Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Thần Hào - Lâm Vân (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1249

“thật sao? Tôi cũng nhìn tin tức trên mạng rồi, đấu ngư các anh trước tiên là trang web và app bị sập, sau đó là một số lượng lớn các người truyền bá bị đưa đi, dẫn đến giá cổ phiếu giảm mạnh, nói như thế , những cái này đều là cha mày Lục công tủ làm? Chu Tuấn hỏi.

Sáng sớm hôm nay, giá cổ phiếu của đấu ngư giảm mạnh, tin tức này được đăng trên internet, facebook, đầu báo vân vân, từ các phương tiện truyền thông khác Chu Tuấn đương nhiên sẽ nhìn thấy.

Bây giờ về cơ bản chỉ cần lên mạng đều biết được Bigo live đang gặp nguy hiểm, hơn nữa rất nhiều và rất nhiều tên mạng nổi tiếng đều được đoán ra. Tất cả những điều này đều liên quan đến cha mày lục công tử. Về danh tiếng của người hùng cha Lục công tử càng ngày càng trở nên thần kì.

“đúng rồi, Chu Tuấn, những cái này đều là những người đó làm, tôi làm theo sự sai bảo của anh, mới đắc tội vị thần đó, anh nhất định phải giúp tôi”chủ tịch của Bigo live nói.

“vậy anh nói xem, anh muốn tôi giúp thế nào?” Chu Tuấn mở miệng hỏi.

“tôi muốn có một lượng tiền lớn để vượt qua thời gian khó khăn này nếu mà Chu Tuấn người có thể giúp 3 tỷ đồng, cộng thêm tài khoản tiết kiệm của bản thân, tôi sẽ có thể vượt qua được khó khăn”chủ tịch bigo Live nói.

Chủ tịch Bigo live tuy có rất nhiều tài sản nhưng 30% cổ phần của Bogo livelaaf tài sản nhiều nhất, trừ khi bán cổ phẩn của mình nếu không sẽ khó thành hiện thực. cho nên anh hạn chế số dư tiền mặt.

“ba tỷ? anh đang nằm mơ sao!”Chu Tuấn kêu lên.

“nếu ba tỷ nhiều thì hai tỷ cũng được” chủ tịch Bigo Live cười khan nói.

“không có, ông không có tiền” Chu Tuấn nói kiên quyết.

Nghe thấy câu này, biểu cảm trên mặt của ông chủ Gamehub lập tức cứng đờ lại.

“Chu Tuấn, anh…anh không thể làm thế này được, tôi là làm theo lời dặn của anh nên mới đắc tội với vị thần hào đó, anh không thể mặc kệ tôi như vậy chứ.” Ông chủ Gamehub vội vàng nói.

“Liên quan đếch gì đến tôi, đừng có kéo tôi vào vụ này, kể cả Gamehub của ông có phá sản đi chăng nữa thì cũng liên quan gì tới tôi?” Chu Tuấn lạnh lùng lên tiếng.

Ngay lập tức, trong điện thoại truyền tới một hồi chuông “tút tút tút”.

“Đm!”

“Khốn kiếp!”

Ông chủ Gamehub tức giận tới mức ném mạnh điện thoại xuống đất.

“Cái thằng khốn nạn đáng chết họ Chu này, đúng là mặt dày vô liêm sỉ, tôi giúp anh ta để rồi chuốc rắc rối vào mình, ấy vậy mà anh ta lại phủi tay coi như không quan tâm!” Ông ta nghiến răng nghiến lợi gầm lên đầy phẫn nộ.

Chủ tịch của Bigo Live quả thật giận vô cùng, thế nhưng ông ta cũng không nghĩ ra được cách gì. Ai bảo Chu Tuấn có thế lực lớn mạnh ở thủ đô cơ chứ, Chu Tuấn giện giờ phủi tay không lo, ông ta cũng chẳng còn cách nào khác.

“Chủ tịch, Chu Tuấn đúng là cái tên hèn mọn chả ra gì, anh ta không thèm nói đạo lý, cũng không biết tình biết nghĩa gì cả, loại người như anh ta giờ đây phủi tay không lo, cũng không phải quá bất ngờ.” Tổng giám đốc nói.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT