Mai Tử, cô ây không ngờ răng Lâm Tử Minh vân có thê đỡ được cú đấm của mình, phải biết răng cú đấm này. là một trong những cú đấm giết người của cô ây, ngay cả khi Cố Huyền ở đây, cũng sẽ bị đè xuống.

Và một khi cảnh bị đàn áp, chính là não đã bị cô ấy đập tan. “Lâm Tử Minh, anh bại rồi” Ngô Mai Tử chế nhạo, không dừng lại, bắt đầu tần công Lâm Tử Minh dữ dội hơn.

Ánh mắt của Lậm Tử Minh không vui cũng không buôn, lúc này dường như đột nhiên mất hồn, trở thành một cỗ máy không còn cảm xúc.

Trước hành vi tắn công điên cuồng của Ngô Mai Tử, anh chỉ có thể vượt qua.

Lâm Tử Minh không đáp lại Ngô Mai Tử, theo quan điềm của mọi người, Lâm Tử Minh đã sa cơ lỡ vận, sẽ bị Ngô Mai Tử đánh chết bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, họ vẫn ngạc nhiên vì Lâm Tử Minh lại có thê đỡ được cú đấm Ngô Mai Tử lâu như vậy, vốn dĩ họ cho rằng Lâm Tử Minh chỉ đơn thuần là tìm đền cái chết, dễ bị tổn thương, sẽ sớm bị đánh bại.

Là hai cao thủ của cảnh giới tiên thiên, sát thương mà hai người mang lại là vô cùng lớn!

Biết đấy, trước khi Lâm Tử Minh và Có Huyền ở trong khu rừng lớn, cả hai đêu đã gây ra xáo trộn lớn như vậy, bây giờ: ở thành phô thép, thiệt hại gây ra còn kinh khủng hơn. Bất cứ thứ gì họ chạm vào sẽ phát nỗ và trực tiếp bay ra xung quanh.

May mãn thay, đây là trong sân vận động, không có cư dân gân đó, nêu không sẽ gây ra tin tức lớn. Nhưng dù vậy, những người xung quanh sân vận động vân bị thu hút sự chú ý, cho răng đang có phá dỡ bên trong.

Có rất nhiều người ở hội trường, đông đúc, nhiêu người trong số họ vô tình bị thương, khiên họ run sợ, vô cùng kinh hãi.

"Trời ạ, đây thật sự là người sao?

Đáng sợ quái”

"Đây là một con khủng long bạo chúa có hình dáng của con người?!”

"Không hỗ là nói cảnh giới tiên thiên là một cao thủ siêu phàm, giỗng với siêu anh hùng trong phim, quả nhiên là như: vậy!”

"Hai người bọn họ sợ là có thể chống chọi lại đạn, biến thái, thực sự là biến thái”

Tất cả mọi người đều lui ra xa, vì sợ bị vạ lây, đùa à, thiệt hại mà Lâm Tử Minh và Ngô Mai Tử gây ra vượt xa khả năng chịu đựng của họ.

Lâm Tử Minh bây giờ đã bước vào một giai đoạn tuyệt vời, anh đã phong tỏa các giác quan, khứu giác, thính giác, thị giác, xúc giác đều không thể tiếp xúc được.

Lúc này, giữa trời và đất dường như chỉ còn lại anh, hơn 3.000 người có mặt tại hiện trường đã biến mắt, giọng nói của mọi người với tất cả hình ảnh đều biên mắt, ngay cả bóng dáng của Ngô Mai Tử cũng bị mờ đi trong tâm nhìn của anh.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT