Lọc Truyện

Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1767

Qua vài tia sáng len lỏi vào trong chiếc xe tải, Hách Thiên Ân miễn cưỡng nhìn lên nhìn người đang đứng trước mặt mình là Mộ Ngọc My.

Hách Thiên Ân dù chỉ một chút cũng không hoảng hốt, bà ta dùng lời nói lạnh lùng để châm chọc: "Mộ Ngọc My, cô có thể làm gì tôi? Giết tôi? Tra tấn tôi? Xin lỗi nhưng căn bản là tôi không hề sợ những thứ đó”

"Thật sao?" Mộ Ngọc My nghiêng người mỉm cười, sau đó tát vào mặt Hách Thiên Ân.

"Cô!" Tay chân Hách Thiên Ân bị trói chặt, mặc dù bà ta cố dùng sức giấy dụa nhưng cũng không đánh lại được.

"Có đau khôn: Mộ Ngọc My nói xong lại tát bà ta thêm lần nữa.

Tầm nhìn trong chiếc xe tải rất hạn chế, Hách Thiên Ân còn chưa kịp nhìn rõ bóng dáng Mộ Ngọc My thì đã bị cô †a tát vào mặt.

Nhìn thấy Mộ Ngọc My định giơ tay đánh mình lần nữa, Hách Thiên Ân căn đúng thời điểm sau đó hung hăng cắn vào bàn tay của Mộ Ngọc My.

Mộ Ngọc My đau đến nỗi chửi rủa bà ta: 'Đồ điên, bà còn dám cắn tôi sao?”

Cô ta giơ chân lên đá vào Hách Thiên Ân khiến bà †a ngã ra mặt đất.

"Dám cắn tôi sao?" Mộ Ngọc My nhắm vào bụng của Hách Thiên Ân rồi đạp cho bà ta vài nhát.

"Tôi sẽ nói cho Tuấn Phong ở bên ngoài là chính bà là người chia rẽ, bà đi chết đi!” 

Mộ Ngọc My lại đá liên tiếp vào Hách Thiên Ân, cô ta đá cho đến khi Hách Thiên Ân gần như không thể di chuyển được nữa thì mới dừng lại.

Cô ta hít một hơi thật sâu, kìm nén sự tức giận trong lòng, sau đó kéo Hách Thiên Ấn lên ghế. Cô ta đưa mắt nhìn về phía những thứ mà đàn em đã chuẩn bị sẵn.

Hầu hết những "đạo cụ' này đều từ bệnh viện. Bên cạnh có những chiếc khay đựng dao mổ và kéo phẫu thuật vô cùng sắc bén, bên trong có cả ống tiêm và thuốc an thần.

Mộ Ngọc My đảo mắt nhìn xung quanh sau đó bước tới cầm lên lọ thuốc an thần.

Hách Thiên Ân bị cú đá làm cho hoa mắt chóng mặt, ban đầu bà ta nghĩ mình sẽ bất tỉnh nhưng lại dần nhận thấy cánh tay mình bắt đầu nóng ran.

Bà ta ngày càng tỉnh và cơn đau thì ngày càng rõ ràng.

Mộ Ngọc My tiêm cho Hách Thiên Ân hai ống thuốc an thần, sau đó cô ta giơ tay và tát vào mặt Hách Thiên Ân.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Hách Thiên Ân, nổi giận măng: "Bà đang mưu tính chuyện gì hả?”

"Bà cũng xứng để chỉ trích tôi và Tuấn Phong sao?”

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT