Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 851

Nhất là khi vừa bước vào trạng thái “thể xác”, tất cả các giác. quan của anh đều bị phong tỏa, đề lại bản năng chiên đầu điều khiển cơ thê, phản ứng dữ dội đối với anh là rất lớn. Cấp độ tu luyện của Ngô Mai Tử quá đảng sợ, cập thượng thừa của cảnh giới tiên thiên, đặc biệt là câp độ tinh thân, thậm chí còn mạnh hơn, đã gây ra áp chê rất lớn đối với Lâm Tử Minh, nêu Lâm Tử Minh không tìm ra phương pháp “định hình “này trong ba ngày, có thê phong ân các giác quan của mình, thì anh hoàn toàn không thể là đối thủ của Ngô Mai Tử.

Ngoài phản ứng dữ dội, Ngô Mai Tử còn để lại cho anh. một vết thương nghiêm trọng, dù sao một cao thủ ở cập độ của Ngô Mai Tử, cho dù ảnh hưởng đến tầng thứ tỉnh thần đã bị loại bó, nhưng nắm đắm với bàn chân của Lâm Tử Minh lúc này đều bằm dập, phải mắt một thời gian dài đề hồi phục sức khỏe trước khi trở lại bình thường.

“Tam Nương, buông tôi ra, cô, ngạt chết tôi...”

Lâm Tử Minh bị Đào Tam Nương chôn ở trên ngực cô ấy, rất đầy đặn và lớn bao phủ toàn bộ khuôn mặt của anh, hiện tại anh đã ở trong tình trạng quá sức, không còn sức lực để di chuyển nữa, thêm vài phút nữa, thực sự có thể ngạt chết anh mắt.

Đợi chút nữa anh không chết dưới tay Có Huyền và Ngô Mai Tử, mà chết trên ngực Đào Tam Nương, như vậy thì thật là oan uống.

Lan ra ngoài, không phải sẽ bị người khác cười đến chêt. Đào Tam Nương hét lên, nhanh chóng đầy mặt Lâm Tử Minh ra khỏi lông ngực của mình, nhìn thấy Lâm Tử Minh thở hồn hến, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói, "Tử Minh, vừa rồi tôi không cô ý”

Lâm Tử Minh hít thở đủ không khí trong lành, lúc này mới hồi phục SứC khỏe, yêu ớt nói: "Tôi biết, cô nên tiễn tôi vê nhà trước, vừa rồi tôi đánh nhau với Ngô Mai Tử cũng bị thương nặng, tôi cân nghỉ ngơi tính dưỡng”

Đào Tam Nương căn môi hỏi: "Không cân đi bệnh viện sao? Anh đã bị thương nặng như vậy”

Lâm Tử Minh lắc đầu nguầy nguậy, nói: “Tôi không cần đến bệnh viện, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là được” “Một tuần?” Đào Tam Nương mở to mắt, đột nhiên không biệt đang nghĩ gì, trong mắt lộ ra vài phần sáng ngời kỳ lạ. Lâm Tử Minh lúc này quá yếu, lại nói năng yêu, nên anh không nhận thây sự huy hoàng lóe lên của Đào Tam Nương, nếu không anh nhất định sẽ không đề Đào Tam Nương tiến anh VỀ.

“Ừ” Lâm Tử Minh nhẹ gật đầu nói: “Tôi không còn nhiều sức lực, đề tôi lên xe của ¡ nghỉ ngơi một chút, khi đến vịnh Du Long, hãy đánh thức tôi”.

“Ò” Đào Tam Nương đáp, sau đó buông Lâm Tử Minh ra, thắt dây an toàn, bắt đầu lái xe đi.

Lâm Tử Minh quá mệt mỏi, chưa đầy ba giây đã ngủ thiếp đi.

Một lúc sau, xe của Đào Tam Nương dừng lại, nhưng điểm đến không phải là vịnh Du Long, mà là một khu biệt thự khác, cũng là biệt thự mà Đào Tam Nương mua cách đây không lâu, nơi này cô ây tự mình mua, không nói cho ai hết, kể cả ¡ những người của Vân Thiên Các cũng không biết. 

Cô ấy đậu xe, nhìn Lâm Tử Minh đang ngủ say trên vị trí phó lái, trên mặt lộ ra vẻ phần khích.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT