Lọc Truyện

Hai Thai Năm Bảo: Tổng Tài Bẫy Được Vợ Ngoan

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 1824

Quả nhiên.

Anh ta là một con quỷ đáng ghê tởm.

Kỳ Thiên Nam đưa Lâm Bình Lân đến sân trước của biệt thự, anh ta để cô ta ngồi xuống, nhưng Lâm Bình Lân thì không thể ngồi yên, ngã vào vòng tay anh ta.

Kỳ Thiên Nam tỏ ra khó chịu, cau mày, đáy mắt chợt vụt tắt đi nụ cười trước đó.

Chân cô ta...

"Không thể làm gì được sao?" Anh ta hỏi.

"Đừng quá lo lắng về điều đó, tôi có thể" Lâm Bình Lân đẩy người anh ta ra và loạng choạng bước đi về phía trước.

Bước tiếp chưa được hai bước thì cô †a tiếp tục ngã xuống.

Nhưng rất nhanh sau đó, cô dùng hết sức lực gượng đứng lên.

Kỳ Thiên Nam nhìn thấy cô ta rõ ràng đã rất yếu ớt, nhưng lại muốn tự mình bước đi không cần tới anh ta đỡ, điều đó khiến anh cảm thấy vừa lòng.

Anh ta sai người đem đến cho cô đệm đầu gối và quần dài để che chắn da cô thật kĩ càng, phòng khi cô lại ngã. Lâm Bình Lân vẫn nhất quyết không làm theo, kĩ năng của cô rất tốt, chỉ trong chốc lát, cô lại có thể đứng vững.

Kỳ Thiên Nam ngồi trên ghế được đan bằng liễu gai, hiện trên gương mặt anh ta là một nụ cười nhàn nhạt, đôi chân thỉnh thoảng lại đung đưa theo chiếc ghế đan. 

Ngay lúc đó, Mục Hạ Quân đi tới: "Anh Kỳ, tôi đã lường tính được mọi thứ rồi”

'Được, vậy thì mang cô ta trở về phòng đi”

"Vâng”

"Tra cứu thông tin của Lâm Bình Lân như thế nào rồi?” "Cô ta mồ côi ở độ tuổi đã trưởng thành, vì vậy cô ta chỉ được nhận trợ cấp để sinh hoạt hằng ngày, do điểm quá xuất sắc nên cô được nhận học bổng. Quốc Hoa đã trợ cấp cho cô ấy tới bây giờ, bởi vì cô ta bị bệnh bẩm sinh” "Sao?" Sắc mặt Kỳ Thiên Nam trở nên lạnh lùng, từ trên ghế quay lại hỏi: "Bệnh gì?”

"Cô ta bị bệnh quáng gà, nhưng sau khi điều trị, tình trạng cô ấy đã tiến triển tốt hơn rất nhiều. Thậm chí cô ta còn cố gắng tham gia vào các nhóm đào tạo khép kín” Chứng quáng gà.

Sắc mặt Kỳ Thiên Nam đột nhiên trầm xuống.

Bản thân anh bị mù màu nên anh biết căn bệnh này gây khó chịu cho mắt mình như thế nào.

Bạn đang đọc truyện mới tại Ghientruyenchu. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT