Lọc Truyện

Đừng buông tay anh - Hứa Kiều Tâm

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lúc sáng cô cũng không biết mình có thể trải qua cái giảm đó như thế nào, có vẻ đó là lần giận giữ nhất của anh đối với cô.

Đang định đứng lên để chuẩn bị về thì cánh cửa đó bỗng nhiên bật mở, cô giật mình, ánh mắt hai người lại giao nhau.

Anh trực tiếp đi thẳng, cô cũng có chút hụt hẫng, vê đến nhà đầu cô vẫn trống rỗng, cô không nghĩ được gì cả, hành động của cô vào sáng nay có phải hơi quá rồi không Cô lắc đầu nghĩ lại, tự nhủ mình làm như vậy là đúng, mình phải quyết liệt hơn nữa mới phải, để có thể thực sự cắt đứt với anh, có lẽ ngày mai cuộc xem mắt đó có sẽ nghiêm túc nghĩ lại.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm.

Để chuẩn bị cho cuộc hẹn này, cô đã cất công lên mạng xem video về cách trang điểm quyến rũ một chút, cô nghĩ kiểu người như anh ta sẽ thích phong cách này, không những vậy mái tóc dài suôn mượt quanh năm cô còn điểm cho nó xoăn bồng bềnh nhẹ nhàng một chút như vậy càng hút mắt hơn.

Nhìn vào tủ quần áo của mình, cô chả thấy cái nào ưng cả, những bộ váy trước đây cô đã đều mặc qua hai ba lần và đều không hợp với phong cách trang điểm hôm nay.

Cuối cùng cô chọn cho mình được một chiếc quần legging và quyết định mặc nó với áo croptop bó sát và khoác bên ngoài một chiếc áo da cô đã mua từ lâu nhưng không có dịp mặc đến, dưới chân cô điểm cho mình một đôi giày cao gót 7 phân, bình thường cô chỉ đi được giày 5 phân nếu cao hơn thì rất dễ bị ngã, nhưng hôm nay cô phá lệ vì đi đôi 7 phân sẽ tôn được dáng của cô hơn.

Đúng 8 giờ cô xuất hiện ở điểm hẹn, là buổi gặp đầu tiên nên cô phải đúng giờ, nhớ ngày trước mỗi khi hẹn Trần Lăng Dực đi chơi, người như anh thì sẽ là người luôn đúng giờ anh sẽ không bao giờ trễ hẹn, còn cô thì ngược lại cô luôn để anh phải chờ đợi, lần một lần hai anh còn oán trách nhưng sau này có lẽ đã quá quen rồi anh cũng chả buồn nói nữa, mặc cho cô lộng hành muốn làm gì thì làm.

Cô nhìn một lượt không thấy bất kì người đàn ông nào trông giống ảnh cả, cô lôi điện thoại ra xem lại, thì bỗng đằng sau có một tiếng nói truyên đến: "Xin lỗi, cô có phải là cô Hứa Kiều Tâm phải không ạ?"

Cô quay lại, đúng là người đàn ông trong ảnh mà cô tìm kiếm, cô đáp lại: "Vâng, tôi là Hứa Kiều Tâm, còn anh là..."

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã kéo cô vào một vị trí gần đó, anh ta cẩn thận kéo ghế cho cô rồi sau đó mới ngồi xuống, anh ta nói: "Cô cứ gọi tôi là Mike được rồi."

Cô đáp lại: "Vâng, anh Mike."

Anh cười đáp: "Cô không cần phải khách sáo vậy đâu, cứ nói chuyện thoải mái là được."

Lúc đó phục vụ cũng vừa hay mang menu ra, anh ta hẹn cô ở một nhà hàng rất sang trọng, Mike nói với nhân viên: "Cho tôi một phân như cũ, cô Hứa cô muốn ăn gì"

Nhìn menu rất đa dạng món, cô xem mà chẳng biết chọn món nào, bèn đáp: "Cho tôi một phần như của anh ấy."

Phục vụ đi rồi cô quay sang hỏi Mike: "Có vẻ như anh rất hay đến đây nhỉ."

Mike đáp: "Đúng rồi, đây là chỗ lý tưởng của tôi, ngôi đây có thể nhìn ra được hồ, buổi sáng ở đây rất thích hợp để chill"

Cô cười đáp lại: "Đúng vậy rất thích hợp để thư giãn đặc biệt là vào một ngày chủ nhật đẹp trời như thế này."

Mike nói tiếp: "Cô hiện tại đang làm gì vậy."

Kiều Tâm: "Làm nhân viên văn phòng thôi, sáng đi tối về, thi thoảng thì tăng ca."

Mike: "Nhìn cô không phải kiểu người thích sự gò bó, xin lỗi nếu tôi nói lời này mà xúc phạm đến cô, nhưng dáng của cô rất đẹp."

Kiều Tâm: "Tôi không coi đó là một sự xúc phạm, nó là một lời khen mới đúng."

Phục vụ mang đồ ăn lên hóa ra là bít tết kiểu tây và một ly rượu vang, cô thâm nghĩ ăn sáng mà ăn bít tết có phải sang quá không.

Anh ta lại nói tiếp: "Tôi đã từng ăn rất nhiều quán đồ tây ở trong nước nhưng chỉ có quán này là hợp khẩu vị của tôi nhất, giá cả cũng không quá mắc, không gian lại đẹp.

Nghe nói cô đã từng đi du học ở nước ngoài nhỉ."

Kiều Tâm đang cắt miếng bít tết nghe vậy cô có chút dừng lại nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Đúng vậy, là kiểu vừa học vừa làm, thu nhập cũng không cao lắm."

Mike cười đáp: "Tôi cũng từng đi du học nước ngoài, hồi mới sang tôi rất cuông thức ăn nhanh bên đó, quả thực là rất ngon, tôi có thể ăn chúng cả ngày và hậu quả là tôi liên tục tăng cân, nhưng tôi vẫn không dừng được miệng của mình.

Cô có tin tôi đã từng nặng hơn 90 kg chưa?"

Kiều Tâm có chút ngạc nhiên, nhìn thân hình của Mike bây giờ rất đẹp, tỉ lệ cơ thể rất chuẩn luôn, nếu mà trước kia từng nặng hơn 90kg thì đúng là khiến người khác khó tin thật, cô đáp: "Tôi tin chứ, mà tôi phải công nhận nếu muốn ăn nhanh gọn lẹ thì đồ ăn nhanh đúng là một sự lựa chọn đúng đắn"

Mike nói: "Khi tôi kể câu chuyện này cho người khác thì tất cả đều không tin, duy chỉ có mỗi cô tin nó là thật và đó cũng là sự thật."

sau đó Mike đưa cho cô xem tấm ảnh lúc trước trông anh béo ục ịch thật nom khác xa với vóc dáng bây giờ.

Cô nói: "Vậy anh đã làm cách nào để vượt qua vậy, bây giờ anh có thân hình ai cũng ngưỡng mộ."

Mike: "Thì con người phải trải qua cú sốc thì mới càng ngày càng trưởng thành hơn được đúng không, tôi có được ngày hôm nay thì người đầu tiên tôi cảm ơn đó chính là người yêu cũ, sự bội bạc của cô ấy đã giúp tôi có thêm sức lực và phấn đấu để được như bây giờ"

Khi nghe Mike nhắc đến cô gái này, cô thấy anh ta có chút mang mác buồn nhưng nó chỉ tồn tại trong mấy giây, cô đáp lại: "Anh vẫn còn yêu cô ấy đúng không?"

Mike nhìn cô cười, anh nói: "Sao cô lại nghĩ vậy, tôi nghĩ tôi là người rất giỏi che dấu."

Kiều Tâm đáp lại: "Khi anh gặp người đồng cảnh ngộ với anh thì anh sẽ biết thôi."

Mike: "Vậy tức là cô cũng từng giống tôi bị người ta bội bạc ư."

Kiều Tâm: "Không phải là tôi bạc anh ấy."

Mike không hiểu ý: "Nhưng tại sao, cô còn yêu anh ấy mà?"

Kiều Tâm: "Đúng vì yêu nên không muốn nhìn anh ấy đau khổ."

Mike: "Vậy lúc cô bỏ anh ta thì anh ta không đau khổ chắc, anh ta sẽ vui vẻ chắc."

Kiều Tâm: "Tôi biết anh cũng đã từng trải qua cảm giác đó, tôi cũng từng, nhưng thà vậy còn hơn, tôi nguyện để anh ấy oán hận tôi."

Mike im lặng, anh nhìn vào cô gái trước mặt, giữa hai người đều có cho mình một vết thương lòng riêng.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT