Lọc Truyện

Đệ Nhất Tần Tranh - Hồ Thanh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Tần Tranh im lặng, có vẻ như Sở Hiểu Đồng nghĩ rằng mình muốn làm gì đó với cô.  

 

Lúc này Tần Tranh cũng không nói chuyện, anh không muốn giải thích điều gì, dù sao anh vẫn luôn không có chỗ trong lòng Sở Hiểu Đồng.  

 

Anh chỉ để cho mình không thẹn với lương tâm.  

 

“Tôi không làm, cô tin hay không thì tùy.” Tần Tranh đứng dayaj, mở cửa phòng trực tiếp bỏ đi.  

 

Nhìn thấy Tần Tranh bỏ đi dứt khoát như vậy, Sở Hiểu Đồng tức giận, cầm gối ném mạnh về phía cửa!  

 

“Tần Tranh tên khốn kiếp nhà anh!”  

 

Vừa nói xong, đột nhiên cô nhớ đến gì đó, lập tức nhìn vào cơ thể của mình, quần áo vẫn chỉnh tề trên người, bên dưới cũng không có gì khác thường.  

 

Lẽ nào Tần Tranh thật sự không động vào mình?  

 

“Hừ! Cho dù không động thì cũng có suy nghĩ lệch lạc, cho dù là một người câm thì quả nhiên cũng không phải là thứ tốt lành gì!”  

 

Vẻ mặt Sở Hiểu Đồng tức giận, bỗng nhiên cô nhìn thấy máy quay phim ngã dưới đất.  

 

“Được lắm, Tần Tranh! Anh lại còn chuẩn bị sẵn máy quay phim cơ đấy, còn nói không làm gì với tôi!”  

 

Cho rằng mình có thể sẽ bị Tần Tranh uy hiếp, Sở Hiểu Đồng đưa chân muốn đá đi!  

 

Nhưng bàn chân dừng lại giữa không trung.  

 

Cô nhìn chằm chằm vào máy ghi hình, nghiến răng nghiến lợi, cô muốn xem xem Tần Tranh đã quay cái gì, nếu như Tần Tranh có bản sao trong tay, vậy chẳng phải cô sẽ tiêu đời sao.  

 

Ngay lập tức, cô gỡ máy quay phim xuống, vừa chửi Tần Tranh vừa mở phát lại.  

 

Nhưng ngay trong nháy mắt nhìn thấy phát lại, đột nhiên Sở Hiểu Đồng giống như bị điện giật, ngây ngốc đứng yên tại chỗ.  

 

 

 

Từ khi mình bị Lưu Minh Hạo ôm lên giường, đến khi Tần Tranh gõ cửa, đi vào và đá bay Lưu Minh Hạo.  

 

Cho đến khi Tần Tranh làm cho cô tỉnh, và cô cho Tần Tranh một cái tát  

 

Sở Hiểu Đồng xem xong tất cả, chết lặng.  

 

Người muốn hại mình không phải là Tần Tranh? Người cứu mình mới là Tần Tranh?  

 

Chuyện này…  

 

Vừa rồi cô còn đánh Tần Tranh, cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên trong lòng Sở Hiểu Đồng.  

Cô phải về nhà, cho dù thế nào, cô vẫn nên nói lời cảm ơn với Tần Tranh chuyện hôm nay.  

 

Trời lúc này đã bắt đầu lờ mờ sáng, Tần Tranh không về nhà họ Sở.  

 

Anh trực tiếp nằm xuống trên một chiếc ghế dài trong công viên rừng nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyen.chu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT