Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lâm Tâm Di đang chuẩn bị cho kế hoạch báo thù của mình. Kiếp trước cô ta vì gia đình họ Lâm kia mà hi sinh thân mình, gả cho một ông già xấu xí. Bị giày vò đến chết đi. May mắn là trời cao thương xót cho cô ta, cho cô ta được sống lại. Cô ta nhất định sẽ khiến cho những kẻ đó sống không bằng chết.

Người cô trả thù đầu tiên là Lâm Huệ - em gái của cô, nghe cái tên thực đoan trang nhưng con người lại chanh chua, độc ác. Vốn dĩ mối hôn sự đó là của cô ta nhưng cuối cùng lại đẩy lên mình cô. Lúc còn nhỏ cô luôn bị Lâm Huệ ức hiếp nhưng cô không phản kháng. Cô cho rằng đó là em gái mình nên dùng hết tâm mà đối đãi nhưng cô ta lại càng được nước lấn tới.

Con gái thì quan trọng nhất là gì? Là trinh tiết! Nhất là ở cái vòng thượng lưu này, trinh tiết của một người con gái còn quan trọng hơn tất cả. Nếu như một người con gái trong vòng thượng lưu này mà không còn cái thứ quý giá đó thì khác nào sống không bằng chết. Bị đồn thổi thành cái dạng gì cũng chưa biết được a~.

Lâm Tâm Di mỉm cười nhẹ nhàng. Một nụ cười xinh đẹp nhưng phía sau nụ cười đó là sát khí cùng sự oán hận ngập trời. Lâm Tâm Di cô nhất định phải khiến cho bọn người đã từng ức hiếp cô phải trả giá. Phải khiến cho bọn chúng chết cũng không có nơi chôn!

Lâm Tâm Di lấy điện thoại gọi cho Lâm Huệ, hẹn cô ta ở một quán cà phê muốn nói về việc giữa cô và A Sinh. Lâm Huệ đó huênh hoang kiêu ngạo, nhưng lại thích cái tên A Sinh đó bao lần bày tỏ đều bị từ chối nhưng Lâm Huệ vẫn mặc kệ sự cười chê của bạn học mà vẫn điên cuồng theo đuổi cậu ta. Nhưng tiếc thay cái tên A Sinh đó lại thích cô. Kiếp trước cũng vì tên A Sinh này mà cô ở trường không một ngày được yên. Ngày hôm nay cô ta nhất định phải trả lại cho đủ. Nếu như Lâm Huệ thích tên khốn A Sinh đó thì cô sẽ giúp em gái của mình.

Lâm Huệ đối với vấn đề về người mình thích thì dù có việc gì cũng nhanh chóng có mặt. Cô đến điểm hẹn liền thấy Lâm Tâm Di ngồi ở đó. Gương mặt hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Huệ đi nhanh đến ngồi đối diện Lâm Tâm Di. Lâm Huệ gọi một ly nước cam sau đó quay sang nhìn Lâm Tâm Di.

" Quan hệ giữa chị với A Sinh là như thế nào? " _ _ Lâm Huệ bắt đầu thể hiện vai diễn nữ phụ của mình.

" Chị và cậu ấy không có quan hệ gì cả em đừng hiểu lầm " _ Lâm Tâm Di tủi thân rơi nước mắt.

" Không có gì mà hai người cứ ôm ôm ấp ấp nhau giữa bàn dân thiên hạ vậy sao? " _ Lâm Huệ có chút tức giận liền vỗ bàn một cái rõ to. Hiển nhiên động tĩnh lớn như vậy mọi người đều có chút hiếu kỳ. Thấy không có việc gì liền không nhìn nữa. Lúc đó phục vụ bưng nước cam ra.

" Em đừng có hiểu lầm, chị vốn không có gì với A Sinh cả, lúc đó chị đột nhiên bị chuột rút sắp ngã nên A Sinh mới đỡ chị " _ Lâm Tâm Di vội vàng giải thích.

" Hừ ai mà không biết A Sinh thích chị, với lại chị vốn dĩ cũng không rõ ràng từ chối A Sinh " _ Lâm Huệ có chút khát liền uống nước cam.

" Chị đã từ chối cậu ấy rồi nhưng tự do cậu ấy muốn đến thôi, em tin chị đi chị thật sự đã từ chối cậu ấy, chị và cậu ấy không có quan hệ gì " _ Lâm Tâm Di nước mắt lại sắp rơi che lại tiếng khóc thút thít thương tâm, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

" Hừ có ai từ chối rồi lại nhờ người mình từ chối đến sửa giúp bóng đèn, lại luôn vô tình mà gặp nhau ở mọi nơi, có trùng hợp đến nỗi đi đâu cũng vô tình bị ngã mà toàn là ngã vào lòng người mình từ chối không? " _ Lâm Huệ tức đến đỏ mặt. Lại cảm thấy vô cùng đau đầu.

Lâm Tâm Di không biết trả lời thế nào liền phát hiện dược hiệu đang phát tác. Cô vốn dĩ đã mua chuộc phục vụ bảo anh ta cho một ít mê dược vào ly nước cam này. Đúng là trời giúp cô ta. Lâm Huệ bắt đầu đau đầu sau đó thiếp đi. Lâm Tâm Di liền nhanh chóng điện thoại cho A Sinh nhờ giúp đỡ. Một lát sau A Sinh chạy đến nơi liền cùng Lâm Tâm Di đưa Lâm Huệ về nhà.

Kế hoạch sắp thành công rồi thì làm sao mà về nhà được, Lâm Tâm Di dìu Lâm Huệ một chút liền giả vờ trật chân. A Sinh đành đưa người vào khách sạn nhưng cậu ta đâu biết từ một chàng trai mờ nhạt qua ngày mai lại trở nên nổi tiếng.

Mà nam chính Thiên Phong Dương đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vợ cũ của đối thủ một mất một còn của hắn - Âu Dương Thần. Cái tin Âu Dương Thần ly hôn sớm đã lan truyền rộng rãi trong giới thượng lưu này rồi. Vì chị vợ của hắn ta đã đăng tin đó lên vòng bạn bè. Từ lúc Âu Dương Thần kết hôn thì vợ hắn ta liền một tất không bước ra khỏi cửa. Làm ai cũng muốn ngắm nhìn lại nhan sắc đó. Tuy cậu ta ngốc nhưng phải cảm khái rằng cậu ta quả thật rất đẹp. Âu Dương Thần cũng thật ngốc nghếch, vợ đẹp lại chê sau này vả mặt bôm bốp cho xem.

Thiên Phong Dương cứ nhìn Hoa Manh đang mua trà sữa, hai con mắt cứ hiếu kỳ dán chặt lên người Hoa Manh làm gì có con mắt thứ ba mà nhìn nữ chính. Cho đến khi Lâm Tâm Di rời khỏi Thiên Phong Dương vẫn không nhìn cô ta một cái. Câu nói huyền thoại " cô gái này thật thú vị " cũng không có đất mà xuất hiện.

Viết mà cứ quên tên nam nữ chính cùng con rể, phải thoát ra đi đọc lại 😅 nói thật tui chỉ nhớ mỗi tên Hoa Manh với cái tên của hệ thống mèo mập 😆.

Danh sách truyện HOT