Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Sau khi ở cùng Hoa Manh được một tuần, hôm nay Lâm Trạch quyết định gọi điện cho bà chị thân yêu của mình để giới thiệu bạn mới. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Trạch ngồi trên sofa hồi hộp đến mức trái tim trong lòng ngực đập bịch bịch.

Sau một hồi, giọng nói mềm mại ngọt ngào vang lên. Camera bên kia lập tức thu vào hình ảnh của một cô gái xinh đẹp. Đôi mắt hạnh to tròn. Sống mũi cao, đôi môi có màu hồng nhạt. Trên hai bên má còn có hai cái lúm đồng tiền. Khi cô gái mỉm cười liền nhìn thấy hai cái lúm đồng tiền đó, trong cực kỳ dễ thương.

" Haha, em trai bị sắc đẹp như tiên nữ của chị làm cho mê mẩn luôn sao hả? " _ Lâm Huệ cười lớn, vẻ đẹp như tiên nữ giáng trần lúc nãy liền mất tăm.

" Chị tự luyến quá đi, em trai của chị cũng đẹp không kém đó " _ Lâm Trạch trẻ con chu môi.

" Em định khi nào sang đây hả vịt con xấu xí của chị? " _ Lâm Huệ cười ha hả.

" Em mà là vịt con xấu xí thì chị cũng có khác gì đâu " _ Lâm Trạch hờn dỗi.

" Thứ ba tuần này em sang chị ké chút cơm, chị gái xinh đẹp đây không để ý chứ " _ Lâm Trạch chớp mắt nịnh nọt.

" Xin lỗi em trai, chị để ý " _ Lâm Huệ cáu kỉnh nhìn Lâm Trạch.

Hai chị em cười đùa vui vẻ qua điện thoại, mà không hay biết rằng lúc bắt đầu cuộc gọi, đã có người nghe thấy. Mộc Lan vô tình đi ngang qua phòng khách, liền thấy Lâm Trạch rung đùi ngồi nhìn điện thoại. Tò mò là bản năng của con người, Mộc Lan cũng không phải là ngoại lệ, liền nhẹ nhàng đi lại gần Lâm Trạch. Xuất hiện trong tầm mắt cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mang theo một chút đáng yêu. Mộc Lan kinh ngạc nhìn sau đó đỏ mặt mà chạy vào góc khuất mà nghe hai chị em đối thoại.

Mộc Lan cô hôm nay sẽ đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Quyết định này là một quyết định đúng đắn mà sau này khi già đi cô vẫn không quên được.

Mộc Lan quay về phòng, lên kế hoạch để quyến rũ chị của Lâm Trạch. Viết một hồi liền thở dài, sau này cô phải cố gắng lấy lòng thằng em vợ mới được. Trong lòng tự cổ vũ cho bản thân, Mộc Lan lại quay về với kế hoạch " hốt vợ " của mình.

Suốt mấy ngày liền Mộc Lan thức thâu đêm suốt sáng để hoàn thành công việc một cách nhanh nhất. Sau khi hoàn thành xong liền đi trùng tu lại nhan sắc của mình. Đến khi cảm thấy nhan sắc của bản thân nằm ở đỉnh cao mới liền hí hửng mà bịa chuyện để được đi chung chuyến bay với Lâm Trạch. Đến cả Âu Dương Thần cũng bị cô kéo hồn về để chăm sóc cho em trai.

Âu Dương Thần đang nằm viện thì Mộc Lan gọi điện đến bảo bản thân có việc. Cần hắn chăm sóc cho Hoa Manh vài ngày. Ngay khi nghe được câu nói đó của chị vợ, ngay lập tức hắn liền đứng dậy, sức lực tràn trề, mặt mày hớn hở. Còn đâu khuôn mặt âm u đầy tử khí của ngày thường nữa.

Âu Dương Thần nhanh chóng về đến nhà, ăn diện thật đẹp cho bản thân, sau đó lái xe đến nhà cậu. Lần này bác bảo vệ đã được Mộc Lan dặn dò kĩ càng, nên Âu Dương Thần an toàn mà bước vào trong sân của nhà họ Mộc.

Âu Dương Thần chào ba mẹ Mộc xong liền nhanh chóng chạy như bay lên lầu. Đi lại gần căn phòng của Hoa Manh, liền nhìn thấy cậu đang chăm chú xem phim hoạt hình. Lâu lâu lại cười rộ lên khiến tim hắn loạn nhịp. Hắn tiến vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Mỉm cười thỏa mãn mà ngắm nhìn sườn mặt tinh tế.

Hoa Manh thấy người quen liền không phòng bị. Còn cười tươi hơn mà chào mừng hắn. Tiểu Dương Thần bắt đầu rục rịch muốn ngóc đầu dậy, nhưng ngay lập tức bị hắn kìm nén mà đè đầu nó xuống.

" Anh là anh trai hôm bữa dùng cái gậy dài dài nóng hổi đâm mông em đúng không? " \_ Hoa Manh ngây thơ nhìn chằm chằm Âu Dương Thần.

Âu Dương Thần nghe được cậu hỏi liền đơ mặt. Cậu hỏi trực tiếp quá, làm hắn ngại đến nỗi cái thứ ngay đũng quần muốn ngẩng đầu nói xin chào rồi kìa.

" Đúng vậy, chỉ có mỗi mình anh mới được lấy cây gậy vừa dài vừa nóng đâm em thôi " \_ Âu Dương Thần thẳng vào thừa nhận, không quên khẳng định chủ quyền của bản thân.

" Cũng chỉ có mỗi anh bắt nạt em " \_ Hoa Manh chu môi, hờn dỗi mà xem phim hoạt hình.

Âu Dương Thần đỡ trán, không biết phải làm sao với chàng vợ bé nhỏ này đây. Âu Dương Thần ngồi một hồi liền nhớ đến cái gì đó, liền quay sang nhìn cậu.

" Vợ ơi, anh thực hiện lời nói của bản thân đây " \_ Âu Dương Thần nói xong liền ngay lập tức sủa ba tiếng " gâu! gâu! gâu! ".

Hoa Manh sau khi nghe xong liền cứng đơ người, sau đó tức giận mà cầm lấy dép bông đi trong nhà đập lên mặt Âu Dương Thần một cái. Đập xong liền khóc òa lên.

" Anh sẽ làm Tom sợ đó, mẹ ơi...mẹ mau đưa anh trai này đi khỏi đi mà! " \_ Hoa Manh khóc càng ngày càng thương tâm.

Âu Dương Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị hai bác bảo vệ cao to kéo ra ngoài. Cho đến khi bản thân mình đứng ở bên ngoài cổng lớn nhà họ Mộc mới biết bản thân vậy mà bị đuổi đi. Mà nguyên nhân bị đuổi đi vì làm cho con gấu bông tên Tom sợ. Cậu vậy mà xem hắn là chó! Bắt đầu từ hôm nay gấu bông Tom đó sẽ chính thức được ghi danh vào danh sách kẻ thù của hắn. Âu Dương Thần tức giận, ôm một bụng hậm hực rời đi.

Danh sách truyện HOT