Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hoa Manh đi đến thế giới thứ ba, vừa bước chân ra khỏi không gian thì cậu đứng trong một căn phòng. Trên giường còn có một cái vali chứa đầy quần áo. Trên bàn có một ly sữa nóng, kế bên là tờ đơn ly hôn đã có chữ kí của Âu Dương Thần. Hoa Manh lại gần cầm lấy ly sữa một hơi uống cạn, sau đó còn ợ một cái rõ to. Sau đó đẩy vali xuống dưới sàn, cậu lên giường nằm ngủ.

Mèo Con giật giật khóe môi, kí chủ lúc nào cũng ngủ được. Mèo Con đi tập thể dục, trước khi đi còn viết lại lời dặn thả ra ngoài. Dặn cậu sau khi thức dậy liền viết tên cậu lên chỗ trống còn thiếu chữ ký. Sau đó dọn đồ bỏ vào cái hộp hình chữ nhật biết kéo lại được, kéo đi về nhà ba mẹ.

Hoa Manh sau khi thức dậy liền làm theo. Lời dặn của Mèo Con rất dễ hiểu khiến cậu cũng dễ dàng hiểu. Cậu kéo vali đi ngang qua phòng bếp liền thấy trên bàn có rất nhiều bánh kem được đóng gói tinh xảo. Cậu mở cái vali ra, nhanh chóng đem mười cái bánh kem bỏ vào vali nhanh chân kéo đi.

Âu Dương Thần vừa về đến nhà, hôm nay nhà hắn có khách ghé thăm, hắn đã cho người chuẩn bị bánh nước xong xuôi. Hắn vừa đậu xe xong từ tầng hầm đi ra liền thấy cậu hùng hổ kéo vali đi ra. Ngay khi tầm mắt hắn chạm vào thân thể nhỏ bé đang đi xa ấn kí phía sau gáy hai người chậm rãi hiện lên. Hắn cảm thấy hôm nay cậu hình như có chút dễ thương.

Hoa Manh vừa ra tới cổng liền thấy xe của chị mình. Cậu vui vẻ đẩy vali nhờ chị giúp mình đem cất, sau đó liền vui vẻ leo lên xe. Mộc Lan thấy em trai của mình vui vẻ như vậy liền thở phào. Cô sợ em cô đau khổ vì cái tên ngu ngốc đần độn kia. Em cô xinh đẹp như hoa như vậy mà tên khốn kia lại lựa chọn từ bỏ. Sau này hối hận mà quay lại thì đến cái nịt cũng không còn.

Mộc Lan lái xe đi khỏi. Cô lái xe đến nhà đã là một giờ sau. Ba mẹ cô đang sốt ruột chờ ở cổng. Khi thấy xe của cô chậm rãi đi đến liền vui mừng. Đợi khi cậu xuống xe liền ôm lấy Hoa Manh kéo cậu vào nhà. Mộc Lan kéo vali của em trai đem lên phòng cho cậu. Sau khi đem cất đồ xong cô vừa xuống lầu liền nghe tiếng cười đùa vui vẻ.

Nhà họ Mộc vốn không phải gia đình thượng lưu gì hết được truyền từ đời này sang đời khác. Ngày xưa nhà họ Mộc chỉ là một gia đình nông dân bình thường, làm lụng đủ sống qua ngày. Đến đời của bố mẹ cô liền tích cực khởi nghiệp. Đầu tư vào thị trường chứng khoán nên mới có nhà họ Mộc trong giới thượng lưu ngày nay. Ba mẹ cô rất thích cuộc sống ngày xưa nên mỗi tuần đều đi đến nhà kính trồng rau. Hôm nay nghe tin em trai về liền bỏ mặc đám rau kia. Nhìn họ nói cười vui vẻ thế kia, cô chắc chắn rằng ngày hôm nay cô lại phải đi tưới rau.

" A, chị xuống rồi kìa ba mẹ, chúng ta cùng đi ăn cơm " _ Hoa Manh nhìn Mộc Lan đứng ở ngay cầu thang.

" Được chúng ta đi ăn cơm, con cũng xuống đi " _ Y Tuyết kéo tay con trai.

Mộc Hải uống thêm một ngụm trà rồi nhanh chóng đi theo phía sau. Một nhà bốn người nói cười rôm rả. Hạnh phúc dâng trào.

Còn Âu Dương Thần bên này thì lại vô cùng mất mặt trước khách trong nhà. Vốn dĩ đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả, không hiểu tại sao bánh lại đột nhiên biến mất hết. Đến khi bảo người giúp việc lấy bánh ra mời khách mới biết. Làm hắn một phen nhục nhã. Sau khi chiêu đãi khách xong xuôi liền tiễn người ra về. Hắn lên phòng tắm rửa xong liền ngã phịch xuống giường mà nằm ngủ. Ngày mai hắn nhất định sẽ tìm ra thủ phạm.

Hoa Manh bên này vừa tắm xong, thân thể trắng nõn có hơi ửng đỏ do hơi nước. Cậu qua loa mặc vào bộ đồ ngủ, liền lên giường mở ti vi lên xem phim hoạt hình. Vẫn là phim hoạt hình hay nhất. Cậu rụt người vào chăn, trong chăn ấm áp làm cậu có cảm giác muốn ngủ, nhưng cậu vì phim hoạt hình mà đôi mắt vẫn kiên cường không nhắm lại.

Y Tuyết vào phòng liền thấy con trai mình muốn ngủ gật đến nơi nhưng cuối cùng vẫn mở mắt ra để xem ti vi. Bà phì cười, con trai bà sau lại đáng yêu như thế cơ chứ.

Hoa Manh nghe tiếng động liền nhìn sang thấy mẹ còn cầm trên tay một ly sữa thì đôi mắt sáng lên. Mẹ Mộc cầm ly sữa đưa về phía cậu, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi tay xoa đầu cậu vài cái.

" Buồn ngủ rồi tại sao lại không ngủ thế Manh Manh đáng yêu của mẹ? " _ Y Tuyết mỉm cười.

" Con muốn xem phim hoạt hình " _ Hoa Manh chu môi nói.

" Ngày mai chúng ta cùng nhau xem nhé, bây giờ đi ngủ nào " _ Y Tuyết tắt ti vi, đỡ Hoa Manh nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu. Cúi xuống hôn lên trán cậu rồi nói: " Chúc ngủ ngon ".

" Mẹ cũng ngủ thật ngon rồi ngày mai chúng ta cùng xem phim hoạt hình nhé "

" Đươc "

Y Tuyết là mẹ Mộc nhé mọi người 😁.

Chương này đang viết lúc buồn ngủ, trời lại lạnh lạnh nữa mém ngủ quên luôn rồi á 😆.

Danh sách truyện HOT