Lọc Truyện

Hệ Thống Cứu Vớt Nhân Vật Ngốc Nghếch

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Liễu Y Linh sau khi chép xong ba ngàn lần kinh Phật, bị cấm túc một tháng thì cuối cùng cũng mở được của cung. Trong suốt thời gian chép kinh Phật, người chép là ả tì nữ thân cận với cô ta tên A Đào, còn cô ta cứ tu dưỡng nhan sắc, nghĩ cách để quyến rũ Thần Quân Kỳ.

Mà đối tượng đang ở trong tầm ngắm của Liễu Y Linh đang cố gắng kéo gần khoảng cách với Dung Vương gia. Ngày nào cũng bồi ăn rồi bồi ngủ, tắm cũng bồi nốt. Nhưng Dung Vương gia lại ghim cái vụ ăn đau hôm bữa, nên cho dù có là vua thì cũng phải ăn bơ ¯༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽/¯. Thần Quân Kỳ nói gì cậu cũng chẳng thèm đáp lại.

Hôm nay Ngụy Ngự sử xin diện kiến Thần Quân Kỳ. Nên hôm nay cậu phải đi dạo một mình. Hoa Manh đi khắp nơi trong cung, đi đến đau chân liền tìm một góc cây trong bồn hoa ngồi xuống. Hôm qua trời mưa to, nên bùn đất dính vào y phục và đôi hài của cậu. Hoa Manh mặc kệ mà vui vẻ tìm một cành cây nhỏ vẽ lên bùn đất dưới chân. Hoa Manh vô cùng chăm chú để vẽ một cái bông hoa. Quá chăm chú nên không để ý rằng có người đứng trước mặt cậu từ bao giờ.

Liễu Y Linh sai người nghe ngóng trong cung liền biết bệ hạ luôn ở bên Vương gia trong khi nàng bị cấm túc. Nàng vô cùng tức giận, lại thêm ghen ghét với Hoa Manh. Tại sao Vương gia lại có thể ở cạnh bệ hạ còn nàng thì không. Chỉ là một người ngu si mà cũng được phong làm Vương gia, thật vô lý.

Dung Thái hậu đối đầu với Liễu Y Linh là điều mà ai cũng biết. Liễu Y Linh nàng ta câm hận Thái hậu nhưng không làm được gì, liền chuyển sự câm hận của mình lên người Dung Hoa Manh - con trai cưng của Thái hậu. Nay lại nghe nói bệ hạ ngày đêm bên cạnh Dung Hoa Manh, nàng ta lại thêm câm hận cho người ức hiếp cậu nhưng không thành. Hôm nay bệ hạ bận rộn triều chính nàng ta mới có cơ hội để dạy dỗ Dung Hoa Manh.

Liễu Y Linh nhìn xuống bông hoa xiêu vẹo được vẽ trên bùn đất, nàng ta nhất chân dẫm lên. A Đào ỷ người trước mặt là một kẻ ngốc liền hất cằm kiêu ngạo.

" Gặp Hoàng hậu nương nương mà không hành lễ, ngươi đáng bị phạt! " _ A Đào quát mắng, chỉ tay vào mặt Hoa Manh.

Hoa Manh nội tâm bực bội cái người một thân đỏ chót trước mặt, cậu đã làm gì mà cái người này dẫm lên hình vẽ của cậu chứ. Thế là cậu mặc kệ, đứng dậy muốn rời đi liền bị A Đào kéo lại đẩy ngã xuống. Nhưng A Đào là một nữ tử sức lực yếu đuối nên đẩy Hoa Manh chỉ lùi lại vài bước. Hoa Manh chao đảo liền vịn vào cây cổ thụ ở phía sau.

" Gặp bản cung mà không hành lễ còn dám bỏ đi, có còn biết quy củ là gì không? " _ Liễu Y Linh nhẹ nhàng nói.

Hoa Manh bực bội đến máu phản nghịch nổi lên, nghe đến câu ' còn biết quy củ là gì không! ' liền mặc kệ nó có nghĩa gì mà trả lời là " Không! biết " ngay lập tức. Hoa Manh đã thành công chọc giận Liễu Y Linh.

Liễu Y Linh nghe Hoa Manh nói liền giận dữ, làm gì còn một bộ dáng quý khí như ban đầu. Nàng ta không kiêng nể gì mà tiến đến, ý đồ muốn tát cậu một cái.

Hoa Manh đang đứng thẳng người không biết ở đâu lại chui ra một con thỏ, nhảy ngay chân cậu. Hoa Manh thấy liền thích thú, cúi người xuống bắt thỏ. Khi cậu vừa cúi người xuống thì bàn tay của Liễu Y Linh phớt qua liền đập vào cây cổ thụ cạnh cậu. Nàng ta ăn đau liền ôm tay lùi lại, chân dẫm phải y phục rườm rà của mình liền ngã lăn.

Khi bị ngã con người ta thường có xu hướng níu kéo mọi thứ xung quanh để tránh bị ngã, Liễu Y Linh cũng vậy nàng ta níu lấy A Đào. Chủ tử cùng nhau lăn lộn trong bùn đất. Một thái giám nhìn thấy từ đầu đến cuối liền nín cười mà chạy đi kể lại cho các cung nữ, thái giám khác cùng nghe. Liễu Y Linh chật vật không thôi.

Hoa Manh vừa bế con thỏ lên thì thấy Liễu Y Linh cùng nô tì của mình ngã lăn trong bùn đất. Hoa Manh cười to đến mức con thỏ trong lòng hai tai rũ xuống che đi âm thanh quá lớn. Hoa Manh cười run cả người, hả hê ôm thỏ mà nghênh ngang rời đi.

A Đào nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy chủ tử của mình. Liễu Y Linh được đỡ đứng dậy, căm hận dậm chân. Không biết nàng ta dậm làm sao lại trẹo chân, một lần nữa ngã lăn vào bùn. Đầu tóc, khuôn mặt, y phục đều dính đầy bùn. Trang sức cùng mũ miện rơi xuống bám đầy bùn. A Đào đỡ nàng ta đứng lên liền bị nàng ta nhéo hai cái. A Đào ăn đau lại buông tay, Liễu Y Linh một lần nữa vui vẻ cùng bùn đất.

Góc hề hước:

Liễu Y Linh: ( Giơ tay chuẩn bị tát Hoa Manh ).

Bàn tay vàng: Phép thuật Winx Enchantix! ( biến hình thành củ cà rốt 🥕) mau đến đây cắn em đi thỏ ơi ♡~(˘▽˘)~♡ ( lắc lư ).

Thỏ: ( Nhìn thấy một củ cà rốt đang lắc lư mời gọi, bỏ mạng chứ không bỏ mồi nhanh chóng nhảy lại rồi bị Hoa Manh tóm được ).

Tui xóa VNP xong tải lại, cứ nghĩ là Mangatoon cập nhật rồi nên không lag nữa nhưng không! Cái chương một nghìn mấy chữ mà tui mở lên còn lại 73 chữ, mà mấy chữ đó trở thành kí hiệu gì đó tui cũng không biết luôn 🤷😑.

Mà tải VNP về thì nó lag ghê luôn á 😑😑 sầu ghê 😢.

Danh sách truyện HOT