Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Thần Hào - Lâm Vân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1234

“Thưa tiên sinh, chúng tôi đã nhận được phản hồi của ông, tôi sẽ giúp ông chuyển đến bộ phận chịu trách nhiệm tổ chức chương trình.”

Nhân viên chăm sóc khách hàng trả lời. “Bao lâu thì hoàn tất?”

Lâm Vân hỏi.

Rốt cuộc, cũng chỉ còn một giờ nữa để giải quyết mà thôi. “Thưa ông, tôi không rõ lắm về chuyện này. Nếu có tin tức, tôi sẽ lập tức báo cho ông biết. Ông thấy vậy có được không?”

Nhân viên chăm sóc khách hàng nói. “Được.”

Lâm Vân chỉ có thể đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại. “Mẹ kiếp, lúc này lại có vấn đề về thủ tục, đây không phải là gian lận sao!”

Lâm Vân hung ác nói.

Sau khi nói, Lâm Vân cầm ly rượu lên uống một hớp dáng vẻ đầy tức giận. Hiện tại đang ở một thời điểm vô cùng quan trọng, vậy mà lại đột ngột có vấn đề như vậy, ai mà chấp nhận cho được?

Ngay sau đó, Lâm Vân nhấc máy, muốn xem tình hình hiện tại thế nào. Phòng phát sóng trực tiếp của Tô Bảo Nhi vẫn đầy rẫy những câu hỏi không ngừng và dấu chấm hỏi trải dài.

Mọi người đều đang hoài nghi, Lâm Vân hết tiền rồi hay đang muốn rút lui?

Trên khung bình luận công khai, Cha mày Lục công tử gửi một bình luận như sau: “Có một sự cố trong phòng phát sóng trực tiếp của Tô Bảo Nhi, khiến tôi không thể tặng quà. Tôi đã gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Bigo rồi, mọi chuyện sẽ được xử lý sớm.”

“Cha mày Lục công tử, hay là anh hết tiền nên kiếm cớ rồi?”

“Ơ, lời anh nói là thật sao? Chu đại công tử cũng có thể tặng, tại sao anh lại không thể?”

Ngay khi bình luận của Lâm Vân được phát ra, rất nhiều câu hỏi đã xuất hiện trên khung bình luận công khai.

Cha mày Lục công tử: “Thực áy náy quá, tôi không hề thiếu tiền. Nếu các người không tin, có thể tự mình tặng cho Tô Bảo Nhi một món quà để xem có thể thành công hay không.”

“Thật sự là như vậy á, ta đã thử gửi một cái nhưng thông báo hiển thị là việc tặng quà thất bại, lỗi 403! Thực sự không phải vấn đề của Cha mày Lục công tử!”

“Ừ, tôi cũng vậy, tôi cũng nhận được thông báo tặng quà thất bại lỗi 403, lời Cha mày Lục công tử nói là sự thật, phòng phát sóng trực tiếp của Tô Nhan, thật sự là không thể tặng quà được.”

“Fuck, Bigo quá ăn hiếp người mà, mọi người thấy đúng không, loại vấn đề này vậy mà lại xảy ra vào thời điểm quan trọng của trận chung kết này, ai chấp nhận cho được?”

Có một số khán giả trên khung bình luận đã lập tức thử gửi quà để xác nhận.

Nhìn thấy tình cảnh này, Tô Bảo Nhi cũng có vẻ lo lắng.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT