Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 864

Vì vậy, trong đại sảnh, chỉ còn lại Lâm Tử Minh với một nhóm người của Đào Gia hung ác.

Một số thanh niên trẻ, khỏe từ Đào Gia bao vây Lâm Tử Minh, muôn hành xử thô bạo chống lại Lâm Tử Minh.

Lục Phàm làm động tác bảo họ đừng làm gì cả, tự mình bước tới chỗ Lâm Tử Minh, nhìn Lâm Tử Minh một cách trịch thượng, nói với giọng ra lệnh: "Từ hôm nay, hãy rời khỏi Đào Vũ Dung”

Tuy nhiên, Lâm Tử Minh hoàn toàn không đề ý đến hẳn, tự mình uống trà.

Cử chỉ phót lờ thờ œ của Lâm Tử Minh khiên hắn vô cùng khó chịu, gương mặt anh trở nên u ám.

“Tôi đang nói chuyện với anh đó, anh bị điệc sao?” Lục Phàm lạnh lùng nói, giọng điệu lộ ra vẻ tức giận.

Lâm Tử Minh chậm rãi đặt tách trà xung, dựa vào trên sô pha, nhìn anh nói: "Tôi sẽ không rời bỏ c‹ Lục Phàm chế nhạo, "Vậy là anh không nề mặt Lục Phàm lồi? Họ Lâm kịa, tôi khuyên anh đừng có mà nhằm lẫn! Bác của tôi là thành chủ của thành phố Nguyên, Lục Anh Kiệt!” Khi nói lời này, hắn duõi thắng thắt lưng, vẻ mặt đày kiêu ngạo, trong mắt những người Đảo Gia khác, ngang ngược phi thường.

Chỉ là, đối với Lâm Tử Minh mà nói, chỉ là một tên hề mà thôi, không khác gì con kiến đang bò trên mặt đât. Đùa à, anh là một tôn tại đáng sợ mà ngay cả Cố Huyền và Ngô Ï Mai Tử là những cao thủ mà còn có thê đánh chết, làm sao có thể bị một tên nhỏ bé như Lục Phàm dọa được. 

“Thì...” Lâm Tử Minh nhàn nhạt nói.

Lục Phàm cảm thây sự khinh thường của Lâm Tử Minh dành cho mình, vô cùng khó chịu, với tư cách là cháu trai của thành chủ Lục Anh Kiệt, đi đến đâu cũng là một tồn tại phải nễ Sợ, ai nhìn thây cũng không phải kính nẻ, kết quả là anh chàng trước mặt này, dám khinh thường hắn, không thê tha thứ được!

“Anh đang tìm cái chết, anh biết không?” Lục Phàm nói những lời này gân nữU nghiền răng nghiền lợi.

" Lục công tử, anh nói nhiều tên rác rưởi đó làm gì, cứ việc. đánh một trận là thành thật ngay!”

"Đúng vậy, Lục công tử, với thân phận của anh phí lời với loại rác rưởi này làm gì, làm hoen ô thân phận của anh! Đề anh em chúng ta ra tay, đánh chết hắn, ném ra ngoài!”

Ba người trẻ tuổi của Đào Gia hằm hè, vây quanh Lâm Tử: Minh, nhìn chăm chăm vào anh, định thô bạo ra tay với Lâm Tử Minh.

Bọn họ là người của Đào Gia, giờ họ đã trở thành tay sai của Lục Phàm.

Vẻ mặt của Lâm Tử Minh có chút kỳ quái, những người này thậm chí võ giả cũng không phải, chỉ là người bình thường, chỉ là người bình thường, thê chất tương đối yếu ớt, nhìn sơ qua đã biết là sư phụ vê đêm, đã bị rượu làm rồng thân thê từ lâu, rác rưởi như vậy, đừng nói là đến ba người, cho dù là trăm người, cũng không có uy hiếp được anh. “Tôi khuyên các anh không nên hành động hấp tất Minh cau mày nói.

Khi họ nhìn thấy Lâm Tử Minh nói lời này, họ cho răng Lâm Tử Minh đang sợ hãi, bắt đầu cười hắc hắc, "Sao, bây giờ mới biết là sợ rồi?”

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT