Lọc Truyện

Đột Nhiên Được Lên Hashtag

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Chu Luân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn không vui vì bị người ta nhét chữ vào miệng như thế. Hắn hỏi: "Chuyện gì?"

"Tin tức trên mạng làm sao anh có?" Tố Tố hỏi.

Chu Luân nhếch môi cười. Tố Tố càng thêm nóng nảy: "Chu Luân, rốt cuộc tôi có chỗ nào thua Khúc Hạ mà để anh đối xử với tôi như vậy hả? Anh muốn trả thù tôi kiểu gì cũng được, nhưng đừng phá hoại sự nghiệp của tôi. Anh không sợ rồi có một ngày anh cũng bị người ta hãm hại giống như vậy à?"

Chu Luân đáp: "Tôi không làm chuyện thất đức giống cô thì có gì phải sợ có ngày bị vạch trần."

Tố Tố nhịn không được nữa, lập tức bật khóc. Nước mắt rơi dài trên gương mặt xinh đẹp như nữ thần làm mọi chàng trai phải động lòng và hết mực cưng chiều người đẹp. Nhưng tiếc rằng đây là Chu Luân, người đã come out khi mình còn bé.

Tố Tố bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Chu Luân: "Chu Luân! Tôi cầu xin anh, xóa những bài viết đó đi, được không? Tôi vẫn còn muốn ở trong giới giải trí này! Tôi xin anh đấy, Chu Luân. Tôi biết tôi yêu anh là sai rồi. Tôi xin anh đấy."

Chu Luân bị cô ta ôm bất ngờ nên không kịp thời tránh né. Mà tay của Tố Tố có lực khá mạnh, chỉ kéo một cái thôi làm áo sơ mi của hắn bị lệch ngay. Phần vì hắn không cài hết nút nên phần cổ áo bị lệch sang một bên để lộ một đoạn sợi dây đỏ bên trong ra. Chu Luân hất tay Tố Tố ra, bình tĩnh kéo áo lại.

Tố Tố ngỡ ngàng khi thấy đoạn dây kia, nhưng sau đó cô ta cười đắc ý: "Ha ha, anh biết em tới đây cho nên mới chuẩn bị sẵn như thế đúng không?"

"Khúc Hạ không thể nào làm boss của anh được. Nó không có tốt chất. Em quên mất anh là loại người thích nói lời trái ngược trong lòng mà..."

Chu Luân không hiểu Tố Tố dựa vào cái gì để khẳng định hắn đang làm trò dâm đãng với cô ta. Điều này làm hắn càng thêm không ưa Tố Tố. Cô ta dám nói Khúc Hạ không xứng làm chủ nhân của hắn. Xứng hay không là do hắn quyết định nhé.

"Ồn ào, ảo tưởng." Chu Luân lập tức gọi trợ lý mời Tố Tố ra bên ngoài.

Dường như trợ lý chờ sẵn ở bên ngoài. Chu Luân nhấn nút gọi trên bàn thì trợ lý đã đẩy cửa vào. Ngoài mặt họ mời Tố Tố ra ngoài nhưng thật chất đang cưỡng ép cô ra khỏi văn phòng của sếp. Tố Tố giãy giụa, tức giận nguyền rủa hắn.

Chu Luân tỏ ra không nghe không thấy.

Đợi Tố Tố đi khỏi, Chu Luân nhếch môi cười: "Tố Tố, ô dù của cô sắp lụi tàn hết rồi."

Bẻ một bó đũa thì khó, nhưng bẻ gãy từng cây đũa thì dễ. Cũng như một Chu Luân không làm gì được với ô dù của Tố Tố thì cả nhà họ Chu đồng lòng sẽ khác thôi.

Điện thoại của Khúc Hạ thông báo có tin nhắn mới. Cậu mở ra xem thử. Ảnh chụp của Chu Luân đang vén áo lên, bên trong là dây thừng màu đỏ cùng những nút thắt quyến rũ ập vào mắt. Nhất là chiếc khuyên rốn lấp lánh ánh bạc kia, cậu muốn liếm nó một cái.

[Lucas Chu Luân]: Bạch tuộc nhỏ, em muốn xem ảnh tôi thẩm du trong văn phòng không?

Khúc Hạ nuốt khan. Người này bạo quá đi à.

[Khúc Hạ he he]: Không xem đâu! Anh gửi ảnh đồi trụy bị khóa acc bây giờ.

[Lucas Chu Luân]: Vậy tôi video call thẩm du cho em xem nhé? Súng tôi nhớ lỗ nòng của em rồi.

[Khúc Hạ he he]: *icon sợ hãi*

Trêu chọc bạch tuộc nhỏ vui quá, Chu Luân nở một nụ cười thỏa mãn. Hắn muốn tan ca sớm để về thăm động thịt mềm mại co bóp tốt của Khúc Hạ.

Không thấy Khúc Hạ nhắn gì nữa, hắn dặn cậu nhớ ăn uống rồi mở laptop ra, bắt đầu công cuộc hóng hớt thị phi.

Chu Luân giờ mới biết vì sao Tố Tố lại đến tìm hắn rồi. Những bài khui quá khứ "huy hoàng" của Tố Tố đều được chạy quảng cáo. Những fanpage lớn, báo lớn cũng bị mua bài đăng chuyện Tố Tố. Nói không chừng cô ta cũng không thể đóng phim, quảng cáo bởi vì bị âm thầm đóng băng hoạt động rồi.

Khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên, hắn gọi điện cho Tố Tố.

"Cô biết ai là người đã đăng phốt cô không?" Chu Luân nói.

Một lúc lâu bên kia mới vang tiếng nói: "Không phải là anh ư?"

"Dĩ nhiên là không. Tôi làm gì có đủ bản lĩnh tới như vậy. Nếu cô muốn gỡ những bài viết này thì tìm anh hai tôi mà nhờ giúp đỡ."

Ngụ ý nói rằng, chuyện này là Chu Thanh Tuấn làm.

Nhưng Tố Tố biết, nếu là việc Thanh Tuấn biết thì ông Nghiêm biết. Mà ông Nghiêm biết thì có nghĩa là bà Lan Chi cũng biết rồi. Và tệ hơn là những chuyện này chính là bà Lan Chi làm. Tố Tố có thể đắc tội với ai cũng được, nhưng với bà Lan Chi thì không ổn.

Bà Lan Chi từng quản lý công ty Paradis, quen biết nhiều người tai to mặt lớn ở phía lên, bà ấy có thể âm thầm làm cô không thể hoạt động ở giới giải trí được nữa.

Tố Tố cúp điện thoại.

Khúc Hạ thường hay nghe người ta nói, chơi ngải có ngày ngải quật. Cậu cảm thấy thời gian ngải quật Tố Tố đã đến rồi. Trong tối hôm đó, Tố Tố đã livestream phân trần, xin lỗi fan. Nhưng chẳng hiểu sao đến khuya Tố Tố lại làm những hành động kỳ lạ. Cho tới khi có anti tràn vào livestream thì Tố Tố mắng bọn họ bằng những từ ngữ khó nghe.

Thậm chí Tố Tố còn mặc áo hai dây livestream, chuyện sẽ không có gì nếu lúc xưa Tố Tố tuyên bố sẽ không ăn mặc như thế vì quá hở hang. Bây giờ anti lôi chuyện cũ ra xỉa xói.

Trong lúc nói chuyện, Tố Tố huơ tay múa chân làm dây áo tuột xuống, lộ cả hàng họ bên trong trước bao nhiêu người.

Chu Luân nhận được tin nhắn từ một người quen, người đầu dây bên kia cho biết tìm ra được thầy chơi ngải của Tố Tố rồi.

Mãi mới tìm ra được. Chu Luân cười đắc ý. Hắn vội trả lời tin nhắn, mọi chuyện nhờ bên kia giải quyết.

Khúc Hạ không rành về ngải lắm, nhưng cậu biết một khi thầy nuôi ngải đó gặp chuyện, thì người dùng ngải đó sẽ gặp tai bay vạ gió, lại thêm ngải quật đến từ Chu Luân, giờ phút này Tố Tố vẫn còn duy trì hình người là may mắn lắm rồi.

Trên mạng chợt xôn xao vì có người livstream cảnh trước cửa nhà Tố Tố. Cảnh sát đến nhà còng tay cha Tố Tố và cưỡng ép mang lên xe. Mẹ Tố Tố ngồi khóc dưới đất, còn Tố Tố như người điên, tóc tai bù xù cào cấu cảnh sát thả cha cô ta ra.

Có người thắc mắc vì sao Tố Tố vẫn còn thảnh thơi ở bên ngoài vậy.

Hỏi thừa, sự việc còn đang trong quá trình điều tra, làm sao bắt người ngay được, hơn nữa Tố Tố bị quản thúc tại nơi cư trú rồi.

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng không ai có tin tức gì để phổ cập cho dân cư mạng. Tất cả mọi người chờ tới sáng, xem xem có tờ báo hay fanpage nào đưa tin hay không.

Sáu giờ sáng, mạng xã hội náo nhiệt tưng bừng khi biết được cha của Tố Tố dính đến ổ tham nhũng. Mẹ Tố Tố thừa biết chuyện này có người hãm hại ông, nhưng nhờ vả người nào cũng không thành công. Cuối cùng mẹ Tố Tố đành muối mặt tìm bà Lan Chi giúp đỡ, thế nhưng cửa nhà họ Chu đóng chặt, không có ý định cho bà ta bước vào.

Khúc Hạ bị chuông điện thoại reo liên tục buộc phải tỉnh. Fan cậu cũng hóng hớt thị phi lắm, nhiệt liệt tag tên cậu vào. Nhưng sau đó sực nhớ giờ này mới sáu giờ sáng, có thể cậu còn đang ngủ nên kéo nhau gỡ tag.

Tiếc là cậu đã nhìn thấy phần tag rồi.

Khúc Hạ vừa đọc vừa trầm trồ trong lòng.

Cha bị bắt vì tham nhũng, mẹ phải gánh vác việc gia đình, trong khi đó Tố Tố lại lên mạng làm chuyện khùng điên, thường xuyên đăng bài đá kháy Chu Luân, ngụ ý hắn là kẻ phản bội. Kết quả phần bình luận toàn là những lời thóa mạ, mắng chửi, có kẻ mong chờ Tố Tố bị đeo còng số tám.

Nhân cơ hội đó, Chu Luân đã cắt vai Tố Tố và mời nữ diễn viên bị Tố Tố đoạt vai quay về hợp tác với bộ phim. Anti Tố Tố lại được một phen hả hê.

Fan Dưa Hấu có người rút khỏi fandom và đến fandom nhà Luân Hạ, nhưng vẫn sẽ có người cố chấp ở lại, nhất là những fan lâu năm, còn bao biện rằng đó thanh xuân của họ. Họ vẫn sẽ tôn thờ mối tình thanh xuân này.

Vốn dĩ chẳng có gì xảy ra thì làm sao có thể xem nó là mối tình thanh xuân được?

Khúc Hạ cũng không biết có phải Chu Luân chờ thời cơ để đuổi Tố Tố ra khỏi đoàn phim hay không. Sau khi nữ diễn viên đảm nhận vai diễn của Tố Tố, Chu Luân thông báo ekip sẽ chính thức quay lại vào đầu tháng tới.

Nữ diễn viên này rất chuyên nghiệp. Tuy độ phủ sóng của cô ấy không cao nhưng ai gặp cũng thấy thiện cảm. Đặc biệt là sự tương tác của Khúc Hạ với cô ấy ngọt ngào như hai người yêu nhau thật sự. Đạo diễn vuốt râu, nói rằng sau khi phim phát sóng, sẽ có nhiều người ship cặp đôi nam nữ xinh đẹp này.

Chu Luân nghe vậy, chỉ mím chặt môi mà không nói gì.

Sau đó hắn đã chia sẻ rất nhiều video fan ship hắn với Khúc Hạ từ lúc quay phim "Sống lại để yêu anh" tới show thử thách sinh tồn rồi đến event thời trang cậu với hắn cùng tham gia. Chu Luân còn trịnh trọng tag tên Khúc Hạ vào.

Fan couple nhìn vào là biết Chu Luân đang ghen. Họ hóng hớt xem Khúc Hạ sẽ dỗ Chu Luân thế nào. Mà với fan only thì đây là lần đầu tiên hắn dỗi đáng yêu như vậy, cũng tự nhiên muốn xem thần tượng mình ghen tiếp.

Họ lập tức tìm mấy video Khúc Hạ được ship với Ân Vũ rồi thả vào khu bình luận. Chu Luân rất chịu khó phản hồi từng cái.

Hắn nói, cặp đôi này xấu hoắc, nhìn là thấy không có tướng phu thê.

Khúc Hạ không hiểu sao hắn lên cơn như vậy, đành phải vạch mông ra dùng vũ khí bí mật xoa dịu tính tình của hắn. Chu Luân được ăn người đẹp, miễn cưỡng bớt giận một tí.

Khúc Hạ lướt tường nhà của mình, toàn là bài chia sẻ có tag tên của Chu Luân, cậu nghiến răng: "Anh nhìn xem giờ nick em có giống nick clone không hả?"

Chu Luân hôn hôn gáy cậu: "Hừm, nick em giống nick anh, nick hai chúng ta có tướng phu thê."

Khúc Hạ bĩu môi, tiếp tục đi hóng thị phi của Tố Tố. Chẳng biết Tố Tố đã đắc tội với ai mà bị đóng băng hoạt động âm thầm rồi, những bài bóc phốt, khui quá khứ của cô ta mỗi ngày.

"Thật đáng thương." Cậu buột miệng nói.

Chu Luân xoa đầu cậu: "Không đáng thương. Cô ta xứng đáng bị như vậy."

"Nè. Hỏi thật anh nhá. Chuyện quá khứ huy hoàng của cô ta, anh có góp mặt không?"

Chu Luân búng trán cậu một cái. Khúc Hạ bị đau, đành phải che trán mình lại. Chu Luân nói: "Lúc nhỏ tôi từng come out trước mặt thần linh. Vả lại, hội nhóm của cô ta toàn là nữ, em nghĩ tôi sẽ mất giá đến độ hạ mình chơi với nhóm dung tục đó ư?"

"Thật hả? Anh dám come out trước mặt thần linh luôn?" Khúc Hạ đâu để tâm tới câu sau, nghe tới câu come out là hóng hớt rồi.

Chu Luân gật đầu: "Mẹ tôi nói như vậy. Còn chuyện lúc nhỏ tôi không nhớ."

Khúc Hạ gật gù. Mà nghĩ lại với bản tính của Chu Luân, có gì mà hắn ngại. Còn dám dùng acc thật mắng anti nữa mà.

"Bây giờ chúng ta nói về chuyện của chúng ta đi."

Vừa nói Chu Luân vừa cúi đầu cắn lên xương quai xanh của cậu. Khúc Hạ bị tấn công bất ngờ khẽ rên một tiếng. Điều này làm con hàng bên dưới đũng quần của Chu Luân thức dậy. Hắn như chú chó nhỏ mà gặm cắn Khúc Hạ. Cậu bị nhột, nhưng người kia mút cắn một hồi khiến cho cơ thể cậu bắt đầu có cảm giác lạ. Khúc Hạ nhịn không được nữa, khẽ rên lên. Điểm này lại chọc đúng vào sở thích của Chu Luân. Hắn càng ra sức hôn vai cậu rồi từ từ đi xuống ngực, cuối cùng là tạm trú trên hai hạt đậu hồng. Khúc Hạ mím chặt môi, Chu Luân thấy vậy càng ra sức "chăm sóc" phần ngực của cậu.

"Chu Luân, đồ... đáng ghét... chỉ giỏi bắt nạt em!"

Hắn ta ghen cái gì, là đang mượn cớ để được ăn cơm trước kẻng.

Mặc dù Chu Luân được ăn no, nhưng hắn vẫn để bụng chuyện cậu được ship với người khác. Cho nên niềm đam mê xem clip hint đường của hắn và Khúc Hạ vẫn còn tiếp diễn.
Danh sách truyện HOT