Lọc Truyện

Em Chồng Anh Đừng Qua Đây - Khả Hân - Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

David đứng bên ngoài nhìn Thiệu Huy và Anna thì thầm to nhỏ đột nhiên thấy khó chịu trong lòng. Khi nãy lúc để Khả Hân đi cùng với Lâm Vĩ Phong, David còn cảm thấy nhẹ nhõm nữa. 

 David không biết bản thân bị làm sao nhưng trước mắt cứ đến tách hai người kia ra trước đã, dù sao Anna cũng đang có vẻ không được thoải mái lắm. David tiến vào sản nhảy, đi đến gần vị trí của Thiệu Huy và Anna, anh đưa tay ra với Anna, thể hiện rõ ràng ý muốn “cướp” bạn nhảy. 

Thiệu Huy cau mày không vui, cậu càng ôm eo Anna chặt hơn, cậu còn chưa nói chuyện xong với Anna, không thể để David đến phá rối nữa. Ngược lại Anna nhìn David giống như thấy vị cứu tinh, cô buông tay đang vịnh vào vai của Thiệu Huy xuống, nắm lấy tay của David. 

Trên sàn nhảy lúc này không chỉ có ba người bọn họ, những người khác vẫn còn đang khiếu vũ bên cạnh, Thiệu Huy mặc dù không muốn chỉ chỉ có thể miễn cưỡng để cho Anna nhảy điệu tiếp theo với David. 

“Anh xuất hiện đúng lúc lắm” - Anna nhỏ giọng nói với anh ta. 

David khẽ nhếch môi, anh ôm lấy eo Anna, kéo cô vào phía trung tâm của sàn nhảy, bỏ lại Thiệu Huy chỉ có thể đứng ở một bên nghiến răng nghiến lợi. 

“Hai người nói chuyện say sưa như vậy, có định tình cũ chảy lại không?” 

Anna ngẩng mặt lên lườm David, nói: 

“Tôi nghe giống như anh đang mỉa mai tôi vậy.” 

“Tôi hỏi thật mà, lúc hai người khiêu vũ trong mắt chỉ có đối phương thôi.” 

David nói xong câu này chính bản thân cũng giật mình, sao anh ta lại nghe ra sự ghen tị của chính mình. Anna im lặng không đáp, cô cũng biết trong lòng cô và Thiệu Huy đều có sóng ngầm, vẫn chưa nguôi ngoai. 

“Nhưng mà cô đã nói sẽ không quay lại, nói được thì phải làm được đấy.” 

“Anh quản chuyện riêng tư của tôi làm gì?” - Anna lắc đầu cười. 

“Tôi là người cần lý do để làm điều gì đó sao?” 

David cũng không biết tại sao anh lại muốn quản, ban đầu anh chỉ chú ý chuyện của Anna vì nghĩ mình có trách nhiệm khi đã kéo cô vào chuyện này. Dần dần, David quan tâm Anna cũng không kém gì Khả Hân. Đến tận ngày hôm nay anh ta mới nhận ra so với Khả Hân, anh ta càng không muốn Anna rời đi. 

Điệu nhảy cũng kết thúc, David và Anna rời khỏi sàn nhảy, Thiệu Huy ngay lập tức nắm lấy cơ hội để tiếp cận Anna. David cũng không chịu nhường bước, đứng chặn trước Anna, không cho Thiệu Huy chạm vào Anna. 

“David, nể tình chúng ta cùng từng có mối giao hảo, hãy để tôi nói chuyện với cô ấy.” 

“Giao hảo? Sau khi chúng ta chĩa súng vào nhau anh vẫn nói câu đó được à?” - David nửa đùa nửa thật, dáng vẻ giễu cợt nhưng giọng nói cũng đanh lại. 

Lúc đầu David rời Canada để tìm Lý Tuyết Dung và xử lý chuyện Lâm Vĩ Phong, Hoàng Thiệu Huy là đối tác làm ăn đầu tiên mà David xem như vừa mắt. Chỉ là David không ngờ được ngay từ đầu Thiệu Huy và Vĩ Phong đã cùng một phe, còn bị Thiệu Huy tính kế trên đường trốn chạy. David chưa đòi lại món nợ đó mà Thiệu Huy lại đến nói “tình nghĩa” với anh ta, rõ ràng là muốn khơi màu chiến tranh. 

“Lần đó phát súng đó không phải tôi bắn nhưng bây giờ tôi thật sự ước mình đã bắn.” - Hoàng Thiệu Huy đáp trả lại David bằng ánh mắt sắc lạnh. 

Gương mặt Anna lộ ra vẻ hoảng hốt, cô chưa từng thấy dáng vẻ giận dữ của Thiệu Huy, dáng vẻ muốn “một mất một còn” với ai đó như vậy. Anna chen lên trước, đứng ở giữa đẩy hai người ra hai bên, nói: 

“Hai người đều là đàn ông gần ba mươi tuổi chứ không phải đưa trẻ mười mấy tuổi mà không vừa ý cái gì là lao vào đánh nhau. Cư xử sao cho xứng với bộ âu phục các anh đang mặc đi.” 

Lâm Vĩ Phong và Khả Hân vừa vén tấm màn bước ra đã nhìn thấy ba người kia đã căng thẳng sáu mắt trùng nhau. Khả Hân lo lắng nắm chặt tay của Vĩ Phong, hỏi ý anh: 

“Chúng ta có cần đến can ngăn không?” 

Lâm Vĩ Phong ngay lập tức lắc đầu, đây là những phút giây quý giá của anh và Khả Hân, sao anh có thể để chuyện khác làm phân tâm. Vĩ Phong nắm chặt tay cô, dịu dàng nói: 

“Em có đói không, khi nãy anh thấy có một quầy món Á, chúng ta đến xem đi.” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT