Lọc Truyện

Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1801

Mục Hạ Quân vô cùng ngạc nhiên nhưng vấn đáp lời: "Vâng” Ôn Hải Thần muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Anh ta thật sự không ngờ rằng Lâm Bình Lân thực sự có khả năng chữa khỏi lh cho Kỳ Thiên Nam, bây giờ cô †a đã có trong tay kim bài miễn tử, miễn là cô ta thực sự có ý tốt với

Kỳ Thiên Nam mà không phải vì bất kỳ một mục đích nào khác, nói không chừng cô ta còn có thể cùng Kỳ Thiên Nam...

Càng nghĩ vậy thì Ôn Hải Thần càng khó chịu, ngay từ lần gặp đầu tiên, anh ta đã không thích người phụ nữ này rồi. Lâm Bình Lân được đối xử tốt hơn trước rất nhiều.

Cô ta không cần nấu nướng hay bị giam cầm, thậm chí Kỳ Thiên Nam còn cho người đi lấy sơn và bảng vẽ của cô ta về để mỗi ngày cô ta có thể vẽ tranh ở sân trước biệt thự.

Tuy nhiên, thời gian Kỳ Thiên Nam xuất hiện ngày càng ít đi. Theo lời Mục Hạ Quân nói thì anh ta đang tập bản súng. Lâm Bình Lân có chút khó hiểu, tay súng thiện xạ như anh ta mà còn phải luyện súng à?

Mua đạn không cần tiền sao?

Nhưng những điều này không liên quan gì đến cô ta cả.

Trời đã khuya, Lâm Bình Lân thu dọn đồ đạc rồi đi bộ về biệt thự.

Cô ta định lên lầu nhưng bị Ôn Hải Thần chặn lại.

“Lâm Bình Lân” Ôn Hải Thần nói bằng giọng bình tĩnh rồi nhìn cô ta bằng ánh mắt không vui: “Ngày mai cậu Kỳ có việc cần xử lý, anh ấy muốn cô đi cùng. Cô chuẩn bị đồ đạc rồi thay một bộ quần áo tươm tất hơn đi” 

“Tôi ư?” Lâm Bình Lân kinh ngạc.

“Cô cũng có thể từ chối, nếu muốn vậy thì cô tự mình đến gặp rồi nói thẳng với cậu Kỳ, còn giữ được mạng sống để rời đi hay không là do cô” Ôn Hải Thần lạnh lùng chế giễu cô. Lâm Bình Lân không biết nói gì, tất nhiên cô ta sẽ không từ chối nhưng tại sao Kỳ Thiên Nam lại muốn cô ta đi theo làm gì? Chẳng lẽ Lâm Bình Lân do dự nói: "Tôi biết rồi”, sau đó quay về chọn quần áo.

Những bộ quần áo này đều không phải là quần áo của cô ta, ngoại trừ con dao trong tay áo và bộ kim châm cô ta để trong túi thì cô ta không mang theo hành lý gì khi bị Kỳ Thiên Nam ép lên trực thăng. Có thể nói bây giờ cô ta nghèo xác xơ, thậm chí điện thoại di động cũng không có.

Tình hình này quả thực không tốt lắm.

Lâm Bình Lân trần trọc cả đêm, cô †a ngủ say giấc, ngay khi một con chim hót ngoài cửa sổ vào sáng sớm thì cô †a bật dậy ngay.

Lên google tìm kiếm từ khóa Ghiền truyện chữ (Ghien_truyen_chu_com) để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT