Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 898

Một số người Hoa Quốc khác không thê không nói: "Vâng, ông chủ, anh nói rằng anh trả lương cho chúng tôi ngày hôm qua, nhưng bây giờ vẫn chưa được trả, chúng tôi không có tiền dùng nữa rồi.

Tư thế của họ rất khiêm tốn, lúc nói chuyện eo hơi cong, giờ họ rất hồi hận, sớm biết rang những người nước ngoài này rât độc đoán với thô lỗ, thì họ đã không đến làm việc ngay từ đầu, kết quả làm việc không công máy tháng, bây giờ vẫn chưa được trả tiên lương, hơn nữa những người nước ngoài này rất gắt gỏng, sử dụng họ để trút giận.

Họ không thể vượt qua cuộc sống như thê này nữa rôi.

"Ông chủ, khi nào thì trả lương cho chúng tôi? Nêu không trả lương, chúng tôi sẽ không làm nữa.

"Ông chủ, anh đã đồng ý trả lương hàng tháng cho chúng †ôi. Bây giờ anh đã bị chậm ba tháng nôi”

"Của tôi đã bị trì hoãn gần nửa năm, CHỐNG tôi không thể cưỡng lại được nữa.

Tất cả người dân Hoa Quốc bắt đầu trút bỏ sự bất mãn, họ. đều nghèo, họ đến làm việc vì những người nước ngoài này được trả lương khá cao, kết quả là họ cảm thây tức giận mỗi ngày, làm nhiều việc hơn bất kỳ ai khác, lương của họ vân không hơn được ai, tiên lương thì cứ bị trì hoãn miệt.

Bôp!

Khang Nạp đập mạnh vào bàn, chỉ vào mặt toàn những người Hoa Quốc chửi thề, những lời lẽ rất khó nghe.

Với máy câu chửi thề với người Hoa Quốc hết sức ngạo.

mạn, bỉ ồi khiến hai người Hoa Trung có máu mặt không chịu được, hán ném mạnh cái giẻ xuông rôi quát: “Bọn nước ngoài, ông không làm nữa, bây giờ tao sẽ đên cục lao động đề kiện mày! “

"Ông không làm nữa II”

Nhưng họ chưa đi được hai bước thì đã bị chặn lại bởi hai người nước ngoài cứng cáp, lạnh lùng nhìn họ.

Hai người Hoa Quốc chỉ cao 1,7 mét, trước mặt hai người nước ngoài 1,9 mét này, trông đặc biệt yêu ớt, tâm trạng đang dâng trào lập tức trở nên rất sợ hãi, không khỏi nuốt nước miềng.

"Quay lại làm việc cho tao, nều không tao sẽ đánh mày” Một trong những người nước ngoài nói tiêng Trung không tốt.

“Làm cái mông, trừ khi anh trả lương cho chúng tôi” Một trong những người Hoa Quốc trẻ tuổi nói một cách cứng rần.

Tuy nhiên, hắn vừa dứt lời thì bị người nước ngoài túm cổ áo, ấn vào tường, hung dữ nói: "Mày nói gì?”

Ngay lập tức, người thanh niên Hoa - Quôc choáng váng, cả hai chân run rây không kiêm soát được.

"Không, không có gì nói...” “Hừm, chết tiệt, trở lại làm việ: Người ngoại quốc đó dùng lực hăn xuông đất.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT