Lọc Truyện

Hệ Thống Nghịch Tập Của Nữ Phụ

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Lạc Lạc là một Omega, đương nhiên cô cũng cảm nhận được tin tức tố nồng đậm của một Alpha siêu cấp mạnh mẽ đang bao quanh mình.

Nhưng may mắn là Lăng Hạo cũng là một người đàn ông biết nghĩ đến cảm nhận của người khác, ít nhất là hắn không cắn cổ cô, tạo đánh dấu và để lại một vết răng ở đó.

Nếu không thì khi vào trường cô nhất định sẽ bị người khác chú ý.

Lạc Lạc đẩy tay Lăng Hạo để đi xuống xe.

Lăng nhị thiếu gia thấy vậy cũng xuống theo, hắn muốn nhìn thấy cô bước vào trường mới yên tâm.

Một Omega xinh đẹp như Lạc Lạc, dù đã có tin tức tố của Alpha đánh dấu nhưng ai biết có tên Alpha mắt mù nào không biết điều hay không cơ chứ.

Nhưng Lăng Hạo không nghĩ tới việc bản thân đi xuống xe theo Lạc Lạc lại gây ra một hồi sóng gió sau này.

Từ phía xa, có một chiếc điện thoại đang chụp lại cảnh Lạc Lạc bước xuống từ chiếc xe sang trọng đắt tiền.

Sau đó, người chụp ảnh kia như bắt được vàng mà cười hềnh hệch rồi quay người đi vào trường.

Lạc Lạc không ngờ bản thân vừa ra đến ngoài đã đụng trúng nữ chính.



Lương Vi.

Lương Vi là nữ chính đáng thương chẳng kém gì nguyên chủ, và cũng là nữ chính đáng thương nhất trong những câu chuyện mà Lạc Lạc đã xuyên qua.

Lương Vi là một Omega không cha không mẹ. Vốn dĩ là Omega xinh đẹp lại không có chỗ dựa đã là một điều nguy hiểm rồi, mà Lương Vi còn có mùi tin tức tố thơm ngọt khiến rất nhiều đàn ông điên cuồng.

Lương Vi được nhà trường trao học bổng nên không cần lo lắng về tiền đóng học.

Nhưng tiền ăn ở sinh hoạt của cô gái đó thì vẫn phải tự kiếm.

Theo như hệ thống nói thì Lương Vi làm việc ở quán bar, thường thì những Omega mà làm việc tại quán bar thì thường sẽ không phải là những công việc đứng đắn.

Nhưng may sao Lương Vi lại tìm được một người chủ tốt, vì thương cô ấy nên để cô ấy làm ở một vị trí như những beta bình thường.

Điều mà Lạc Lạc cảnh giác khi thấy Lương Vi không phải vì những điều đó.

Mà là vì Lăng Hạo sẽ yêu Lương Vi từ cái nhìn đầu tiên và điều đó là bắt đầu cho sự oán hận sụp đổ thế giới sau này.

Tuy Lăng Nhị thiếu gia và Lạc Lạc có độ hòa hợp tin tức tố lên tới 100% nhưng Lăng Hạo lại như bị bỏ bùa mà yêu Lương Vi đến mê mệt.

Đến cái mức mà sau này Lương Vi đã bị nam chính đánh dấu rồi nhưng Lăng Hạo vẫn say đắm người ta và luôn muốn cướp nữ chính về tay.

Nghĩ đến điều này là Lạc Lạc lại thấy tràn ngập nguy cơ.

Lương vi đúng là rất xinh đẹp.

So với sự mong manh yếu đuối trên khuôn mặt nguyên chủ thì Lương Vi lại đẹp theo một cách khác.

Rõ ràng là một sinh viên năm nhất nhưng Lương Vi lại có được một khuôn mặt khá quyến rũ.

Đó cũng là lí do nhiều người luôn ngoái đầu lại trông theo Lương Vi.



Lăng Hạo cứ mãi nhìn lạc Lạc, đâu biết đến sự xuất hiện của nữ chính với chả không nữ chính.

Khi thấy Lạc Lạc quay đầu nhìn lại thì hắn cực kì vui vẻ.

Nhưng Lạc Lạc lại hiểu lầm sự vui vẻ trên khuôn mặt của Lăng nhị thiếu gia là do chạm mặt nữ chính.

Tên đàn ông chó chết này đúng là chỉ biết nhìn mặt.

Lăng nhị thiếu gia vốn đang muốn đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt vợ yêu thì đã thấy cô bực bội đi vào trong sân trường.

Cánh tay vừa mới đưa đượcc lên một nữa của Lăng nhị thiếu gia cũng vì vậy mà cứng ngắc trong không khí.

Sau khi Lạc Lạc rời đi. Những Omega vốn đã đứng đó từ đầu lại bắt đầu thấy rục rịch.

Một Alpha siêu cấp đẹp trai, mùi hương rượu vang thơm nồng bá đạo và một chiếc xe sang trọng ngập mùi tiền.

Đám Omega này nhìn mà thèm khát.

Lăng Hạo vừa muốn mở cửa xe để đi lên liền thấy một nữ Omega ngây thơ chuẩn bị va vào người mình.

Đường rộng rãi như vậy mà lại không đi? Lại còn thích đụng chạm lung tung.

Người bình thường nhìn một cái thôi cũng thấu được mưu mẹo sứt sẹo của Omega này.

Lăng Hạo có chứng bệnh yêu sạch sẽ lại càng đáng ghét hơn.

Thế nên mọi người lập tức nhìn thấy cảnh tượng mất mặt của omega này.

Cô ta vốn dùng sức khá mạnh hòng va vào người Alpha kia, nào ngờ lại thấy Lăng Hạo tránh ra.

Omega đó trợn tròn mắt, nhưng vì lực quán tính nên không dừng lại được.

Cô ta lập tức ngã thẳng xuống đường, váy trắng cũng vì vậy mà dính bẩn, cả người trông nhếch nhác vô cùng.

Cô gái đó cố tình nặn ra mấy giọt nước mắt, tuy đã mất mặt đến suýt chết rồi nhưng cô ta vẫn muốn câu dẫn người đàn ông này một lần nữa.

“Anh… sao anh không đỡ lấy tôi chứ?”

Thấy một Omega xinh đẹp mảnh mai lại đáng thương điềm đạm như vậy, lòng tự tôn và muốn bảo vệ cái yếu của Alpha nào mà không bùng lên kia chứ.

Nhưng đáng tiếc cho cô gái đó, Lăng Hạo lại chẳng phải người thường.

Đối diện với một Omega vừa tâm cơ vừa ngu xuẩn, Lăng nhị thiếu gia đây không rảnh để tiếp đón.

Hắn cúi đầu nhìn cô gái đó.

“Tôi ngại bẩn.”

Ngay sau đấy, hắn lập tức lên xe phóng vút đi, để lại nữ Omega vẫn đang ngồi dưới đất hít đủ khói bụi.
Danh sách truyện HOT