Lọc Truyện

Đệ nhất kiếm thần – Diệp Huyên (tác giả: Thanh Phong)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Chuyện này không thể giải quyết theo lẽ thường được.  

 

Lúc này Cổ đi tới bên cạnh Diệp Huyên, Diệp Huyên nói: “Thiên Đạo giới liệu có tới không?”  

 

Cổ cười bảo: “Tới rồi”.  

 

Nghe vậy Diệp Huyên sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ khi nào cuối chân trời có xuất hiện một bóng mờ.  

 

Cổ khẽ cười: “Là một Trật Tự Cảnh”.  

 

Trật Tự Cảnh!  

 

Diệp Huyên nhìn bóng mờ ấy, lúc này bóng mờ đó lên tiếng: “Thiên Đạo giới ta không định nhúng tay vào ân oán giữa các ngươi, nhưng không được ra tay ở đây!”  

 

Nghe vậy Nguyên Đế phía dưới lập tức nhíu mày.  

 

Thái độ mềm mỏng thế?  

 

Nguyên Đế nhìn bóng mờ kia: “Nàng ta giết một Thiên Đạo rồi!”  

 

Bóng mờ lạnh lùng nhìn Nguyên Đế: “Ta cần ngươi phải nhắc à?”  

 

Nguyên Đế sửng sốt, tên này có ý gì? Nói cứ như ông ta là người giết Thiên Đạo vậy!  

 

Giọng điệu của bóng mờ rất khó chịu: “Ngươi tới nơi khác đánh với họ đi”.  

 

Nghe vậy, mặt Nguyên Đế lập tức sầm xuống: “Vì sao? Vì sao?”  

 

Bóng mờ nhàn nhạt nói: “Nếu ngươi không muốn thì chúng ta sẽ mặc kệ ngươi, tuỳ nơi này của ngươi bị phá huỷ thế nào thì phá huỷ”.  

 

Nguyên Đế nhìn chằm chằm bóng mờ đó: “Hắn đã giết Thiên Đạo…”  

 

Bóng mờ nổi đoá quát: “Ta không cần ngươi nhắc nhở ta!”  

 

Nguyên Đế giận không có chỗ trút: “Vậy ngươi không giải quyết hắn à? Đánh hắn đi chứ!”  

 

Bóng mờ im lặng hồi lâu rồi bảo: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có đổi nơi đánh nhau không? Nếu không đổi thì chúng ta sẽ không quan tâm nữa!”  

 

Nguyên Đế nhìn bóng mờ chằm chằm: “Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?”  

 

Bóng mờ lắc đầu: “Ngươi không chọc giận người khác thì sao người khác lại đến trả thù ngươi?”  

 

Nguyên Đế chỉ vào Diệp Huyên phía xa, phẫn nộ nói: “Bọn họ giết Pháp Thần của Pháp giới, sau đó lại giết Thiên Đạo của các ngươi mà các ngươi không thấy à? Hả?”  

 

Bóng mờ bình tĩnh đáp: “Chuyện của Pháp giới liên quan gì đến Thiên Đạo giới của ta?”  

 

Nguyên Đế sững người tại chỗ.  

 

Bóng mờ lại nói: “Còn việc nàng ta giết Thiên Đạo là chuyện của Thiên Đạo giới ta với nàng ta, liên quan gì đến ngươi?”  

 

Vẻ mặt Nguyên Đế cứng đờ.  

 

Bóng mờ nói: “Ta nói lại lần cuối, nếu ngươi không đổi nơi khác đánh nhau thì nơi này sẽ không còn được Thiên Đạo bảo vệ nữa”.  

 

Sắc mặt Nghịch Đạo tái xanh: “Các ngươi thiên vị hắn!”  

Danh sách truyện HOT