Lọc Truyện

Định Mệnh Trái Ngang: Anh yêu Em!

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Ánh Nguyệt dùng sự lạnh lùng của mình để che lấp sự ngạc nhiên trong khóe mắt.Thật ra việc Mạc Thiên Nhật Dạ có về nước hay không cũng không liên quan đến cô vì kể từ lúc cô ký vào đơn ly hôn mọi mối quan hệ của cô và anh đã chấm dứt từ đó.

" Vậy cậu đi về sau nhá.Tôi về trước đây"

" Cô không gặp Tổng giám đốc Mạc à? Dù gì Tổng giám đốc Mạc cũng về nước rồi mà..."

Khuôn mặt Ánh Nguyệt lạnh lùng thề hấn gì mà bước đi bỏ mặt Triệu Diên Phúc đang đứng nhìn theo bóng lưng mảnh mai của cô.Cô thật sự rất khác, khác xa tính cách ba năm trước Triệu Diên Phúc đã từng thấy.Dường như người này không còn là Lý Thiên Nguyệt anh ta từng gặp nữa.

Ánh Nguyệt nhìn đông nhìn tây nhưng không thấy Tôn Lịch Nhi ở đâu.Một lúc sau một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ rượu đi lại chỗ cô.

Ánh Nguyệt nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt.Chắc anh ta cũng đã qua ba mươi,dáng người thành đạt trưởng thành nhưng có điều không phải là gu của cô.

Người đàn ông tươi cười nói" Xin chào,cho tôi hỏi cô có phải Tổng giám đốc Ánh Nguyệt của Tập đoàn Dạ Nguyệt không?"



Ánh Nguyệt bỏ kính răm xuống để nhìn kĩ khuôn mặt người đàn ông.Khá già rất chững chạc,nghe người đàn ông nói cô dịu dàng gật đầu đáp" Đúng là tôi,xin hỏi anh là ai?"

" Tôi là Cận Trịnh là Giám đốc Tập Đoàn TYU đang hợp tác cùng Tập đoàn của cô Ánh Nguyệt đây"

" Vậy anh đến đây để?"

 Cận Trịnh cười cười nói" Nghe danh cô đã lâu.Tuy hợp tác đã mấy năm nhưng vẫn chưa được gặp cô ngoài đời.Hôm nay tôi ghé qua Tập đoàn của cô nghe Giám đốc Tôn nói hôm nay cô về tiện đường thì sang đón cô luôn"

Ánh Nguyệt mỉm cười nhìn Tưởng Trịnh cô không tin đơn giản là nghe Tôn Lịch Nhi nói cô về đến đây càng không nghe " tiện đường" nên anh ta đến đây đón cô.Chắc chắn là tính kế với cô!

" Cảm ơn Giám đốc Cận đã đích thân đến đây nhưng..."

" Dù gì cũng là tiện đường vả lại tôi cũng có vài hạng mục muốn bàn bạc với Giám đốc Ánh Nguyệt đây" Chưa đợi Ánh Nguyệt nói thì Cận Trịnh đã cướp lời.

Tên này quá lì lộm nếu cô còn đứng ở đây đối đáp tiếp với người đàn ông này thì thật phí thời gian của cô.

Ánh Nguyệt không từ chối cười nhẹ nói" Để tôi đi thay quần áo"

Nửa giờ sau Cận Trịnh đưa cô đến Tập đoàn Dạ Nguyệt.Cô từ tốn cảm ơn anh ta rồi đi vào cửa.

Chiếc Ghost của Mạc Thiên Nhật Dạ chạy ngang qua Tập đoàn Ánh Nguyệt.Triệu Diên Phúc ở ghế lái nhìn thấy bóng lưng người đàn ông và Ánh Nguyệt đang cười cười nói nói với nhau thì nghĩ thầm quả thật Lý Thiên Nguyệt đã thay đổi rồi! Cũng may Tổng giám đốc Mạc không nhìn thấy cảnh này nếu không....



Ánh Nguyệt đi vào trong công ty nhìn thấy Tôn Lịch Nhi cùng với...một bụng bầu ngồi nói chuyện với khách hàng.

Nhìn thấy cô Tôn Lịch Nhi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện chạy lại chỗ cô.

" Nguyệt Nguyệt,cậu về rồi à?"

Ánh Nguyệt ngước nhìn người khách hàng đang ngồi trên ghế sô pha tiếp khách thì nói" Giải quyết công việc trước đi rồi tớ tính sổ cậu sau!"

Tôn Lịch Nhi bĩu môi quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục nghiêm túc mà tư vấn cho vị khách đó.

Giảng Phàm nghe tin cô về thì chạy ra mừng.Suốt ba năm nay ở lại nước cô thật sự lo lắng cho Ánh Nguyệt ở một nước lạ không quen biết ai thật khó mà sống dễ dàng nhưng chính Ánh Nguyệt là cho cô có một cái nhìn khác về việc lập nghiệp ở nước khác.

Ánh Nguyệt và Giảng Phàm cùng nhau vào phòng làm việc của cô.Đã ba năm kể từ khi cô rời đi căn phòng này đã bị đóng kính không ai vào.

" Giám đốc Thiên...Ánh Nguyệt cô về lâu chưa? Cô về định chừng nào sẽ đi nữa? Cô không biết lúc cô rời đi công ty có nhiều biến động lắm..."

" Giảng Phàm,cô muốn hỏi gì thì cứ nói từ từ đừng nói một lúc quá nhiều không ai cướp lời cô đâu"

Giảng Phàm cười gượng nhìn Ánh Nguyệt" Ai mượn Giám đốc Ánh Nguyệt đi lâu quá chi! Riết mà giờ tôi còn sắp quên đi giọng nói và dáng người cả khuôn mặt của giám đốc rồi!"

Ánh Nguyệt sắp xếp lại bàn làm việc nghe thấy Giảng Phàm nói thì bật cười nhìn Giảng Phàm nói" Không sao, bây giờ cô có thể nhìn nghe thoải mái nhìn đến mức cô chán luôn!"

Giảng Phàm cũng cười chợt nhớ ra một chuyện cô ấp úng hỏi" Giám đốc Ánh Nguyệt tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"

Động tác của Ánh Nguyệt không dừng cô " ừm" một tiếng xem như đồng ý.

" Không biết Giám đốc đã gặp chuyện gì nhưng tôi không hiểu tôi nhớ Giám đốc là họ Lý tên Thiên Nguyệt sao từ khi qua Pháp lại đổi sang là Tổng Giám đốc Ánh Nguyệt vậy à? Thật ra tôi cũng chỉ tò mò vậy thôi nếu cô không muốn nói cũng không cần phải nói"

Động tác của Ánh Nguyệt chậm lại cô im lặng một lúc mới lên tiếng" Do thời thế thay đổi,tôi thấy cứ dựa vào thân phận của người khác để đánh bóng tên tuổi cũng không tốt, vả lại tôi thấy tên Ánh Nguyệt vẫn hay hơn và nghe thuận tai hơn"

Giảng Phàm gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu dù trong đầu chả hiểu chữ gì.

" À đúng rồi vào lúc Tổng giám đốc Ánh Nguyệt đến sân bay đến Pháp có một ông lão tự nhận là ông nội Mạc gì đó của Giám đốc đến đây tìm cô nhưng tôi nói là cô đã bay đến Pháp..."
Danh sách truyện HOT