Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 856

Lâm Tử Minh bị lây nhiễm bởi niềm hạnh phúc của cô ây, †âm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

“Đây có phải là quê hương của cô?”

Lâm Tử Minh hỏi, nhìn thị trần yên bình trước mặt.

“Đúng thế, thấy sao, quê em đẹp lắm phải không?” Đào Tam Nương ngắng đâu đắc thăng nói.

Lâm Tử Minh gật đầu nói: "Đúng”

Sau khi bước xuông xe, Đào Tam Nương đã năm tay Lâm Tử Minh một cách thân mật, tự hào nói: "Tất nhiên, thành phố Nguyên của bọn em có những con người tuyệt vời, nhiều phụ nữ xinh đẹp”

Lâm Tử Minh tán thành nó, khi nhìn vào nó, thấy nhiều mỹ nhân xinh đẹp với ngoại hình ưa nhìn.

Tắt nhiên, so với mức độ nhan sắc của Đào Tam Nương thì vận còn kém khá nhiều.

Đúng lúc này, một giọng nói kinh ngạc từ phía sau truyền đến: "Tam nha đầu, là cháu?”

Đào Tam Nương nghe thấy tiếng nói, nhìn lại, thây một ông lão, ngạc nhiên nói: "Chú hai, là chú.”

Nhìn thấy. Đào Tam Nương, ông lão vui vẻ cười nói: "Nha đâu cháu, lâu như thê mà cũng không thèm về đây, chú hai còn tưởng rằng cháu mắt tích rồi.

Sau đó, ông lão nhìn thây Lâm Tử Minh bên cạnh Đào Tam Nương, còn đang năm tay nhau, lập tức thay đổi vẻ mặt, trầm giọng hỏi: "Tam nha đầu, người bên cạnh cháu là ai?” Đào Tam Nương cười nói: “Anh ấy, là bạn trai của cháu, mẹ vân luôn nói cháu không tìm. được bạn trai mà, bây giờ cháu dẫn bạn trai về rồi”

Chú hai không cười mà vẻ mặt càng nghiêm túc, thay vào đó là nói: “Tam nha đâu, đi cùng chú qua đây”

Có chuyện gì vậy, chú hai?” Đào Tam Nương có dự cảm không lành khi nhìn thây dáng vẻ nghiêm túc của chú hai. Chú hai kéo nàng cô ây một bên, trầm giọng nói: "Chú nói này Tam nha đầu, sao lại dẫn bạn trai về vào lúc này 2 Mẹ cháu đã tìm cho cháu một đội tượng, điều kiện đặc biệt tốt, chờ cháu về thôi! Bây giờ cháu đưa một người đàn ông về nhà, không phải là tát vào mặt người ta sao? “

Họ bước sang một bên rồi, Lâm Tử Minh vẫn nghe rất rõ. Đào Tam Nương thờ ơ nói: " Đến thì đến, có gì to tát đâu, như thế vừa hay, khiến đối phương hết hy vọng”

Chú hai nghe vậy thì nghiêm mặt hơn, "Này! Cháu đừng có suy nghĩ như vậy, người ta là cháu của thành chủ, có tương lai tươi sáng, hoặc là một học sinh đạt thành tích cao từ nước ngoài trở về! Nếu cháu đưa đàn ông vệ thì mặt mũi người ta đề ở đâu nữa? Hơn nữa, người ta điều kiện tốt, chú nghĩ cháu nên đá người đàn ông này đi[ “

Đào Tam Nương sau khi nghe điêu này không vui, nói: "Cho. dù là cháu trai của thành chủ thì sao? Cháu đã có người đân ông mình thích rôi, hăn còn muôn giệt cháu sao?”

“Haz, Tam nha đầu, mẹ cháu hỏi qua nhiều mối quan hệ rồi mới câu hôn bên này, bên kia điều kiện rất tốt, đừng phụ lòng tốt của mẹ cháu” Chú hai thuyết phục.

"Được rồi, chú hai, không cần phải nói gì nữa, lần này cháu dẫn bạn trai về chỉ đệ nói với mẹ cháu rằng cháu không cần phải tìm đối tượng xem mát cho cháu nữa, phiền chết mắt” Đào Tam Nương kiên quyết nói. 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT