Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Lâm Huệ tỉnh dậy cảm thấy bản thân đau nhức. Quay sang thấy A Sinh đang nằm cạnh mình, hai người không một mảnh vải che thân. Cô vẫn chưa kịp xuống giường thì một đám phóng viên mạnh mẽ gõ cửa ở bên ngoài. Lâm Huệ hoảng sợ không biết làm sao liền nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bà Lâm cầu cứu. Sau đó lay A Sinh tỉnh dậy, hai người mặc lại quần áo rồi được vệ sĩ của nhà họ Lâm hộ tống ra về, nhưng Lâm Huệ và A Sinh vẫn bị một số phóng viên chụp được ảnh.

Tại nhà họ Lâm, Lâm Huệ sắc mặt trắng bệch đứng đó cùng với A Sinh. Đối diện hai người họ là ông bà Lâm. Ông Lâm tức giận tiến đến tát cho Lâm Huệ một cái tát. Cô ta ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, A Sinh vẫn đứng đó không nói gì.

" Mày xem chuyện tốt mày làm đi, bây giờ khắp các mặt báo đều là hình ảnh của mày, Làm nhà họ Lâm bị người ta cười chê " _ Ông Lâm quát to.

" Con thật sự không biết gì hết mà ba " _ Lâm Huệ khóc nức nở. Rõ ràng cô ta đi gặp Lâm Tâm Di sau đó cảm thấy đau đầu. " Đúng chính là chị ta... " _ Lâm Huệ lẩm bẩm.

" Đúng cái gì hả? Nói lớn lên xem " _ Ông Lâm tức giận hất luôn bộ ấm trà trên bàn.

" Là Lâm Tâm Di, chính chị ta gài bẫy con. Chính là chị ta! " _ Lâm Huệ vừa khóc vừa hét lớn.

Lúc này A Sinh mới phản ứng lại, quay sang nhìn chầm chầm Lâm Huệ bằng ánh mắt giận dữ.

" Tại sao cô lại chắc chắn là Tâm Di làm? Cô ở khắp nơi ức hiếp cô ấy, cô tự mình trèo lên giường của tôi bây giờ còn đỗ lỗi cho cô ấy nữa sao? Thật không biết xấu hổ mà!! " _ A Sinh hét lớn.

Do Lâm Tâm Di đều hạ xuân dược cho hai người riêng Lâm Huệ lại có thêm mê dược. Thần trí mơ màng nên mới tiến đến A Sinh khiến anh ta nhầm lẫn rằng Lâm Huệ tự mình trèo lên giường anh ta.

" Rõ ràng là chị ta, tôi không có trèo lên giường của anh, tất cả là chị ta hại tôi, tất cả đều là tại chị ta hết! " _ Lâm Huệ hét đến khàn giọng, mắt bắt đầu cũng sưng lên.

Bà Lâm lúc này cũng lên tiếng, bà Lâm nổi tiếng hiền lành, lại thương Lâm Tâm Di không kém gì con ruột nên cuối cùng nữ chính không trả thù bà ta mà còn nhận bà ta làm mẹ nuôi.

" Mẹ quá thất vọng về con, Tâm Di vốn dĩ hiền lành tốt bụng như vậy con lại đổ lỗi cho con bé. Con hãy tự kiểm điểm bản thân mình lại đi " _ Bà Lâm nói xong cũng quay lưng bỏ đi về phòng.

Ông Lâm tức giận đến đỏ cả mặt cũng xoay lưng bỏ đi, trong đầu lại tìm cách dọn êm chuyện này xuống. Còn A Sinh lên tiếng cũng chỉ vì Lâm Tâm Di, sau khi ai cũng đi hết anh ta cũng rời đi, bỏ mặc Lâm Huệ ngồi đó nước mắt giàn giụa.

Lâm Huệ thẫn thờ ngồi dưới sàn gạch lạnh lẽo, nước mắt cứ rơi liên tục. Cô bị như thế này tại sao không một ai hỏi cô có sao không? Tại sao không một ai thông cảm cho cô? Mà cứ mắng nhiếc cô, cô cũng đâu muốn bản thân mình như vậy. Tại sao mọi chuyện thành ra như vậy rồi mà A Sinh vẫn lạnh lùng với cô như thế? Tại sao vậy? Rõ ràng cô là người đến trước, luôn tìm mọi cách để được ở bên anh ấy nhưng tại sao anh ấy lại chọn một người không yêu mình? Phải chăng ngay từ đầu cô đã sai khi trao trái tim của bản thân cho A Sinh?

Lâm Huệ đứng dậy từng bước đi lên cầu thang. Mỗi bước đi mang theo một loại đau đớn từ cơ thể đến trong lòng. Còn Lâm Tâm Di thì hả hê trước sự đau khổ của người khác. Mỉm cười một cái rồi quay lưng đi về phòng.

Hôm nay Mộc Lan đưa em trai cô đi trung tâm thương mại mua một ít đồ mới dành cho mùa đông. Em trai cô ốm như vậy chắc chắn sẽ bệnh nếu không được giữ ấm đúng cách đó.

Hoa Manh được chị gái mua đồ thì cực kì vui vẻ. Cậu ngoan ngoãn thử từ bộ này đến bộ khác. Sau đó yên lặng ngồi chờ nhân viên gói đồ.

Thanh toán xong Mộc Lan dẫn cậu rời đi. Em trai đòi ăn kem hai người liền nhanh chóng đến mua kem tươi.Kem vừa ngọt vừa mịn lại lạnh lạnh mát mát, Hoa Manh ăn cực kì vui vẻ.

Cậu đi ngang qua tiệm bán thú bông liền đứng lại đó, ngắm nhìn một con gấu bông có hình dạng mèo Tom trong phim hoạt hình cậu rất thích xem. Sau khi ăn xong liền tiến đến sờ mó con gấu bông một hồi.

Mộc Lan đi được một khoảng xa liền phát hiện em trai biến đâu mất tiêu. Cô liền nhanh như bay mà chạy đi tìm kiếm. Cuối cùng cũng tìm được người ở tiệm gấu bông.

Hoa Manh thấy Mộc Lan liền kêu to, tay còn vẫy vẫy, cậu cười một cái thật là tươi.

" Chị ơi em muốn mua nó " \_ Hoa Manh chỉ chỉ gấu bông mèo Tom.

" Được chị mua cho em nhưng lần sau nếu muốn đứng lại phải gọi chị nghe chưa Em làm chị li muốn chết " \_ Mộc Lan dắt tay Hoa Manh bước vào tiệm.

" Xin lỗi chị em biết lỗi rồi " \_ Hoa Manh chu môi.

" Em biết điều đó " \_ Mộc Lan xoa đầu Hoa Manh. Hoa Manh cười hì hì.

Cậu sau khi được ôm gấu bông liền vui vẻ đứng ở cửa tiệm chờ chị mình đi thanh toán. Hôm nay cậu thực vui vẻ nha~ Chị quả thật tốt nhất trên đời.

Hoa Manh vui vẻ ôm gấu bông đứng đó. Ở đây lại có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cậu. Người đó chính là Âu Dương Thần, hôm nay hắn đến đây để sửa lại cái đồng hồ mà nãi nãi yêu thích nhất liền nhìn thấy cậu. Hắn hôm nay nhất định phải tính sổ với cậu, mấy cái bánh hôm trước chính là cậu lấy đi, làm hắn mất mặt một phen.

Âu Dương Thần hung hãn đi đến gần Hoa Manh. Hoa Manh nhìn thấy liền sợ hãi tính quay người bỏ chạy. Vẫn là Âu Dương Thần nhanh hơn một bước, nắm lấy tay của Hoa Manh. Tay hai người vừa chạm vào nhau thì giống như có điện giật vậy. Hoa Manh hoảng sợ đẩy cái tay đang nắm lấy tay mình ra nhưng vẫn không gỡ ra được. Tay bị nắm đến đỏ lên, mắt cũng bắt đầu đỏ theo.

Âu Dương Thần vẫn đang đắm chìm trong sự mềm mại của bàn tay cậu liền bị tiếng khóc thút thít làm hắn hồi thần trở lại. Thấy bàn tay bị hắn nắm đến đỏ lên liền có chút xót. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cậu quá là đáng yêu đi.

Mộc Lan vừa thanh toán xong đi ra liền bắt gặp cảnh em trai cô đang khóc. Cô hùng hổ tiến lại gần, trừng mắt cái tên ức hiếp em trai cô.

" Cậu nhỏ nhen thế kia, dù sao hai người cũng đã ly hôn rồi cậu còn đến đây ức hiếp em trai tôi " \_ Mộc Lan tát Âu Dương Thần một cái rồi kéo Hoa Manh rời đi. Khi đi ngang Âu Dương Thần liền dùng gót giày dậm vào chân Âu Dương Thần một cái.

Âu Dương Thần ăn đau liền la lên. Âm thanh cũng không quá gây chú ý nhưng vẫn có người nghe thấy quay lại nhìn xem. Âu Dương Thần tức giận rời khỏi trung tâm thương mại lái xe đến bệnh viện. Và kết quả là hai ngày hắn không đi lại được.

Âu Dương Thần hắn thề rằng sau này sẽ tìm cách làm cho Hoa Manh không xuống được giường như hắn. Chị làm thì em chịu hắn đây không so đo với phụ nữ. Thầm nhủ như vậy nhưng nguyên nhân chính là do Mộc Lan quá hung hãn, hắn đấu không lại a~.

Danh sách truyện HOT