Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 861

Lục Phàm cười đến mức thấy răng mà không thấy mắt luôn rồi, xua tay, õ ý làm ra vẻ vô cùng lãnh đạm nói: "Đúng vậy, †ám trăm vạn tệ, chỉ là vậy thôi, cũng không quá đắt, đồ có giá trị còn chưa tới”

Nghe Lục Phàm nói, ánh mặt của tât cả người của Đào Gia nhìn Lục Phàm càng thêm rực lửa, có không ít phụ nữ độc thân mong muôn biên thành Đào Tam Nương, gả ngay cho Lục Phàm làm thiêu phu nhân.

Lục Phàm đã đoán trước được điều đó, Đào Tam Nương chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên, kích động đến mức không thể rời mắt, thăm chí còn nhào vào trong vòng tay hắn. Chỉ cần dùng chiêu này thôi, lấn đã chinh phục được bao nhiêu phụ nữ rồi, haha.

Tuy nhiên, khi chuyên tâm mắt, hắn phát hiện vẻ mặt của Đào Tam Nương lạnh lùng, không có bất kỳ dao động nào, huông chỉ là hưng phần.

Hả? Cái gì thế này? Làm sao phản ứng của Đào Tam Nương lại bình tĩnh đến vậy? Đào Tam Nương chẳng nhẽ không thích dây chuyên kim cương?

Không thể nào!

Lục Phàm đã nhanh chóng từ bỏ qua định này, ngay cả khi Đào Tam Nương không có hứng thú với dây chuyên kim cương thì giá trị tám trăn vạn tệ cũng không phải là thứ mà ai cũng có thê cưỡng lại được!

Vậy thì chỉ có một khả năng, Đào Tam Nương đã giả vờ, vờ tha đề rồi bắt thật.

Nghĩ đến đây, Lục Phàm lại nhếch miệng, lộ ra nụ cười hấp dẫn, tự tay đưa chiếc vòng cô kim cương cho Đào Tam Nương, biều hiện ra đẹp trai nhất, rồi nói: “Vũ Dung, để anh đeo cho em.

Tuy nhiên, Đào Tam Nương đã lùi lại một bước, lạnh lùng nói: "Tôi nghĩ tốt hơn là nên thôi đi, tôi không thê nhận một món quà đắt tiền như vậy được”

Lục Phàm còn tưởng rằng Đào Tam Nương đang giả vờ dè dặt, cười nói: "Vũ Dung, đây là tình cảm anh dành cho em, tuy sợi dây chuyền kim Ki, này trị giá tám trăn vạn tệ, nhưng so với em còn kém xa, đừng từ chỗi lòng tốt của anh, được không? “

Nói xong, Lục Phàm định đi lại tự mình đeo nó cho Đào Tam Nương, khi đến gần, hắn ngửi thấy mùi nước hoa trên người Đào Tam Nương, đặc biệt say sưa, thậm chí còn có phản ứng!

Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đứng lên chặn hãn. Còn ai khác ngoài Lâm Tử Minh?

“Anh không nghe Vũ Dung nói không nhận quà của anh sao?” Lâm Tử Minh nhẹ nhàng nói, anh cao hơn Lục Phàm nửa cái đầu, cúi đầu nhìn Lục Phàm, gây rất nhiều áp lực cho Lục Phàm.

Lục Phàm bị Lâm Tử Minh chặn lại, hắn khẽ cau mày, có chút không vui, có chút bất mãn nói với Bành Vũ Lộ: "Dì Bành, đây là ai?”

Biểu hiện của Lục Phàm chẳng qua là muốn biểu lộ một ẩn ý, tên này là ai mà lại không hiếu biết gì, dám cản đường hắn.

Vẻ mặt của Bành Vũ Lộ trầm xuống, cô ấy đã nhận Lục Phàm là con rễ của mình, đương nhiên coi Lâm Tử Minh là cái gai trong mắt, theo như cô ây thây Lâm Tử Minh chỉ là một công nhân viên chức bình thường không kiếm được nhiều tiền trong Tiết năm, hoàn toàn không xứng với con gái Đào Vũ Dung của mình!

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT