Lọc Truyện

Em Chồng Anh Đừng Qua Đây - Khả Hân - Truyện full tác giả: Kình Lạc Ngạn

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lâm Vĩ Phong hay Dương Trạch đều là kiểu người thích thứ gì thì phải giành lấy, cưỡng đoạt cũng được, dùng cách gì cũng được nhưng Thiệu Huy thì khác. Cậu sẽ không miễn cưỡng ai cả, khi Anna nói chia tay, dù không muốn cũng cậu cắn răng chấp nhận. Vậy nên việc Thiệu Huy muốn đưa Anna cùng theo bọn họ về nước khiến Vĩ Phong thấy lo lắng. 

“Phong cách con người có thể thay đổi mà, chính tôi cũng không ngờ có ngày mình lại rơi vào lưới tình của một cô gái ngoại quốc” - Cậu cười khổ đáp. 

“Chỉ cần cậu thấy hạnh phúc thì tôi sẽ luôn ủng hộ” 

Lâm Vĩ Phong cũng thật lòng hy vọng Thiệu Huy và Anna có thể nên duyên, Khả Hân và Anju cũng rất thích Anna, nếu phải chia cắt với nhau hơn mọi người sẽ đều thấy buồn. 

Đúng như dự đoán rất nhanh mọi người đều bắt đầu di chuyển khỏi hội trường vào thang máy để rời khỏi tòa tháp. Khả Hân bế Anju lên cùng Anna và đội bảo an bước ra phòng nghỉ. Lúc chuẩn bị bước ra khỏi hội trường, Anna quay đầu lại nhìn David vẫn còn đang cùng Henry bàn bạc rất căng thẳng. David giống như cảm nhận được Anna đang nhìn mình, anh xoay đầu qua mỉm cười với cô, Anna thở phào một hơi, an tâm tiếp tục đi cùng Khả Hân. 

Anju giống như cũng cảm nhận được điều bất thường đang kéo đến, con bé rút sâu vào trong lòng ngực của Khả Hân. Cô khẽ hôn lên trán con gái thì thầm trong miệng: 

“Con ngoan, đừng sợ, chúng ta sắp tự do rồi.” 

Thang máy mở ra, vệ sĩ kiểm tra bên trong một lượt mới mời Khả Hân và Anna vào. Lúc đội vệ sĩ chuẩn bị vào theo thì Khả Hân cau mày nói: 

“Tôi thấy hơi ngộp, các anh cử vài người theo thôi, động quá tôi khó thở.” 

Đội vệ sĩ khó xử, bọn họ không thể làm theo lời của Khả Hân được, bọn họ không được pháp rời khỏi vị trí nửa bước. 

“Nơi nào không có người canh chừng, ngay dưới sảnh cũng có người đợi sẵn rồi” - Khả Hân giả vờ bực dọc, một tay ôm ngực thở dốc - Mấy người không thể để tôi thở một chút sao?” 

Anna ngay lập tức hiểu ý của Khả Hân, tiếp lời: 

“Ba người theo vào được rồi, tôi là bác sĩ, nếu các anh không nghe tôi khuyên, xảy ra chuyện gì tự mình chịu trách nhiệm.” 

Đội vệ sĩ lo lắng nhìn nhau, rời khỏi vị trí cũng chết mà nếu Khả Hân có chuyện gì về sức khỏe thì bọn họ cũng chết. Suy đi tính lại thì phương án Anna đưa ra cũng không tệ. Bọn họ chỉ đành cử ba vệ sĩ đi vào thang máy cùng với Khả Hân, Anju và Anna. 

Hội trường ở tầng 54, thang máy sẽ đi một mạch từ tầng 54 xuống tầng sảnh, ở dưới đã có xe đời sẵn để đưa mọi người về biệt thự. Khả Hân nhìn chằm chằm vào bảng hiện thị của thang máy, ngay lúc nó nhảy đến tầng 20 thì sắc mặt cô đanh lại. 

“Tinh!” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghien.truyenchu. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT