Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Thần Hào - Lâm Vân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1231

Trong live stream của Vũ Ngọc Hiền.

“Cha mày Lục công tử” vào trong live stream.

Trên màn hình chung.

Cha mày Lục công tử: “Chu Tuấn à, sao rồi? Tôi không khiến anh thất vọng chứ? Số dư của tôi vẫn còn rất đầy đủ, bây giờ cách mười hai giờ, còn ba tiếng hơn nữa. Tôi có thể cùng anh chiến đấu tới mười hai giờ.”

“Khốn kiếp!”

Chu Tuấn sau khi nhìn thấy câu nói đó, tức đến nỗi đấm cái lên sô pha.

Đối với Chu Tuấn mà nói, bình thường trước giờ không có ai dám nói chuyện như vậy với anh ta!

Chu đại công tử :”Thằng nhóc, mẹ nó mày cũng không có ở thủ đô, nếu như mày ở thủ đô, mày dám nói chuyện với tao như vậy, tao bảo đảm mày sẽ chết rất thê thảm!”

Đối với Chu Tuấn mà nói, bình thường không có ai dám nói chuyện như vậy với anh ta, những món đồ anh ta nhìn trúng, càng không có ai dám tranh giành.

Lâm Vân tranh giành với anh ta như vậy, vốn dĩ đã khiến anh ta cực kì khó chịu, bây giờ lại nói khích anh ta, càng khiến anh ta không thể nào nhịn nữa!

Sau khi lời nói của Chu Tuấn được nói ra, trên màn hình có người phát hiện ra điều kì lạ.

“Chu đại công tử này, không lẽ là Chu Tuấn trong tám cậu ấm của thủ đô chứ?”

“Tôi là dân địa phương của thủ đô, tôi nghe nói qua tám cậu ấm thủ đô, vị Chu đại công tử này hào phóng như vậy, đúng là có thể là Chu Tuấn kia!”

……

Có một bộ phận người xem, xem xét lời nói của Chu Tuấn, suy đoán thân phận của Chu Tuấn.

Đương nhiên, đa số những người xem ở những nơi khác, đều không biết rằng Chu Tuấn là ai.

Cha mày Lục công tử: “ Ha ha, cho dù tao có ở thủ đô, tao vẫn sẽ không xem mày ra gì!”

Chu đại công tử: “Mẹ mày, thằng nhóc. Tao hôm nay không thắng được mày, tao không họ Chu nữa!”

Đối với Chu Tuấn mà nói, bây giờ không chỉ là giúp Vũ Ngọc Hiền, mà là còn khiến anh ta trút cơn giận này!

Mâu thuẫn ngày càng gia tăng, hai người lại bắt đầu điên cuồng cứ thế mà lướt.

Dưới sự làm chứng của vô số cư dân mạng, tổng số lượng quà tặng của Tô Bảo Nhi và Vũ Ngọc Hiền, đã đạt đến 1225 tỷ, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên!

Cho dù là hai người Tô Bảo Nhi và Vũ Ngọc Hiền, cũng vì điều này mà kinh ngạc, họ đều không hề nghĩ tới, quà tặng sẽ nhiều đến mức này, điều này gần như vượt quá tầm hiểu biết của mọi người.

…..

Trong nhà chủ tịch của Bigo Live.

“Ha ha, tiếp đi tiếp đi!” Chủ tịch của Bigo Live rất vui vẻ.

Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

Ở trong cuộc chiến Thần Hào này, Bigo Live là bên được lợi nhất, vừa kiếm được tiền, vừa tạo ra được độ nóng, làm cho người dùng của Bigo Live tăng lên một mớ.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT