Lọc Truyện

Đỉnh Cấp Sát Thủ - Đoàn Sát Thủ Tiến Hóa Thần Cấp (FULL)

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 “Ầm ầm ầm…”  

 

Cuộc đối đầu giữa hai bên hầu như đều là những đợt tấn công vô hình!  

 

Trong khoảng không, thanh âm va chạm mạnh mẽ không ngừng vang lên.  

 

“Không ngờ cầm thuật của tên nhân loại này lại cao siêu như thế, ngay cả thanh âm của tộc Ma  m cũng không làm gì được hắn!”  

 

“Quá biến thái, người này chắc chắn là võ tu nhân loại mạnh nhất trong số các võ tu trẻ tuổi mà ta từng gặp!”  

 

Thấy vậy, nhóm người đứng xem xung quanh đài chiến đấu đều ngẩn ra.  

 

Vốn dĩ bọn họ cứ tưởng Lâm Lăng chỉ giỏi dùng thương, không ngờ cầm thuật của hắn cũng lợi hại đến thế.  

 

“Đúng là một tên đáng ghét!”  

 

Đối với sự tấn công không ngừng tới từ tiếng đàn của Lâm Lăng, tên võ giả tộc Ma  m kia dường như bắt đầu không còn kiên nhẫn nữa. Khuôn mặt dữ tợn của hắn ta bắt đầu xuất hiện vẻ phẫn nộ, hơn chục xúc tu trong miệng hắn ta không ngừng vặn vẹo đột nhiên kéo dài ra. Những xúc tu dài tới hai thước uốn éo bốn phía trông vô cùng kinh khủng.  

 

“Ma  m Huyễn Sát!”  

 

Những khe hở nhỏ của hàng chục xúc tu run rẩy mở ra giống như dã thú đang đói khát. Nhất thời, những tiếng rít gào kỳ lạ vang lên và truyền khắp các đài chiến đấu, thậm chí là cả ngọn núi.  

 

Chỉ trong nháy mắt, cuồng phong tại hiện trường bắt đầu khởi động khiến cho từng ngóc ngách trong không gian như thể bị thanh âm bao trùm. Thậm chí còn khiến cho nhóm võ giả xung quanh đài chiến đầu phải rút lui về phía sau với sắc mặt tái nhợt, bọn họ không thể không sử dụng cái lồng hộ thể và bịt kín hai tai lại.  

 

Lâm Lăng là người cách hắn ta gần nhất nên chắc chắn là người đầu tiên chịu đòn. Cho dù hắn có lồng linh khí hộ thể bên ngoài cũng không thể ngăn cản loại ma âm này.  

 

Hiển nhiên tiếng rít gào này có tác dụng gây ra ảo giác. Khi nó vừa lọt vào tai, đột nhiên Lâm Lăng xuất hiện cảm giác hoảng hốt, đủ loại ảo giác khủng bố xuất hiện ngay trước mắt hắn.  

 

Và tiếng đàn đột nhiên cũng kết thúc!  

 

Thấy vậy, con mắt của tên võ giả tộc Ma  m xuất hiện vẻ u ám. Dưới sự điều khiển của hắn ta, thanh âm xung quanh hắn ta nhanh chóng hội tụ lại tạo nên thú ảnh màu đen khổng lồ lơ lửng trên không trung.  

 

Những thanh âm khủng bố này ngưng tụ lại một chỗ thực ra là một kiểu tấn công bằng thanh âm.  

 

Thú ảnh màu đen kia không ngừng gào thét khiến cho kẻ khác phải sợ hãi!  

 

Bên trong thanh âm đó ẩn chứa đủ loại sát khí. Một khi bị trúng đòn, chưa kể trạng thái tinh thần bị suy sụp mà ngay cả máu thịt trong cơ thể cũng bị nổ tung tại chỗ.  

Kích hoạt Võ ý Luân hồi!  

 

Suy nghĩ trong đầu Lâm Lăng chợt lóe, phù văn luân hồi trong linh hồn hắn lập tức biến hóa phá tan những ảo giác kia.  

 

Sau khi khôi phục lại ý thức, Lâm Lăng đặt hai tay lên cây đàn, linh lực trào dâng lan khắp tới chín sợi dây đàn.  

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT