Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Thần Hào - Lâm Vân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1206

Ngay sau đó, ba người Lâm Vân dưới sự bảo vệ của một đám vệ sĩ áo đen quay người rời đi, khi đến trước mặt ba mẹ Đường Thái Minh, Đường Thái Minh đi tới nói với ba mẹ mình vài câu.

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ba người Lâm Vân lại đi lên trực thăng.

Trong phi cơ.

“Ha ha!”

Sau khi ba người Lâm Vân vừa lên trực thăng thì nhịn không được mà bật cười.

“Anh Vân, một chiêu tặng hoa tang này của anh quá tuyệt vời” Hoàng Luân phình bụng cười to.

Đường Thái Minh cũng liên tục gật đầu: “Đúng vậy, nhìn vẻ mặt bọn họ lúc nhận vòng hoa đi, đừng nói có bao nhiêu buồn cười, đám cưới này nhất định là bóng ma cả đời của bọn họ”.

“Thái Minh, thế nào? Hả giận không?” Lâm Vân cười hỏi.

“Anh Vân, vô cùng hả giận” Đường Thái Minh kích động nói.

Lái trực thăng tới tham gia hôn lễ của người yêu cũ tuyệt đối có thể diện.

“Thái Minh, cậu sắp đi thực tập rồi, cậu trực tiếp đến Tỉnh Xuyên của tôi thực tập, tôi sẽ cho người sắp xếp chức vị cho cậu” Lâm Vân vỗ vỗ bả vai Đường Thái Minh.

“Cảm ơn Anh Vân! Cảm ơn Anh Vân!” Đường Thái Minh vui vẻ liên tục cảm ơn.

Lúc này, trực thăng bắt đầu cất cánh.

“Đúng rồi Anh Vân, chuyện ca khúc mới của Tô Bảo Nhi bị tố đạo nhạc anh biết không? Chuyện này em cảm thấy có chút kỳ lạ, giới giải trí rất hỗn loạn, em đoán có người đang cố ý hãm hại Tô Bảo Nhi” Hoàng Luân nói.

“Chuyện này anh cũng cảm thấy kỳ lạ, chờ lễ hội fan trên app Bigo Live lần này kết thúc, anh sẽ tìm cách điều tra chuyện này” Lâm Vân nghiêm túc gật đầu.

Sau đó Lâm Vân lấy điện thoại di động ra mở app Bigo Live.

Sau khi Hoàng Luân xích lại gần xem đột nhiên kêu lên: “Oa, Anh Vân, “Cha mày Lục công tử” vậy mà lại là anh.”

“Đúng vậy, là anh” Lâm Vân gật đầu cười.

Hoàng Luân đột nhiên hiểu ra: “Em đã nói mà, có đại gia nào có thể thoải mái giúp đỡ Tô Bảo Nhi như vậy chứ? Hóa ra là Anh Vân, Tô Bảo Nhi biết “Cha mày Lục công tử” là anh không?”

“Không biết”Lâm Vân lắc đầu.

“Anh Vân, sao anh không nói cho cô ấy, như vậy cô ấy sẽ không biết anh tốt với cô ấy” Hoàng Luân nói.

Lâm Vân cười khổ lắc đầu: “Tính cách của cô ấy anh hiểu rõ, nếu như cô ấy biết là anh, nhất định sẽ không để cho anh tiếp tục giúp cô ấy.”

“Cũng đúng.”

“Đúng rồi Anh Vân, hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội fan Bigo Live, anh chuẩn bị khi nào thì xông bảng vậy?” Hoàng Luân tò mò không thôi.

“Bây giờ đi” Lâm Vân nói.

Trước khi xông bảng, đầu tiên Lâm Vân xem một ít tin tức trên mạng.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT