Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 867

"Đinh ,Đinh, Định Đinh tổng, tôi không có ý tứ trốn tránh anh, tôi thực sự không có tiền, cầu xin anh có thê...

Đào Tự Cường chưa kịp nói xong thì đã bị người đàn ông mặc vest với đeo kính râm đâm vào mặt, sức lực rất lớn, trực tiếp đánh bay Đào Tự Cường lên không rồi ngã xuống đất gào thét.

Những người khác củ Đào Gia sửng sốt, chưa kịp phản ứng, một sô người đàn ông lập tức đứng dậy, chỉ vào người đàn ông mặc vest, đeo kính râm rôi chửi: "Này! Anh thật là gan dạ, dám xông vào nhà Đào Gia đánh người, tôi nghĩ anh chán sông rôi l “

"Anh nói vớ vẫn với bọn chúng làm gì, trực tiếp đập cho một trận, vắt ra ngoài, gọi cảnh sát!”

"Đúng, báo cảnh sát, họ vào phòng và đánh người, đó, là một vụ án hình sự sẽ bị kết án ngồi tù!”

Các thành viên khác của Đào Gia bắt đầu gọi cảnh sát.

Tuy nhiên, người đàn ông mặc vest với đeo kính rậm không, hề sợ hãi, thay vào đó, hắn còn chế nhạo hơn nữa, nói với Đào Tự Cường: " Đào Tự Cường, tôi nghĩ anh chán sống rồi, muôn gọi cảnh sát sao? Được, vậy thì anh gọi cảnh sát thử đi"

Đào Tự Cường dường như biết người bên kia có lai lịch rất lớn, nghe xong mặt mày tái mét hơn vì sợ hãi, vội nói: "Đừng gọi cảnh sát! Gọi cảnh sát sẽ chệt chắc! Đào Gia của chúng. †a sẽ chết chác!”

Những người củ Đào Gia vốn dĩ muôn gọi cảnh sát đã nhận ra có gì đó không ôn khi Đào Tự Cường hoảng sợ như vậy, người bên kia có lẽ thật sự là một ông lớn!

Đào Tự Cường vốn là một ông chủ lớn, lúc ở trên đỉnh cao có thế kiếm ba bốn trăm vạn một năm, khá có uy tín trong Đào Gia, họ chưa bao giờ thấy Đào Tự Cường trông sợ hãi như vậy.

Nên những người đó không dám gọi cảnh sát nữa.

Bành Vũ Lộ đứng lên, cau mày nói: "Tự Cường, chuyện gì đây? Đối phương là ai? Sao lại tìm đền nhà của chúng ta?” Đào Tự Cường nuốt nước bọt, lúc này mới hoảng sợ nói: "Chị dâu, nói rất phức tạp, Định tổng là một nhân vật lớn, tôi nợ anh ta một khoản tiền, nhất định phải trả lại”

Bành Vũ Lộ hỏi: "Vậy thì anh nợ anh ta bao nhiêu?”

Đào Tự Cường giơ ngón tay lên, hơi hơi run rây, Bành Vũ Lộ lập tức kinh ngạc nói: "Một ngàn vạn tệ? Tự Cường, công ty anh không. phải đang MU tốt? Sao lại vay nhiều tiền như vậy!”

Lúc này, người đàn ông mặc vest với đeo kính rằm bước ra nói: "Một ngàn vạn? Hừ! Nếu chỉ là một ngàn vạn, tôi có phải đuổi theo hẳn thế này không?

Hẳn nợ ông đây một trăm triệt Một trăm triệu tệt

Khi con số này được nói ra, Đào Gia đều ngạc nhiền, Đào Tự Cường vẻ mặt đây phiền muộn và đau đớn, một trăm triệu tệ, đối với hắn mà nói là một con số thiên văn, cả đời cũng sẽ không trả hết!

Ngay cả Lục Phàm cũng bị sốc.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT