Lọc Truyện

Đông Hoang Thần Vương - Trần Thiên Hạo

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 Trần Thiên Hạo day trán, đoạn đưa báo cáo chẩn bệnh của Tiền Cẩm Lâm cho ông.  

 

Tiết Thiên Linh nhìn bản báo cáo, hít một hơi lạnh.  

 

“Ừm…”  

 

“Có gì cứ nói thẳng”, Trần Thiên Hạo dứt khoát bảo.  

 

“Tuy là bệnh nan y, nhưng xem báo cáo thì bệnh vẫn đang ở giai đoạn đầu, nếu phẫu thuật kịp thời thì có lẽ sẽ không nghiêm trọng lắm”.  

 

Trần Thiên Hạo lắc đầu.  

 

“Đây chỉ là việc thứ yếu”.  

 

“Tôi muốn ông xem thử còn cách nào khác không”.  

 

“Cô ấy vẫn còn quá trẻ”.  

 

Tiết Thiên Linh trầm ngâm giây lát, đoạn đáp, “Cách khác thì vẫn có”.  

 

“Dược liệu có thể giúp con người cải tử hồi sinh - nhân sâm, ngoài ra còn có linh dược linh chi”.  

 

“Những thứ ấy có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư”.  

 

“Có điều, dược liệu này rất khó tìm”.  

 

Tiết Thiên Linh thở dài.  

 

“Nếu như không vội, tôi có thể sử dụng liệu pháp phong bế huyệt vị để tạm thời ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư”.  

 

“Nếu có thể, người này nên sinh con trước rồi hẵng đưa ra những quyết định khác”.  

 

Sinh con ư?  

 

Sinh với ai bây giờ?  

 

Chẳng hiểu sao Trần Thiên Hạo lại thấy lòng buồn bã.  

 

Tiết Thiên Linh thoáng đắn đo, nghĩ ngợi một lúc rồi cất lời.  

 

“Thưa vương.”  

 

“Y học cổ có thuật, thuật lại có từng chuyên môn, cũng có cấp bậc”.  

 

“Lão già này chỉ là một y sư ở bậc trung trong tu hành y học cổ. Xin mạo muội hỏi một câu, ngài là võ sĩ thuộc cấp bậc nào?”  

 

Người bình thường hoàn toàn không biết điều này.  

 

Nhưng phàm là võ sĩ thì đều có phân chia cảnh giới.  

 

Trước mắt, các cấp bậc của võ sĩ trên thế giới được chia thành võ đồ, võ sư, đại võ sư, đại võ sư siêu hạng, võ tôn.  

 

Hiện tại Trần Thiên Hạo đã đạt cảnh giới võ tôn, tức là thuộc cấp bậc hàng đầu trên thế giới.  

 

Thanh Long thuộc cấp bậc đại võ sư siêu hạng, Chu Tước là đại võ sư.  

 

Y sư của Tiết Thiên Linh tương đương với đại võ sư.  

 

Phía trên còn có cả võ thánh, võ thần, rồi võ tiên… trong truyền thuyết.  

 

“Tôi ở mức đỉnh của võ tôn”, Trần Thiên Hạo thành thật đáp.  

 

Tiết Thiên Linh thoáng đăm chiêu, giọng nói trở nên nghiêm nghị hơn rất nhiều.  

 

“Thưa vương.”  

 

“Nếu có cơ hội, ngài phải đến đảo Chim Thần ở Đông Hải một chuyến rồi”.  

 

Đảo Chim Thần ở Đông Hải là động tiên trong truyền thuyết.  

 

Đó là nơi tập hợp tinh hoa của đất trời, sản sinh rất nhiều bảo vật và linh đan diệu dược.  

 

Từng có lời đồn rằng đảo Chim Thần từng là một loài chim tiên cô độc trong tiên giới, nó đáp xuống cuối bờ Đông Hải rồi tạo thành một hòn đảo.  

 

Tất nhiên, ấy chỉ là truyền thuyết mà thôi.  

 

Đảo Chim Thần ở Đông Hải cũng là truyền thuyết.  

 

Nếu thực lực không đạt đến cấp bậc võ thánh thì đừng nói đến chuyện tìm ra hòn đảo ấy, cho dù tìm được thì cũng rơi vào cảnh thập tử nhất sinh.  

 

“Nếu có thể, tôi sẵn lòng đến đó một chuyến”.  

 

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT