Lọc Truyện

Đứa Con Gái Của Sói

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

  Tèn ten lại mấy tuần nữa trôi qua ( em tua tua tua tua thời gian nhanh "tí xíu" nha ) . Tình cảm của tụi nó với tụi hắn nói chung là ok hết rồi , thân lắm rồi ý . Hôm nay dịp đặc biệt nên cả đám tổ chức nhau đi chơi . Mà mấy hôm rồi ả Yến vẫn chưa có động tĩnh gì hết trơn á , ngoan hiền , tự nhiên dễ thương đột xuất nha . Mà cái Quân đại ca nhà ta không biết từ lúc nào lại trở nên hơi bị thân với đám tụi nó đó . Xuất hiện nhiều hơn , nói chuyện nhiêu hơn nữa .

Hôm đó là trước ngày tụi nó được nghỉ 5 ngày ( t/g k pik ngày gì nữa , quắc đại luông đi ) . Hôm đó tụi nó , có cả bọn hắn đang ngồi đó tám chuyện , rồi Nam đột nhiên đưa ra ý kiến là rất rất lâu rồi Nam chưa về quê thăm ngoại mình . Nhà ngoại Nam dưới 1 thị xã khá là xa , gần biển . Nam rủ cả đám đi về quê chơi , tự nhiên ả Yến và Quân ca ở đâu xông vào đòi đi chung , cả đám cũng không nói gì càng đông càng vui thôi cũng kệ .

Vậy là sáng hôm sau , cả đám tập trung trước nhà nó rồi đi . Ả yến đòi lấy xe nhà ả đi cơ mà nó với Nam lại không chịu , bảo là đi xe buýt sẽ vui hơn . Nên là quyết định đi xe buýt .

Đường khá xa nên nó ngủ thiếp đi mất . Còn ả Yến thì bực dọc mãi không cười nổi lấy 1 cái . Tất cả mọi người cứ ngắm ngoài đường . Cuối cùng cũng đến nơi , bây giờ đã là 9h sáng rồi . Tụi nó xuất phát lúc 6h . Vì xe dừng tại trạm nên tụi nó phải đi bộ từ trạm vô nhà ngoại Nam .

Vừa đi ả yến vừa than :

-ôi mẹ ơi nóng chết được , đã nói là đi xe của tôi lại không chịu , đi cái xe quái quỷ gì hở tí là ngừng _ả đeo kiếng mát , đội cái mũ vành lớn có 1 cái nơ to , mặc váy đỏ chót ngắn tới đầu gối , chân thì đi đôi cao gót cỡ chừng 5 phân màu đen . Nó thì hí hửng chạy chỗ này hái hoa , chạy chỗ kia bắt bướm . Nó mặc áo thun trơn màu xanh biển , cùng loại với Nam . và cái quần đen vải mềm dài tới mắc cá chân , đi đôi nike cũng mà xanh cực chất ,đội cái mũ kết nike luông khoác thêm cái khoác vải mỏng màu đen nữa nhìn nó vô cùng năng động . Nam mặc chả khác gì nó chỉ có là bịt thêm cái khẩu trang , đeo đôi kiếng mát .

Bọn hắn cũng mặc bình thường thôi , áo thun quần dài giày thể thao đơn giản . ( có Quân ca nữa )

-Đừng có than nữa má ơi , ai cũng mệt có mình cô đâu mà than miết vậy trời quỷ ò biết vậy ở nhà đi cho rồi_Nam liếc xéo nói , ả đớp lại liền

-im đi cái đồ đồng bóng , biết gì nói hả thích đi kệ tôi liên quan gì_ả bĩu môi nói lại

-thôi con lạy mẹ con biết con không lại rồi mẹ ngậm mồm dùm con ! lạy hồn!_Nam không muốn đấu khẩu với cả ả nên nhịn , không nói nữa .

Đột nhiên nó dừng lại , và hét lớn lên làm cả bọn giật cả mình :

-aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa biển ơi tao đến đâyyyyyyyyyyyyy_nó hét lớn khi nhìn thấy biển , nó cảm thấy hơi nhói tí xíu , cảm giác đi đó đau lắm , nhớ lại được gì đó lại cảm thấy chút xót và lạnh ở da thịt và cả hơi choáng ngộp ( nó hơi nhớ lại và cảm nhận lúc nó gớt xuống biển á ) .

Nó quăng luông balo cởi mũ , cởi giày , cởi áo khoác chạy ào xuống biển nghịch nước mà hét .

Ai cũng hơi hơi bất ngờ nhưng chỉ nhoẻn miệng cười vì độ trẻ con của nó , còn ả yến á , bĩu môi khinh rẻ này kia kia nọ .

Một lát chơi bời đã đời nó cũng đã chịu lết cái thân lên bờ , nó nghịch nước bằng chân thôi nên chỉ ướt có tới đùi . Cả đám lại đưa ra ý kiến dừng lại nghỉ mệt . Rồi cái đầu quái ác của nó đã nghỉ ra 1 trò chơi . vì cái nhà của ngoại Nam đã xuất hiện , nằm đơn độc phía xa bên kia cách chỗ tụi nó khoảng chừng là 20-25 mét nữa à . Nó tổ chức cuộc thi cõng chạy , ai chạy tới nhà ngoại Nam trước thì thắng , và đội thắng có quyền sai đội thua bất cứ việc gì .

Thể lệ cuộc thi là 1 nam cõng 1 nữ chạy với nhau . Và cuộc tranh chấp xảy ra từ đây . nhóm ta có 4 nam 3 nữ ( nam là tính cả Nam luông á ) nữ là có Nó . ả Yến , hắn , còn nam thì có Nam nè , soo với cả sun cả Quân nữa . bắt đâì chia cặp . Quân thì hơi không thích những chuyện như này nên xin thôi chạy 1 mình thôi .

-hắc hắc ai cõng ta đi_nó cười rãnh mãnh nói

-anh ơi anh cõng em nha a~~_ả Yến õng a õng ẹo dựa vào người tam vương nũng nịu , làm tam vương nổi hết cả da gà

-à haha à ừ_thấy cái gật đầu từ hắn nên tam vương ặm ừ nghe theo

-ta cõng Nhi Nhi_nhất vương lạnh lùng lên tiếng , hắn đâu có biết vụ này đâu cơ mà nghe xong thôi cũng tạm chấp nhận . Vậy đội chúng ta còn Nam với nó . What the hell ? Nam mà làm ăn gì đây ? haha chuẩn bị thua rồi Tuyết ơi .

-gì cơ ? Nam cõng tôi á ? noooooooooooo vậy là thua cái chắc rồi nha aaaaaa ăn gian ăn gian nha_nó hét lên bất công , cả đám chỉ biết bụm miệng cười Nam gằn giọng cãi lại

-nè đồ quỷ , tại ai nghĩ ra cái trò quái ác này cơ chứ xí tui không có thèm cõng cái đồ heo như mụ đâu nha xía nằm mơ nằm mơ nằm mơ đi gái hắc hắc_Nam nói rồi õng ẹo đưa tay che miệng cười . Nó tức sôi máu chửi

-ê cái đồ bóng lộ đừng có nói nhìu ta sẽ cho mi biết sức mạng của con heo này , yayayaya cõng đi cõng đi chơi thì chơi ta đè cho mi chết_hết cách nó phosgn lao theo lao thôi .

-á ! nghe như sét đánh ngang...........tai ôi sức thanh xuân của ta , giờ còn đâu khi trên lưng mang con heo này , hức ông trời thật bất công mà quay sờ mo , quay sờ mo_haha quay sờ mò là tiếng trung quốc đó :v em coi phim thất mất người mà bị như vậy là thường quya sờ mò qyuay sờ mò hình như là tại sao ý , thôi kệ khó quá bỏ đi ha .

_nghe Nam nói vậy nó càng đắc chỉ đáp lại-haha vinh hạnh cho người lắm mới mang được ta trên lưng đấy , không nói nhìu cõng đê , bắt đầu đê_nó hét lớn , cả đám chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn nó .

Vào chỗ , đội nhất vương là ok rồi đấy , còn đội tam vương thì hahaha coi ả Yến kìa , trèo lên lưng người ta rồi mà còn lợi dụng , cọ cọ cái bộ ngực vào lưng tam vương làm tam vương đổ cả mồ hôi hột , còn thuận tiên đem tay sờ mó lung tung , cả người dựa vào lưng rồi uốn éo chả khác gì con rắn làm tam vương khó chịu vô cùng. Bên nó thì càng bất ổn nữa , nó vì muốn chơi lại Nam nên leo lên lưng cứ nhúng nhúng làm độgn tác đang cỡi ngựa làm Nam té lên té xuống , Nam bực mình quá quát lớn :

-aaaaaaa khôn chơi không chơi nữa không cõng mẹ heo này đâu á đau lưng quá má ơi_Nam hất nó xuống rồi than trời trách đất . Nó cười haha mà chế nhạo Nam .

Nam đột nhiên đứng dậy chạy lại chỗ Quân , vờ nghẹn ngào nói :

-à hức Quân ca à , giúp ta đi , cõng con heo kia đi thật là khổ thân ta mà nó nặng quá cõng dùm nhaaaaaa_Nam cố nặn ra nước mắt , Quân không biết phải làm sao phần là vẻ mặt Quân thảm quá , phần là cũng có thích nó nên quyết định chơi vậy .

-rồi ok_Quân cười nhẹ

-oh yeyeyeyey_Nam nhảy cẫng lên vui sướng . hắn bên kia đã có chút khó chịu , vì là Nam 3d nên có thể nhân nhuouowjgn cho cõng nó được chứ quân thì hơi có vấn đề à.

-chơi luông chứ sợ à _nó hất mũi .

Cuối cùng cũng xong phân chia như trên chỉ có nam , quân đổi vai . Nam thì ôm 3 cái balo 1 của nó , 1 của quân và 1 của Nam chạy coi như thay thế cho 1 người khác .

XUẤT PHÁT !! nó hô lớn rồi cả bọn cùng nhau chạy . Đội hắn không khó gì đã vượt lên dẫn đầu , nó ở trên, lưng của Quân cứ hò hét ùm sèo làm quân muốn chết thôi , nhưng vẫn cố chạy và đang dẫn thứ 2 . Bên tam vương hơi rối bởi ả Yến làm tam vương không thể nào mà chạy được hết trơn , đang đồng hạng với Nam . Nam nhà ta vừa chạy vừa thở luông mồm bảo cố lên cố lên mà chả thấy cố gì cả . Đội hắn về đích rồi đang đứng chờ , đội nó về tiếp theo .

Còn 2 đội kia thì................Nam cứ té ập mặt xuống cát liên hồi haha cái tội chạy mà còn ẹo , còn bên tam vương chả khá gì hơn , ập mặt ăn cái những 3 lần chứ ít , 2 đội vật lộn cuối cùng nam cũng đã cố gắng ôm 3 cái balo mà lết xác về trước . Còn tam vương mãi sau mới thấy 2 người lết bộ đi vào . Ả Yến mồm với đầu còn đang 1 mớ cát đang cố phủi ra , đôi cao gót cũng vứt nốt trên cát rồi , đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch vô cùng thảm bước vào làm cả đám cười 1 trận , tam vương chả khá hơn là bao tàn tạ te tua là từ có thể diễn tả 2 người hiện giờ.....................hết chap  

Danh sách truyện HOT