Lọc Truyện

Đẳng Cấp Ở Rể - Sở Phi - Lâm Tử Minh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 924

Lâm Tử Minh đã quen với những điều như vậy.

Tuy nhiên, với tự cách là chủ tịch của VỆ SĨ Thần Thuẫn, anh thường chịu trách nhiệm đào tạo các vệ sĩ mới, anh cũng có kế hoạch đào tạo một huấn luyện viên trưởng để đảm nhận công việc đó thay cho anh.

Đúng lúc này, có hai người nhanh chóng từ bên ngoài đi tới, trên mặt mang theo vài phân hoảng sợ, sải bước đi vê phía Lâm Tử Minh.

Lâm Tử Minh lập tức nhận ra, lỗ tai khẽ nhúc nhích, hai người chưa kịp nói chuyện đã dừng lại ra hiệu cho vệ sĩ mới tự do luyện tập, sau đó anh bước ra ngoài cửa.

"Chủ tịch...”

"Um, tôi đã biết”

Hai người đàn ông đó đều sững SỜ, họ không báo cáo, chủ tịch đã biết rồi? Đúng là thần kì quá mà.

Lâm Tử Minh có lỗ tai sắc sảo ngoài sức tưởng tượng của người thường, vừa anh đã trân tĩnh lại rôi nghe, lập tức nghe thầy bên ngoài hai tiêng thở mạnh liên cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của bọn họ.

Rõ ràng, đây là hai cao thủ mà anh đã gặp lân trước. Chắc chắn rồi, sau khi Lâm Tử Minh đi ra ngoài, anh nhìn thây hai người mặc đồng phục màu xám đậm đang đứng trong đại sảnh, một nam một nữ.

Khi Lâm Tử Minh nhìn thầy họ, ánh mắt của họ cũng đang nhìn âm Tử Minh, ánh mắt của bọn họ va vào nhau.

Trên thực tế, Lâm Tử Minh vừa rồi đã biết hai người này là hai người đã theo dõi anh khi anh đến chỗ Sử Mật Tư và Khang Nạp để giết người một thời gian trước. Và hai người này, chín trong số mười người là từ chính phủ. "Không biết hai vị có phải là...”

Lâm Tử Minh chưa kịp nói xong thì đã bị người trong sô họ chen vào, uy nghiêm nhìn anh chằm chằm, 'Lâm Tử Minh, anh bị nghi ngờ có liên quan đên một vụ án mạng nghiêm trọng, hãy đi cùng chúng tôi ngay lập tứ Nói đến đây, tắt cả mọi người trong hội trường đều kinh hãi, chủ tịch bị tình nghỉ giêt người?

Biết đấy, ở trong nước, tội nặng nhất là giêt người, một khi bị bắt sẽ bị áp dụng hình phạt tử hình!

Nếu là một người bình thường, hắn đã sớm sợ hãi đên đái ra quân rồi, nhưng trên mặt Lâm Tử Minh không hê lộ ra chút hoảng Sợ, ngay cả nụ cười trên mặt cũng không thay đổi, anh n

ừng vội, hai vị vừa mới đến, hay là ngôi xuống uống ly trà nóng, tội có trà Long Tỉnh của Hàng Chầu rất ngon. “

Với dáng vẻ bình tĩnh không tìm ra dấu vết sợ hãi hay hoảng hồt, anh mỉm cười nhìn hai người, người không biết còn nghĩ rang đang chào hỏi một người bạn nữa.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT