Lọc Truyện

Đệ Nhất Tần Tranh - Hồ Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Bây giờ mọi người đều đang bận, nếu không một cô gái xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải đuổi theo rót nước.  

 

Nào biết thẳng nam thích bắt nạt người mới này, cũng không bỏ qua cả cô gái xinh đẹp.  

 

“Nhưng tại sao cô ấy bỏ đi chứ?”  

 

“Ai biết, làm việc trước đi, hai hôm nay là cao điểm bán hàng, tôi đoán hôm nay hoặc ngày mai Giang thiếu gia có thể sẽ đến xem xét.”   

 

Lại một lần nữa mọi người tập trung vào công việc.  

 

Mà Sở Hiểu Đồng lúc này đã đi ra khỏi thang máy ở tầng trên cùng, đập vào mắt cô chính là hành lang bằng kính với tầm nhìn rộng.  

 

Đại sảnh giống như hoàng cung!  

 

Nơi này quả thực là trên trời dưới đất với văn phòng tổng hợp nhân viên cơ bản ở tầng ba vừa rồi.  

 

Có lẽ Giang Quân sẽ đặt văn phòng của cô ở nơi này, lúc đến Giang Quân đã nói cô là cấp cao của công ty, nhưng chức vụ của cô sẽ được công bố vào ba ngày sau.  

 

Trong đại sảnh này có ba bốn cái bàn đặt máy tính ở phía trên, chỉ có hai người đàn ông đang sử dụng.  

 

Sở Hiểu Đồng không phát ra âm thanh, hai người đó cũng không nhìn thấy.  

 

Cô để vali ở góc sau cánh cửa, rồi mới đi vào bên trong.  

 

“Sao cô lại đến đây? Ai cho cô đến nơi này!”  

 

Đột nhiên có một giọng nói vang lên, ngay sau đó bóng dáng của Kim Bình Bình từ cửa sau đi tới, kéo cánh tay Sở Hiểu Đồng: “Cô có bệnh à, cô là người mới, ai cho cô đến nơi này?”  

 

Sở Hiểu Đồng nhíu mày: “Giang thiếu đã nói với tôi, tôi là cấp cao trong nội bộ công ty, vừa rồi tôi đã nhìn thấy, tầng cô đưa tôi đến là văn phòng nhân viên cơ bản.”  

 

Kim Bình Bình thoáng sửng sốt, rồi bỗng nhiên cười phá lên: “Cô nói cái gì, cô là cấp cao?”  

 

Sở Hiểu Đồng gật đầu.  

 

“Ồ, nếu cô là cấp cao thì tôi chính là tổng giám đốc! Đó là Giang thiếu dỗ cô thôi, biết không? Bỏ đi bỏ đi, dù sao hôm nay hầu hết mọi người đều nghỉ phép, bây giờ cô ngồi ở đại sảnh đi!”  

 

Kim Bình Bình nhíu mày, bực bội chịu không nổi: “Một người mới, còn mơ mộng hão huyền leo lên cấp cao.”  

 

“Này, Kim Bình Bình, người này là ai thế? Thật là một cô gái xinh đẹp.” Hai người đàn ông ngồi ở đại sảnh cười nhìn sang.  

 

“À, một người mới mà thôi, đến từ Dương Thành.” Kim Bình Bình khinh thường nói.  

 

Hai người đàn ông vừa nghe đến từ thành phố nhỏ, thì cũng lập tức mất hết hứng thú.  

 

Họ cảm thấy, người phụ nữ từ thành phố nhỏ có thể đến thành phố Giang, chắc chắn đều đã bị quy tắc ngầm, cho nên họ không có hứng thú với loại phụ nữ đó.   

 

Món đồ chơi rách nát, ai hiếm lạ?  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT