Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Hoa Manh trở về hệ thống thì thấy Mèo Con đang nằm trên đệm bông mềm mại, đôi mắt nhắm hờ, chiếc đuôi phe phẩy. Hoa Manh cảm thấy Mèo Con lại mập lên, liền kiểm chứng lời nói của mình bằng cách kéo bé mỡ trên bụng của tiểu hệ thống.

Tiểu hệ thống thân hình mập mạp Mèo Con đang thoải mái, trong cổ họng gầm gừ vài tiếng nho nhỏ liền bị kéo bé mỡ. Mèo Con giật mình ngao lên một tiếng chói tai, sau đó đứng dậy chạy đi.

[ Kí chủ uống nước trên bàn rồi nghỉ ngơi đi, lần sau đừng có kéo cục mỡ của em nữa. Ngày mai chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ ] _ Mèo Con lắc lắc cái đuôi dài của nó.

" Được, nghe lời Mèo Con. Bé mỡ của Mèo Con thật mềm kéo thật thích, lần sau Manh Manh nhất định phải kéo thêm một cái " _ Hoa Manh uống cạn ly nước trên bàn rồi tung tăng chạy đi vào phòng.

Mèo Con nhìn kí chủ của nó chạy đi ria mép liền giật mấy cái. Nó cảm thấy cái tên Âu Dương Thần ở thế giới kia đã dạy hư cho kí chủ xinh đẹp đáng yêu của nó rồi. Âu Dương Thần quả là một tên không bằng cầm thú! Mèo Con phe phẩy cái đuôi, nhanh chóng tiến đến đệm bông êm ái.

Hoa Manh sau khi nghỉ ngơi xong liền quên hết mọi chuyện, vui vẻ chạy nhảy tung tăng vòng quanh trong nhà để tìm một chiếc hệ thống béo ú ù ụ. Lúc đi ngang qua căn phòng sách cậu liếc mắt thì thấy Mèo Con đang lười biếng nằm phơi nắng ở gần cửa sổ. Hoa Manh nhanh chóng chạy đến kéo bé mỡ của tiểu hệ thống nhà mình một cái. Sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn tiểu hệ thống đang xù lông.

[ Kí chủ đừng có kéo cục mỡ của em nữa!!! ] _ Mèo Con xù lông.

" Tại sao lại không? Bé mỡ của Mèo Con thật sự rất mềm mà " _ Hoa Manh giương đôi mắt ngây thơ vô tội mà nhìn Mèo Con.

Mèo Con thật hết cách với kí chủ nhà mình, liền không thèm để ý đến bé mỡ nữa mà mở ra giao diện hệ thống để thông báo.

Họ tên: Lạc Hoa Nhiên Manh

Tên khác: Hoa Manh, Manh Manh

Sinh ngày: 24/6

Tích phân: 6300

Hủ đựng niềm vui: 5,5%

[ Kí chủ, kí chủ nhìn xem em thấy cái gì này! ] _ Mèo Con kích động bấm vào giao diện của hệ thống, hệ thống lập tức hiện ra một cái thông báo.

" Đây là cái gì thế Mèo Con? " _ Hoa Manh khó hiểu nhìn Mèo Con.

[ Đây là vòng quay may mắn đó kí chủ, nhân dịp sinh nhật bao nhiêu tuổi em cũng không biết của hệ thống chủ nên mới có đó, trong đây có rất nhiều quà tặng ] _ Mèo Con bấm vào vòng quay để xem phần thưởng, mắt sáng lấp lánh nhìn vào một bé gái xinh xắn đang mặc chiếc váy hoa.

Mà ánh mắt của Hoa Manh lại va phải con gấu bông giống hệt Tom. Cậu nhìn một vòng liền thấy trong phần thưởng của vòng quay có cả một con gấu bông hình chú chó. Cậu bĩu môi, vẻ mặt hiện lên vẻ ghét bỏ rõ ràng.

[ Kí chủ để em quay đi kí chủ, em may mắn lắm đó ] _ Mèo Con làm gì còn vẻ xù lông lúc nãy bây giờ trên mặt mèo chỉ toàn vẻ nịnh nọt.

" Mèo Con may mắn lắm hả? Vậy Mèo Con mau mau quay đi, Manh Manh muốn có con gấu bông Tom! " _ Hoa Manh chỉ tay vào con gấu bông Tom vẻ mặt chờ mong.

[ Kí chủ em muốn cái cơ thể bé gái có được không? Đây là bản giới hạn đó kí chủ, nếu như em quay trúng lần sau nhất định sẽ đền cho kí chủ thêm ba con gấu bông Tom ] _ Mèo Con giơ chân lên định đưa ra ba ngón tay nhưng chân mèo thì làm sao mà chìa ra ngón tay được.

Đối với Hoa Manh vô cùng thích gấu bông Tom khi nghe Mèo Con nói như thế liền tính toán.

" Mèo Con chỉ có một bé gái nhưng mình lại được hẳn hoi ba gấu bông Tom, vậy thì người lỗ là Mèo Con rồi! " _ Hoa Manh lẩm bẩm tính toán sau đó liền vui vẻ đồng ý.

Mèo Con khi được sự cho phép liền hớn hở bấm vào nút quay. Cả kí chủ cùng hệ thống ngồi nhìn cây kim đang chỉ về phần thưởng mà lòng hồi hộp không thôi. Vòng quay cuối cùng cũng ngừng lại, Mèo Con nhìn cây kim mà lòng vui vẻ không thôi, vì theo tính toán của Mèo Con, cây kim sẽ chỉ vào phần thưởng cơ thể bé gái mặc váy hoa đó.

Nhưng tính trước thì bước không qua, khi cây kim y như tính toán của tiểu hệ thống mà ngừng lại ngay ô cơ thể bé gái, Mèo Con chưa kịp vui mừng liền phát hiện cây kim đó vậy mà đã nhích qua ô gấu bông hình chú chó một chút xíu, chính là một chút xíu đó! Phần thưởng hiện ra, Hoa Manh lúc đầu còn vui vẻ bỗng dưng nước mắt lưng tròng nhìn Mèo Con. Hoa Manh thấy Mèo Con không nói gì liền tức giận bỏ đi, cậu chạy nhanh qua cánh cổng, đi đến thế giới mới.

Khi Mèo Con kịp phản ứng thì kí chủ nhà nó đã mở cửa chạy vào trong rồi đóng lại luôn rồi. Mèo Con dùng bốn chân của nó chạy nhanh đến để mở cửa nhưng vẫn là chậm một bước.

" Kí chủ Lạc Hoa Nhiên Manh đã đi đến thế giới tiếp theo! " _ Tiếng máy móc vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Trong lòng Mèo Con chỉ hiện lên ba chữ " toang thật rồi! ". Vì lúc kí chủ của nó bước chân vào thế giới tiếp theo mà không lựa chọn cốt truyện, hệ thống sẽ tự động chọn một thế giới ngẫu nhiên để đưa người vào. Lần này là toang thật rồi, lỡ như kí chủ nhà nó vào nhầm thế giới toàn là tang thi thì có khi kí chủ đã game over ngay từ đầu không.

Mèo Con lỗ tai cụp xuống, tìm cách để kết nối với kí chủ nhà mình để trò chuyện, sau đó tìm cách giải quyết và đọc kịch bản của thế giới đó cho kí chủ nhà mình. Mèo Con gấp đến mức rụng một nhúm lông.

Danh sách truyện HOT