Lọc Truyện

Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1818

Lâm Bình Lân còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Thiên Nam đã mặc xong và thu hồi lại cái chìa khóa.

"Từ hôm nay trở đi, cô chính là người của tôi, Lâm Bình Lân, hãy nhớ kĩ điều đó, cô là một con chó mà tôi nuôi” Kỳ Thiên Nam nói xong, lạnh lùng cười nhếch môi: 'Các người cũng phải nhớ cho kỹ”

Tất cả mọi người đều đáp lời: "Vâng”

Lâm Bình Lân lúc này chỉ biết trừng mắt, một hồi lâu sau cô mới có thể nhận ra rằng Kỳ Thiên Nam đang hạ nhục mình, thế nhưng cô ta lại không quan tâm đến điều này, thay vào đó là liếc nhìn anh ta với đôi mắt sắc bén.

Kỳ Thiên Nam cũng không hề tỏ ra tức giận, anh ta ra lệnh cho mọi người thu dọn tất cả đồ ăn và quần áo của Lâm Bình Lân để lên bàn, chỉ chừa lại cho cô ta một chiếc. khăn mỏng.

Chiếc khăn ấy mỏng đến độ chỉ cân một cơn gió thổi qua cũng đủ để thấy được thân hình của cô ta.

Nhiệt độ trong phòng không thay đổi, thời tiết ngoài trời cũng không quá lạnh, nhưng hành động của Kỳ Thiên Nam không khác gì việc ném cô ta xuống ao trước đây, không phải là hành hạ thể xác mà là tra tấn tỉnh thân cô 1a.

Lâm Bình Lân từ từ gượng người dậy, phát hiện ra tay chân mình không còn bị trói buộc.

Cô ta lẳng lặng nhìn Kỳ Thiên Nam đứng cách đó không xa, thầm nghĩ cách để giết được anh ta thật chính xác và nhanh chóng.

Kỳ Thiên Nam bình thản ngồi xuống cạnh bàn ăn, nghịch dao rĩa trong tay và cười nhạt: "Muốn ăn thịt thì tự đi đến đây.

Lâm Bình Lân không mảy may để ý đến anh ta, hiện tại cô †a đang không mặc quần áo, đi tới ăn sao? Không thể nào.

Hơn thế nữa, cô ta không muốn ăn bữa ăn đó của anh ta. Gô ta thà nhịn đói còn hơn.

Nhưng mà, Kỳ Thiên Nam thích dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục của cô ta.

Mỗi ngày ba bữa, Kỳ Thiên Nam đều ăn ở trong phòng cô †a, chỉ ngoại trừ lúc ngủ, còn lại lúc nào anh ta cũng xuất hiện trước mặt Lâm Bình Lân.

Hiện tại, Lâm Bình Lân không có một mảnh vải che thân, cô ta không dám bước xuống giường. Mỗi buổi tối, cô lén vào toilet để tắm và đánh răng, thậm chí cô còn phải uống nước máy suốt hai ngày liền vì Kỳ Thiên Nam đến nước cũng không cho cô ta uống.

Ngày thứ ba.

Kỳ Thiên Nam vấn như mọi ngày, đi tới phòng của Lâm Bình Lân dùng cơm.

Lúc này, sức khỏe của Lâm Bình Lân cũng đã cạn kiệt, Kỳ Thiên Nam nhìn về phía cô ta, cố ý đem thức ăn lại gần Lâm Bình Lân.

"Cô không ăn, muốn chết đói sao?”

Lâm Bình Lân đã không ăn suốt ba ngày, cô ta cũng không thể nhịn đói thêm được nữa, với lấy chiếc khăn quấn lên người rồi đi về phía đồ ăn.

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT