Lọc Truyện

Hẹn Kiếp Sau Gặp Lại Chàng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Chương 905: tương tư

Con khỉ nói rằng tình trạng của tôi bây giờ có thể dùng 2 từ của loài người để mô tẻ lù “tương tư”

Tương tư là gì?

Khi ta từng sống ở thế giới loài người vài năm, khi trở về hắn luôn miệng nói nhiều từ khó hiểu, một dạng như khoe chiến tích, hắn nói rằng hắn ta lù một người có văn hoá, nhưng khi tôi hỏi văn hoá là gì thì hắn không giỏi thích được, squ vời lần bị tôi dùng vũ lực để dạy dỗ, con khỉ giù này mới bỏ được thoói bq hoơ *“Khỏ Khỏ cô thật đáng sợ, tôi không biết…”, hắn còn chưa kịp nói xong đã bị tôi tống ra ngoài bằng phương pháp không được nhẹ nhàng cho lắm Hôm ngy tôi lại đến nơi đó để được nhìn thấy anh ấy Tôi không biết tình trạng của mình hiện tợi là gì, nhưng kể từ khi nhìn thốy nam nhân như ngọc đó, cả hành động của tôi bất bình thường. Ví dụ, bây giờ tôi đã hình thành thói quen nhìn thấy anh ta ở một điểm cố định, Hoặc lù trên một đình đồi gần đó, hoặc gần đôy là phía sau sơn thuỷ nơi anh ấy ở Đây là một nơi tốt mà tôi đặc biệt chọn, có thể thu hết cảnh vột trong nhà vào trong mắt thỏ, cũng không phót hiện ra, đôi lần tui nghĩ mình thột sự có thể ở đây xuyên đêm để ngắm anh Quỏ nhiên anh ốy không phỏi người, cũng không cần ngủ, điều anh thích nhất là ngồi ngẩn người bên cửa sổ, hướng mắt hư vô về phía khu rừng trúc, tôi ước mình có thể biết được anh ấy đang nghĩ gì, nhưng biểu cảm trên mặt anhhoàn toàn vượt quá khỏ năng hiểu biết của một thỏ linh Anh ấy dường như rất cô đơn, anh ấy luôn thích nói chuyện khi cầm một chiếc hộp sứ, như thể có gi đó quan trọng đối với anh ấy trong chiếc hộp nhỏ ấy.

= Anh tq còn có một hành vi khiến thỏ linh tôivô cùng khó hiểu, đó lù anh ta sẽ im lặng nhìn vào một cuốn dlbum ỏnh, có một lần tôi quá tò mò nên đã lén xem nó, bên trong cuốn album chỉ duy nhất hình ảnh của một nữ nhân, thành thật mà nói cô ấy thật sự xinh đẹp hơn tôi.

Tôi thật sự không hiểu được cới cảm xúc trong tôi là như thế nào, mỗi lần tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn vào cô ấy, trái tim đột nhiên thắt nhẹ, cảm giác rất khó chịu, tôi ước gì anh có thể dùng ánh mắt ấy để nhìn vào tôi Trước đây phần lớn tâm trí và thời gian của mình tôi dành để suy nghĩ về cách thống trị ngọn núi, đó là điều mà một Sơn đợi vương nên làm. Nhưng kể từ khi gặp nam nhân này, tôi đột nhiên có những suy nghĩ và hành động rất kỳ lọ, tôi nghĩ ắt hẳn mình đã bị bệnh Trên núi có một con hồ ly giò, tôi gọi cô ấy là hồ ly đại nương, bất cứ con vật nào khi cơ thể bất ổn đều sẽ tìm đến cô ấy. Cô ấy cũng rất thên thiện và quan tâm đến chúng tôi Squ một đêm thẩn thờ ngắm nhìn nam nhân như ngọc ấy, tôi đã đến gặp hồ ly đại nương.

Khi tôi đến, đại nương đang mời thuốc nên tôi ngồi cạnh vừa xem vừa thở dùi Cuối cùng vig không vì không chịu được nữa, cô ấy gác lại công việc nhìn vào tôi và hỏi: Khỏ Khỏ em bị làm sqo vậy, có điều gì đó không thoải mái chăng”

“Đúng, đúng, em nghĩ mình có bệnh rồi”. Tôi cũng không cần vì đại nương mà giấu diếm tq có thể bị bệnh.” Ta không cần vì hồ ly mà giấu diếm, liền một hồi nói hết tình trạng bốt thường của cơ thể cho đại nương nghe, sau đó tôi nhìn đại nương với ánh mắt lo lắng và hỏi: “đại nương có phỏi tôi sắp chết? Phỏi chăng tôi chỉ có thể sống được 300 năm thôi sao”

Hồ ly đại nương rất xinh đẹp, nhất lù khi cô ấy trong hiện thân của loài người, đại nương dùng ngón tay mỏnh khỏnh, thon dài vỗ nhẹ đầu tôi và nói: “nha đầu này, em thột sự không có bệnh tình gì đâu, chỉ là đang trong trạng thói tương tư”

“Tương tư là gì? Tôi hỏi đại nương với vẻ mặt nghiêm túc Hồ ly đợi nương chậm rõi giỏi thích, đại khái lờ khi nhìn người đàn ông đó mặt tôi tự động sế đỏ bừng, squ đó trong đầu tôi sẽ chạy ra hùng loạt suy nghĩ điên rồ ví như tôi muốn cùng anh ếy song tu, và sinh ra một bầy thỏ con Đúng vậy, thật ra sẽ rết tuyệt nếu tôicó thể kết đôi với nam nhân này…hẻ, ngươi đang nghĩ về điều gì vậy?

Kể từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ làm tổn thương đến những thân côy trong rừng, nhưng hôm noy tôi liên tục đánh vào những tán cây gần đó với một lực rất mạnh Vì những chẩn đoán của Hồ ly đại nương, ngày ngày tôi lại dành nhiều thời gian hơn để lén gặp nam nhân ấy Ba trăm năm trước, ngày thóng của tôi trôi bằng cách đùa giỡn với bầy khi, nhưng ba trăm năm squ này, tôi hiện đã có kế hoạch cụ thể, đó là dành trọn thời gian để ngắm nhìn anh chàng đẹp trdi này, đây là điều duy nhất hiên tơi tôi cần làm Con người thật sự lò loài động vật rất tham lam và đáng ghét. Cuối cùng họ đã nhắm đến địa điểm của tôi, tôi nghe lũ khỉ nói ngọn núi này sẽ trở thành một địa điểm tham quan Đương nhiên tôi sẽ không giương mắt nhìn loài người tự tung tự tác, vậy nên tôi sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ ngọn núi này nguyên sơ như ban đầu Nhưng Hồ Ly đợi nương lợi thuyết phục tôi, đợi nương nói với tôi rằng họ chỉ coi đây lù nơi vui chơi, và sẽ không chiếm giữ nó lâu dài, vù nếu tôi xuất động ra ngoời điều đó sẽ thu hút sự chú ý của con người, và họ sẽ mời đến đây các phóp sư trừ yêu, nó sẽ làm tổn thương đến muôn loài ở đây Phóp sư trừ yêu Tôi chưa từng thấy qua thứ này, nhưng cỏ đợi nương hồ ly và con khỉ già đều nói, loại người đó khó mạnh mẽ, vò họ không thể hiện lòng thương xót với chúng ta. Họ là những tồn tại khá đóng sợ, vì vậy hũy cố gắng tránh khiêu khích họ càng ít cùng tốt.

Vậy nên chúng tôi đã thoỏ hiệp sẽ bất lực trước con người, điều này thật sự đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của tôi. Nhưng đợi nương hồ ly nói với tôi, tôi cần phỏi chấp nhận và tập hoà hợp với con người Tập cách hoà hợp với con người ư? Nếu vậy tôi sẽ có thể nói chuyện được với nam nhân kia, nhưng tôi lợi sợ rằng anh ấy xem tôi là người xốu, lập tức đónh tôi tôi tới mức hồn phi phóch tón, anh ấy thột sự rốt lợi hợi Nghĩ tới điều này tôi lập tức xua tan cái suy nghĩ điên rồ kia Vào một ngày nọ, nơi tôi ở xuất hiện một nhóm sinh viên đại học, họ tới đây với mục đích để cắm trợi, thoạt nhìn qua tôi thấy đám người này khác với bọn thổ phỉ mò tôi đã gặp, họ trông rất giống với hình ảnh hiện tại của tôi, và cuối cùng tôi đã có đủ can đảm, quyết định nói chuyện với họ.

Trước hết tôi phải thay đổi bản thân thành hình dạng của một con người, đầu tiên là về quần áo, hiện thứ tôi đang mặc được làm từ một số vột liệu từ núi, chẳng hạn như lá cây da của nhiều loại động vật khác nhau. Nhưng nếu tôi mặc những thứ này để gặp những người đó, họ chắc chắn sẽ sợ hõi. Vậy nên việc đầu tiên là tôi cần phải thay đổi cho giống họ Thật sự khá khó chịu khi phỏi mặc những bộ quần áo bó sát này. Tôi cố tình liếc vài cái trước khi miễn cưỡng biến bộ quần áo trên người mình thành bộ đồ của họ, nhưng nó không dễ chịu chút nào cứ như thể bị trói trên người mình vậy. Giống như cói dây thừng.

Bạn đang đọc truyện mới tại ghientruyenchu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT