Lọc Truyện

Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Bài viết ẩn danh được ai đó chạy quảng cáo, kéo tới cả ngàn bình luận. Đa phần cư dân mạng không ngờ Cảnh Hoàng và Khúc Hạ thế mà yêu nhau. Cánh nhà báo lại thấy kèo thơm, nhanh chóng liên hệ hai nhân vật chính hỏi khi nào thì công khai và làm đám cưới. Cả hai người Cảnh Hoàng và Khúc Hạ đều phủ nhận tin đồn.

Anti của hai người được nước làm tới, mắng chửi họ là cặp gay dơ. Anti Cảnh Hoàng nhân cơ hội bóc ra một vài scandal trước của anh ta, nào là thời cấp ba có quá khứ bạo hành bạn gái. Thời đại học thì là dân chơi đua mô tô phân khối lớn. Làm diễn viên rồi hút thuốc lá, văng tục khắp nơi, rồi thêm nhiều pha Cảnh Hoàng vạ miệng. Fan của Cảnh Hoàng chẳng vừa gì, hai bên đốp chát nhau không ai nhường ai.

Cũng không biết ai lại khui thêm scandal của Khúc Hạ. Tin đồn cậu đang mồi chài ôn chủ tập đoàn Vịnh Phát được khui ra thông qua một vài ảnh cap tin nhắn riêng của ai đó.

Trong một group chat nọ, có người chạy vào nói Khúc Hạ đang mồi chài ông chủ tập đoàn Vịnh Phát, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp vội cảnh Khúc Hạ đang đứng cạnh ông Vịnh Phát. Sau đó là tin diva đã gọi Khúc Hạ ra nói chuyện riêng. Người trong group chat suy đoán Khúc Hạ đang bị diva nhắc nhở.

Anti hả hê vô cùng, cười nhạo Khúc Hạ là thằng bán mông đổi sự nghiệp, chửi lan qua Paradis nuôi gà móng đỏ dùng lỗ sau kiếm cơm. Fan Khúc Hạ hoang mang, một bên bảo vệ thần tượng của mình, một bên vào group riêng xoa xoa, an ủi vì sợ Khúc Hạ bị tổn thương.

Vốn cậu đã quen với những chuyện tai bay vạ gió này nên an ủi ngược lại fan. Nhưng ngay sau đó cư dân mạng lại chấn động thêm một phen.

Lần đầu tiên, Tố Tố có scandal.

Vốn dĩ từ trước đến nay Tố Tố cũng bị scandal nhưng chuyện không quá to, vả lại ekip của cô ta làm việc mau lẹ nên scandal tung ra chưa được bao lâu đã bị dìm xuống. Nhưng lần này lại khác.

Là một người ẩn danh đăng bài tố Ngọc nữ Tố Tố không như vẻ bề ngoài.



Cô ta bạo hành nhân viên dưới trướng, đẩy một nhân viên vì không làm vừa ý cô ta ngã cầu thang, hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện.

Trong bài viết còn kèm ảnh thương tật của nạn nhân. Tố Tố xem xong mà tức run người.

Bởi vì dạo gần đây cô ta không có làm gì ekip cả!

Cả chuyện cô ta đẩy người, khoảng thời gian trước cô ta có làm, và đuổi việc kha khá người thì làm sao biết ai tố cô ta. Tố Tố kêu ekip nhanh chóng chi tiền cho cánh nhà báo để dìm tin tức này xuống, nhưng đáng tiếc người đăng bài tố đã có bảo kê đằng sau, không ai dìm scandal này xuống được.

Cư dân mạng được một phen trầm trồ. Thị phi này ngon quá, phải mua ghế xếp hàng hóng thôi.

Ngay cả Khúc Hạ cũng hóng hớt thị phi này.

Tin tức nóng hổi của ngọc nữ vừa ra, toàn dân đều chuyển hướng, quên bẵng luôn chuyện Cảnh Hoàng và Khúc Hạ đang yêu nhau.

Khúc Hạ vui vẻ mang chuyện này kể cho Chu Luân nghe: "Chậc chậc, chắc người đó bị Tố Tố ứ hiếp dữ lắm nên giờ mới đăng đàn tố nè."

"Lúc quay show thử thách sinh tồn, cô ta cũng ức hiếp em." Chu Luân nói.

Khúc Hạ kinh ngạc, nhưng sau đó cậu cười, nói lời không thật lòng: "Vậy à? Em lại không nhận ra. Em vô tri quá."

"Là anh vô tri. Anh không bảo vệ em sớm hơn." Chu Luân hạ mi mắt, dường như không dám nhìn vào mắt cậu.

Khúc Hạ nói: "Khoảng thời gian đó anh cũng bận, em biết mà. Vả lại anh có cứu em kịp thời đó. Lần rớt xuống biển đó. Em biết lúc đó sẽ không có ai nhảy xuống, cho dù ekip có nhảy thì cũng quay hình thêm rồi mới nhảy. Chỉ có anh là xuống nước cứu em."

"Chu Luân, em nhớ anh, em muốn ôm anh."

"Anh cũng nhớ em."



Chợt Khúc Hạ nhớ ra điều gì đó, cậu muốn nhìn rốn của Chu Luân nhưng hắn đã che mất: "Phải rồi, thầy đồng nói sao á anh. Ngải kia giải được không?"

Chu Luân gật đầu: "Thầy nói dễ giải. Là bởi vì..." Chu Luân nói tới đây thì ngượng ngùng. Khúc Hạ khó hiểu, chỉ nghiêng đầu chờ hắn nói tiếp. Chu Luân cố gắng bỏ lơ cảm giác ngượng ngùng mà nói: "Là nhờ anh ăn cơm trước kẻng, mất trinh rồi nên dễ phá hơn."

Lần này là Khúc Hạ đỏ mặt. Chu Luân thấy khá đáng yêu nên chọc ghẹo: "Cả nhà đều biết anh mất trinh rồi."

"Mình ăn cơm trước kẻng đều bị người ta phát hiện rồi." Chu Luân nói tiếp.

Khúc Hạ giãy giụa chống chế: "Nhưng mọi người đâu biết partner của anh... là em đâu ha..."

"Em đoán xem." Chu Luân đáp.

Khúc Hạ mắc cỡ vùi mặt vào gối. Người ta làm chuyện đó không sao, sao tớ lượt cậu thì cả dòng họ Chu đều biết hết vậy.

Có người nói, phim "Chuông đổ lúc 0h" mở bát mát tay quá, hết thị phi này lại đến drama khác ập tới. Ngủ một đêm tới sáng, trên mạng lại đầy tin tức của Khúc Hạ. Lần này là có bài báo viết rằng Khúc Hạ có ý định chuyển giới.

Trong đầu Khúc Hạ đầy dấu chấm hỏi. Chẳng biết bài báo này moi ở đâu một đoạn cậu từng phỏng vấn và cắt câu lấy nghĩa rằng cậu đã có ý định sống trong hình hài là một người con gái. Fan còn tưởng thật, nói rằng dù Khúc Hạ là nam hay nữ họ đều yêu thương cậu.

Khúc Hạ đang nghiêm túc ghi hình cho đợt MV mới này cũng đau đầu thắc mắc. Cậu không hề có ý định chuyển giới.

Ngay cả Ân Vũ quay chung cũng nghiêm túc nhìn cậu: "Ông định chuyển giới thật à? Đau lắm đấy. Tới lúc đó tui sẽ ở bên cạnh cổ vũ ông."

Cậu lườm Ân Vũ một cái bén ngót. Ân Vũ vẫn vô tri mà nói tiếp: "Chuyển giới xong ông có ý định đi thi hoa hậu không? Chắc chắn ông xinh lắm, còn thông minh nữa, làm hoa hậu là đúng bài."

"Ông mà nói câu nữa là tui cắt vai ông đấy!" Khúc Hạ tức mà gằn từng chữ.



Ân Vũ ngoan ngoãn gật đầu. Không lâu sau cậu ta hỏi tiếp: "Thế là không có chuyển giới thật à?"

"Ân! Vũ!" Tiếng Khúc Hạ rít qua từng kẽ răng văng vẳng trong phòng nghỉ của diễn viên.

Ngay trong ngày hôm đó, tin scandal mới của Tố Tố lại xuất hiện. Lần này là chuyện cô ta vào bar và có góp mặt trong một nhím người dùng "thẻ cà bột".

Cư dân mạng hít hà no nê, drama này ngon!

Ngay cả Khúc Hạ cũng dần nhận ra có điều bất thường. Chỉ cần scandal cậu xuất hiện thì ngay sau đó tin tức về Tố Tố nổi lên.

Khúc Hạ nghi hoặc, là Chu Luân đang bảo vệ cậu hay có thế lực nào đó ghi thù Tố Tố. Cậu nghiêng về vế thứ nhất hơn.

Khúc Hạ nhận ra vấn đề thì người thông minh như Tố Tố sao lại không nhận ra. Cô ta cũng nghi ngờ chuyện này là do Chu Luân sắp đặt.

Mà đúng là như vậy.

Đây cũng xem như là phát đạn Chu Luân bắn trả Tố Tố sau nhưng lần muốn dìm Khúc Hạ xuống bùn.
Danh sách truyện HOT