Lọc Truyện

Gả Thay: Cô Dâu Thần Y Của Tiêu Thiếu Gia - Lâm Sơ Nguyệt

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

 

Lâm Sơ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt bà, trả lời: 

“Những lời cháu nói là sự thật, cháu đang mang thai con của Thế Tu, là giọt máu của Tiêu gia, bà nhẫn tâm đuổi cháu đi hay sao?” 

“Cô đừng hòng lấy chuyện này ra lừa tôi!” 

“Nếu bà không tin thì có thể kiểm tra.” 

Lão thái thái hít sâu một hơi, nói: 

“Được! Lâm Sơ Nguyệt, tôi không tin những lời cô nói đâu.” 

Lúc kiểm tra xong, lão thái thái sốt sắng hỏi: 

“Sao rồi? Kết quả thế nào? 

“Đúng là thiếu phu nhân đã mang thai được bốn tuần rồi ạ.” Bác sĩ Triệu kết luận. 

“Ông không nhầm đấy chứ?” 

Lão thái thái giật lấy phiếu kết quả kiểm tra trên tay ông ta, hai mắt mở lớn, cuối cùng cũng chịu chấp nhận sự thật. Những tin tức này bà nên vui hay nên buồn đây? 

"..." 

Vẻ mặt ông ta đột nhiên lộ ra sự khó xử, không biết rằng lão thái thái đã biết chuyện Bối Bối là con của Tiêu Thế Tu và Lưu Hạ hay chưa? 

Lão thái thái nhận ra ông có biểu cảm khác lạ, bà lạnh lùng nói: 

“Bác sĩ Triệu, có vấn đề gì thì nói thẳng đi.” 

Ông ta chẳng biết nên mở lời thế nào, quyết định che giấu nó đi. Nhưng ông trời lại không muốn thế, một y tá không kịp gõ cửa mà chạy luôn vào, hớt hải nói: 

“Bác sĩ! Bệnh nhân Bối Bối phòng 501 đột nhiên sốt cao ạ!” 

Lão thái thái vừa nghe thấy tên của bệnh nhân là Bối Bối thì sững sờ, bà cùng với bác sĩ Triệu chạy tới phòng 501, xác định đúng là cháu của mình thì mới giật mình ngỡ ngàng. 

“Bối Bối...Bối Bối làm sao thế này?” 

Bác sĩ Triệu lập tức đánh giá tình trạng sức khoẻ của cậu rồi tiêm thuốc cho cậu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Lão thái thái càng nhìn càng xót xa, tuy bề ngoài nói những lời khó nghe nhưng sâu thẳm trong lòng bà luôn yêu thương con cháu. 

“Lão thái thái, Bối Bối không sao đâu ạ, chỉ là tác dụng phụ của truyền máu mà thôi, dần dần sẽ đỡ” 

Bác sĩ Triệu quay sang an ủi bà, lão thái thái vẫn còn lo lắng cho Bối Bối, nhưng nghe ông ta nói thế thì trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào. 

Ông ta định không nói chuyện này ra nhưng lão thái thái hình như đã biết rồi, còn có mặt Lâm Sơ Nguyệt ở đây nữa nên ông ta càng thêm khó xử. 

Lão thái thái đột ngột cất tiếng hỏi: 

“Bác sĩ Triệu, tại sao Bối Bối lại phải truyền máu?” 

“Chuyện này...Bối Bối bị bắt cóc, thiếu gia chạy đi tìm, một lúc sau thiếu gia bể Bối Bối trên tay với phần đầu bị thương vào bệnh viện, những nhóm máu của Bối Bối lại là nhóm máu hiếm, chính là thiếu phu nhân đã truyền máu cứu Bối Bối đấy ạ, nếu không nhờ thiếu phu nhân thì Bối Bối đã.” 

Lão thái thái quay sang nhìn Lâm Sơ Nguyệt: 

“Chính cô đã cứu nó?” 

“Vâng.” 

Bà tưởng rằng cô phải ghét Bối Bối lắm chứ? Hay đây là âm mưu nằm trong kế hoạch của Lâm Sơ Nguyệt? 

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT