Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Cố Ngôn Thanh sau khi chơi phòng tắm play với Ôn Viễn thì hai ngày sau mới xuống giường được. Ôn Viễn đi đâu cũng mang Cố Ngôn Thanh theo hai người cứ như hình với bóng. Cố Ngôn Thanh cũng dần dần mà trao trái tim của mình cho Ôn Viễn. Hai người họ hạnh phúc bên nhau.

Lăng Tư Duệ với Tô Thành đi đăng ký kết hôn, mở ra một tương lai hoa cúc nở ra hoa hướng dương. Hai người bất chấp định kiến của bà Lăng mà đến với nhau. Sau khi đi đăng ký kết hôn họ còn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè. Còn đặc biệt tạo ra một bản sao gửi đến cho bà Lăng. Bà Lăng tức đến nỗi bỏ đi nước ngoài ba năm.

Hoa Manh với Lăng Tư Mặc thì đã kết hôn rồi. Hai người cứ như dùng chung một thân thể, đi đâu cũng dính lấy nhau. Hoa Manh được Lăng Tư Mặc cưng chiều như hoàng đế vậy, bây giờ chỉ thiếu lật cả trời nữa thôi. Ai mà ăn hiếp cậu liền cháy mất cái cửa. Đến bây giờ Lăng Tư Mặc mới biết cậu chính là người đốt cánh của nhà hắn, hắn liền lôi cậu lên giường mà giáo huấn một trận. Việc gì Lăng Tư Mặc cũng chiều Hoa Manh nhưng chỉ có một việc là không được, việc đó chính là cho cậu đâm hắn.

Ở trường, Hoa Manh với hai người là Cố Ngôn Thanh và Tô Thành lập nên tổ đội hung dữ. Bạn nữ kia mắng Tô Thành là " cái nam nhân không sinh con được lấy quyền gì mà ở bên Lăng Tư Duệ " thì hôm sau trên bàn toàn là sâu với sâu. Bạn nam kia mắng Cố Ngôn Thanh là " con trai mà quyến rũ con trai, đồ không biết xấu hổ " thì đến giờ chơi bóng rổ bóng không vào rổ mà va vào bạn nam ấy.

Hiệu trưởng chính thức tuyên bố sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì liên quan đến cái tổ đội hung dữ này. Bởi vì Ôn Viễn có tiền, Lăng gia cũng có tiền. Hiệu trưởng đâu có ngu mà so đo với đồng tiền được chứ.

Ở thế giới này Hoa Manh sống đến năm mươi tám tuổi. Cậu nắm tay Lăng Tư Mặc mỉm cười rồi dần nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ mãi mãi. Lăng Tư Mặc nhìn cậu nhắm mắt, hắn cũng nằm cùng cậu. Ấn kí phía sau gáy của hai người chậm rãi biến mất. Hai người đàn ông mỉm cười ôm nhau trên chiếc giường. Nhìn hai người như đang say giấc ngủ nhưng sự thật họ đã không còn hơi thở nữa rồi.

Hoa Manh trở về không gian hệ thống thì lại không thấy Mèo Con đâu, chỉ thấy một con mèo mập mạp mũm mĩm đang nằm ngủ. Cái chân ngắn cũn rất là dễ thương. Hoa Manh tiến lại gần sờ sờ vào con mèo, bộ lông mềm mại, thật thích quá đi (๑♡⌓♡๑).

[ Kí chủ đừng có bóp cái đuôi của emm ] _ Mèo Con giật mình thức dậy la to.

" Được nha, Mèo Con đâu rồi con mèo " _ Hoa Manh lưu luyến sờ thêm hai cái.

[ Em là Mèo Con đây mà ]

" Mèo con là bé gái mà, em đâu phải bé gái, em còn có cả trứng trứng nữa kìa "

[ Em là giống đực nhưng em thích hình dạng bé gái ]

" Vậy Mèo Con đâu rồi? "

[ Em là Mèo Con đây, do làm việc quá sức nên cái hình dạng bé gái bị hỏng rồi ] _ Mèo Con cực kỳ buồn luôn.

" Vậy em là Mèo Con, nhưng Mèo Con là bé gái làm gì có trứng trứng? " _ Hoa Manh khó hiểu.

[ Sao kí chủ biết bé gái không có trứng trứng? ] _ Mèo Con đỡ trán.

" Mẹ của Manh Manh nói nha~ " _ Hoa Manh vui vẻ cười.

[ Vậy em là bé gái đầu tiên có trứng trứng đó ] _ Mèo Con lợi dụng sự ngây thơ của kí chủ nhà nó để nâng bản thân nó lên thành động vật cần được bảo vệ.

[ Em hiển thị số liệu cái đã ].

Tên: Lạc Hoa Nhiên Manh

Tên khác: Hoa Manh, Manh Manh

Ngày sinh: 24/6

Tích phân: 5200

Hủ đựng niềm vui: 4,8%

[ Kí chủ uống nước trên bàn rồi đi nghỉ ngơi đi nhé, sau khi kí chủ nghỉ ngơi xong chúng ta sẽ mở tiệm ra xem, rồi cùng đi đến thế giới thứ ba nhé ]

" Được nha " _ Hoa Manh cầm ly nước lên uống, cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi ập đến.

Mèo Con không dám thở mạnh cho đến khi thấy kí chủ nhà mình uống xong ly nước. Nó thở phào, rồi lại đi tìm một cái thế giới mới cho kí chủ. Mấy thế giới trước chỉ là cấp D. Hệ thống chủ yêu cầu nó phải cho kí chủ vào thế giới cấp cao hơn, nó sợ vào thế giới cấp A hay B kí chủ sẽ gặp khó khăn thậm chí nguy hiểm vì kí chủ quá ngốc. Hệ thống chủ không đẹp và manh như kí chủ nhà nó nên nó quyết định tìm cho kí chủ cái thế giới cấp C. Cấp A, B gì đó bỏ đi.

Thế là một con mèo mập lại phóng lên phóng xuống cái kệ sách cao lớn. Mỡ trên bụng của nó rung rinh lay động theo từng cú nhảy lên, phóng xuống. Mèo Con chỉ mới lấy được có hai cuốn sách cốt truyện thôi mà thở hơn cả chú cún nữa. Mèo Con nằm thở một hồi liền ngủ quên. Mà hai cuốn sách nó lấy là một thế giới cấp C và A. Hai màu như nhau nếu không phân biệt được thì sẽ lấy nhầm. Mèo Con đã để hai cuốn sách hai bên nhưng trong lúc nó ngủ lại đạp hai cuốn sách lại một chỗ.

Đoản hài hước:

Hôm nay cậu đến nhà của Thanh Thanh chơi. Cậu cảm thấy cái tên Ôn Viễn thật đáng ghét, dám bỏ mặc Thanh Thanh run rẩy, vặn vẹo ngồi trên sofa. Cái tên Ôn Viễn này chắc chắn đã ngược đãi Thanh Thanh, bắt Thanh Thanh mặc đồ dành cho người hầu nữa chứ. Cái tên Ôn Viễn này thật đáng sợ nhưng sao trông Thanh Thanh có vẻ rất sướng nha. Hoa Manh về nhà hỏi Lăng Tư Mặc chỉ nghe anh bảo rằng chuyện này em không biết được đâu.

Thế là hôm nay cậu sang nhà Tô Thành chơi. Chỉ thấy Tô Thành nằm trên ghế rung chân mà ăn dâu tây. Thỉnh thoảng Tô Thành còn kêu Lăng Tư Duệ là " công công ", Lăng Tư Duệ sẽ đáp lại nhưng có vẻ không tình nguyện lắm. Tô Thành bảo cậu về nhà làm thử với Lăng Tư Mặc.

Cậu tin lời Tô Thành liền về nhà thử ngay. Cậu muốn ăn nho liền bảo anh là " công công, ta muốn ăn nho ". Thế là nho đâu đâu không thấy chỉ thấy cậu ba ngày không xuống giường được. Đến ngày thứ tư cậu bước chân xuống mà chân vẫn còn run run đứng không vững.

Danh sách truyện HOT