Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Giờ thìn hôm sau, bệ hạ tinh thần sảng khoái kéo tiểu đệ đệ đáng yêu đi thượng triều. Thần Quân Kỳ cho người lót một cái nệm được làm bằng lông nhung lên ghế rồi dìu Hoa Manh ngồi xuống. Thần Quân Kỳ sau khi an bài cho Hoa Manh xong liền thảnh thơi ngồi lên long ỷ nhìn gương mặt đã sớm đen như đít nồi cùng dáng đứng kì lạ của Nhiếp chính vương.

Hàn Vũ nhìn ánh mắt trêu chọc của Thần Quân Kỳ liền bực bội, nhớ lại tên cẩu Hạ Đình kia phát cáu mà thầm mắng trong lòng. Tại tên khốn đó mà bây giờ hắn đứng không nổi, nơi đó đau rát, khó chịu vô cùng.

Các vị đại thần thấy gương mặt Nhiếp chính vương đen như đít nồi liền tránh ra xa. Không biết vị ôn thần nào đã làm cho Nhiếp chính vương khó ở thế kia, để bây giờ người hứng chịu là bọn họ đây này. Các đại thần cầu mong sao cho Nhiếp chính vương đừng nhắm vào mình. Bọn họ run run chỉ thiếu điều ôm nhau mà khóc lớn.

Thần Quân Kỳ hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm Hàn Vũ. Trong lòng liền nhớ đến mối thù hôn tiểu đệ đệ của mình, Thần Quân Kỳ liền thấy chướng mắt không thôi.

" Nhiếp chính vương ái khanh, đột nhiên trẫm lại hứng thú muốn xem ái khanh múa kiếm, ái khanh mau chóng múa cho trẫm xem đi " _ Thần Quân Kỳ nhắm thẳng vào chỗ đau của Hàn Vũ mà chọt.

" Bệ hạ cũng thật biết đùa, đây là thời gian thượng triều chứ không phải là thời gian để bệ hạ tùy hứng " _ Hàn Vũ mỉm cười cực kỳ thân thiện.

" Trẫm chính là....".

" Có thích kháchhhhhhhhh!!! " _ Cấm vệ quân hét lớn.

Các đại thần nghe thấy thì xôn xao, tuy không ưa nhau mấy nhưng vẫn hỗ trợ nhau chạy vào trong góc mà trốn. Đến khi thích khách xuất hiện thì chỉ thấy giữa điện trống rỗng, hai bên góc thì các đại thần ngồi run lẩy bẩy. Thừa tướng và Hàn Vũ xông lên, cấm vệ quân cũng xông lên tiếp sức phía sau. Một thích khách nhân lúc Thừa tướng và Nhiếp chính vương không chú ý lao thẳng đến chỗ Thần Quân Kỳ.

Khi Thần Quân Kỳ nghe cấm vệ quân hét lên liền chạy nhanh đến dìu Hoa Manh sớm đang ngủ gật trên ghế đứng dậy. Hoa Manh được đỡ dậy liền tỉnh, khó khăn mà bước từng bước. Bỗng nhiên Hoa Manh thấy một người toàn thân đen huyền lao đến, cậu dùng sức đẩy Thần Quân Kỳ ra.

Thần Quân Kỳ đột ngột bị đẩy ra thì không hiểu gì, đến khi nhìn thấy ái nhân bị một kiếm đâm xuyên qua người, máu tươi bắn dính lên mặt. Thần Quân Kỳ rút kiếm trong vỏ của cấm vệ quân, một kiếm chém đứt l.ì.a đầu của thích khách. Thần Quân Kỳ vứt kiếm, chạy nhanh lại ôm lấy thân thể đang dần ngã xuống.

Hàn Vũ đang chiến đấu với thích khách thì thấy Hoa Manh đang gặp nguy hiểm. Hàn Vũ lao nhanh đến, nhưng không kịp, thích khách đã đả thương Hoa Manh. Trong lúc lao đến muốn cứu Hoa Manh thì Hàn Vũ sơ ý bị thích khách chém vào vai.

" Bắt sống hết tất cả cho ta " _ Thần Quân Kỳ rít gào như con thú hoang bị mất đi dây cương, không khống chế được bản thân mà tấn công kẻ địch.

" Mau gọi thái y, thái y cứu người mau " _ Thần Quân Kỳ sau khi gào xong thì nhanh nhẹn bế thốc Hoa Manh lên xuyên qua cuộc hỗn chiến mà đưa người đến phủ thái y.

Thừa tướng cùng cấm vệ quân bắt sống được phân nửa số thích khách, một nửa còn lại thì bị chém chết, không thì tự sát. Một nửa còn sống là do không kịp tự sát, bị cấm vệ quân kiểm tra khắp cơ thể rồi đưa nhà lao, canh phòng nghiêm ngặt.

Thần Quân Kỳ đưa Hoa Manh đến chỗ thái y, thái y nhanh chóng cầm máu cho vết thương. Vết thương ở bụng không nguy hiểm nhưng trong thanh kiếm lại có tẩm độc. Độc này có tên duy nhất một chữ sát. Tương truyền rằng khi trúng phải nó sẽ không qua khỏi. Trong vòng một canh giờ mà không ép được độc tố ra khỏi thân thể thì sẽ mất mạng.

Thái hậu nghe đến đây thì ngồi thụp xuống, Thần Quân Kỳ cũng rơi nước mắt. Quân Kỳ nắm lấy bả vai thái y cầu xin: " Ta cầu xin ngươi, ngươi hãy cứu y, ngươi phải cứu sống y, chỉ cần y sống giang sơn này ngươi muốn ta cũng cho ngươi ".

" Đúng vậy thái y, ta cầu xin ngươi hãy cứu lấy hài tử của ta " _ Dung Mị khóc đến khàn cả giọng, thều thào mà cầu xin thái y.

Thần Quân Kỳ nhìn Hoa Manh yếu ớt nằm trên long sàng, da dẻ hồng hào cũng trở nên tím tái trong đầu hắn liền nảy ra một ý định: " Có thể dùng miệng để hút độc ra ngoài mà ".

" Cách này không thể dùng được thưa bệ hạ, độc tố đã ngấm vào cơ thể, rất khó để lấy được ra hết. Cách của bệ hạ thì quá nguy hiểm nếu như không thành thì bệ hạ cũng sẽ mất mạng ".

" Thật sự không còn cách nào khác sao? " _ Dung Mị nhìn hài tử mà nàng hết mực yêu thương đang yếu ớt nằm đó, lòng nàng đau đớn vô cùng.

" Mong bệ hạ và Thái hậu tha tội, ta thật sự không thể cứu được, trừ phi có kì tích xuất hiện " _ Thái y cuối đầu lặng im rời đi.

Dung Mị dù biết được kết quả nhưng khi nghe thái y nói nàng vẫn không thể tin được, nàng ngất xỉu, được cung nữ đưa về nghỉ ngơi. Thần Quân Kỳ tự trách mà tiến đến ngồi xuống bên cạnh long sàng, vuốt ve gương mặt tím tái của Hoa Manh.

" Có lẽ kiếp này ta không bồi đệ được nữa, vậy thì các kiếp sau đệ nhất định phải chờ ta, chờ ta đến bồi đệ " _ Thần Quân Kỳ hôn nhẹ lên trán của Hoa Manh.

Mèo Con ở bên trong không gian hệ thống trong lúc thấy Hoa Manh sắp bị thương liền kích hoạt chế độ giảm đau. Mèo Con lòng rối như tơ vò nhìn Hoa Manh được bế đi, y phục dính rất nhiều máu. Mèo Con đau lòng lắm, kí chủ nhà nó tuy ngốc nhưng rất đáng yêu. Tại sao lại nỡ đả thương kí chủ của nó như thế?

Mèo Con trở lại nguyên thân ban đầu là một bé trai, do tâm trạng không tốt nên tai và đuôi không thu lại được. Mèo Con mặc kệ, sụt sùi, vừa đi vừa lau nước mắt. Nó nhất định phải tìm đến hệ thống chủ, chỉ có hệ thống chủ mới giúp được kí chủ của nó thôi. Vì nó không đủ quyền hạn để ra khỏi không gian giúp Hoa Manh, chỉ khi Hoa Manh gọi nó mới được ra khỏi không gian.

Hệ thống chủ sẽ không ở cố định một chỗ, nó nghe nói hệ thống chủ đang tìm một người, đã đi qua rất nhiều không gian nhưng vẫn không tìm được. Hệ thống chủ sẽ rời đi lúc nào mà hệ thống chủ muốn, không có quy định thời gian. Nếu nó mà không kịp thời tìm được hệ thống chủ, kí chủ của nó sẽ gặp nguy hiểm. Mèo Con khó khăn vượt qua các trạm không gian, dựa theo hơi thở của hệ thống chủ còn sót lại để tìm kiếm.

Danh sách truyện HOT