Lọc Truyện

Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1783

“Có sao nói vậy thôi, nếu tôi không túm lấy áo anh thì tôi cũng sẽ bị té chết.

Dù sao cũng đều là chết thôi, thế nên tôi chọn cách chết đẹp, ít nhất người biết cũng sẽ không nói tôi té mà chết” Lâm Bình Lân nghiêm túc lên tiếng.

Kỳ Thiên Nam sắp mất hết kiên nhấn.

Súng trong tay anh xoay vòng, cuối cùng nhắm thẳng về phía Lâm Bình Lân: “Tôi giết cô sau đó viết lên bia mộ là cô. †é chết, muốn ngụy trang thành chết ngoài ý muốn cũng không có gì khó.”

Lâm Bình Lân kinh ngạc trừng to hai mắt, không khó tin nhìn anh ta.

Cô ta chậm rãi nuốt nước bọt, cơ thể di chuyển về phía sau: "Thế nhưng dù gì thì tôi cũng đã cứu anh kia mà, cho dù thế nào thì cũng cho tôi ăn một bữa tử tế rồi hãy chết...”

Có không biết bao nhiêu người đã chết dưới tay Kỳ Thiên Nam, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy một yêu cầu kỳ lạ như thế.

Cô ta là quỷ chết đói chuyển kiếp sao?

Yêu cầu trước khi chết là ăn?

Mắt thấy anh ta định bóp cò, Lâm Bình Lân vội vàng chạy tới đưa tay chặn họng súng, ánh mắt đáng thương nhìn anh ta, liên tục chớp mắt, cô ta định dùng phương thức này để trì hoãn thời gian chết của mình.

Nào ngờ.

Chính hành động này của cô ta đã khiến Kỳ Thiên Nam đưa ra kết luận, cô †a cũng chỉ là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng, không có đầu óc gì.

Nếu đã như thế thì anh ta sẽ thỏa mãn ý muốn trước khi chết của cô ta

Kỳ Thiên Nam thu súng, hờ hững đi về phía trước: "Đi theo. Tôi”

Lâm Bình Lân không biết anh ta muốn làm gì, thế nhưng vì để bảo vệ tính mạng của mình, cô ta nhanh chóng đuổi theo. Kỳ Thiên Nam.

Sau khi đi qua một dấy hành lang đầy những tác phẩm nghệ thuật, Kỳ Thiên Nam dừng lại ở trước phòng bếp.

Mặc dù là bếp thế nhưng đã được sửa sang lại vô cùng sạch sẽ, trên mặt bàn hay dưới sàn nhà cũng không ít đồ lặt vặt, chỉ có những loại rau củ là được sắp xếp gọn gàng theo khuôn.

"Ăn đi" Kỳ Thiên Nam lạnh lùng lên tiếng.

Anh ta muốn xem cô ta có thể ăn được bao nhiêu thứ.

Lâm Bình Lân biết đây chính là cơ hội sống sót cuối cùng của mình Cô nhanh chóng cầm những món có thể ăn ngay được bỏ vào miệng, ngay cả miếng thịt trâu mà Kỳ Thiên Nam tiện tay ném tới cô ta cũng cho vào miệng nhai nuốt. Hy vọng được sống vô cùng mãnh liệt khiến Lâm Bình Lân ăn được tất cả mọi thứ, trông cô ta lúc này vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu, thế nhưng ánh mắt cô ta lại không có chút ưu tư nào.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT