Lọc Truyện

Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn - Thư Tình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
“Ừ.” Hoắc Vân Thành lạnh nhạt ừ một tiếng.

Các phóng viên bên cạnh cũng đã sớm không chờ nổi nữa rồi, thấy Hoắc Vân Thành đồng ý thì lập tức đá bay cửa phòng nghỉ.

Cửa mở ra, bên trong là cảnh tượng vô cùng hoang dâm. Advertisement

Annie đang quấn quít làm chuyện không dành cho trẻ em với tóc vàng.

“Annie, hóa ra là Annie!” Có phóng viên nhận ra Annie, hưng phấn hô lên.

Tách tách tách…Ánh đèn từ máy ảnh không ngừng chớp lóe.

Các phóng viên sao có thể bỏ qua cảnh tượng kích thích như vậy?

Mặc dù người ở trong phòng nghỉ không phải là Thư Tình, thế nhưng nói thế nào đi chăng nữa thì Annie cũng là nữ minh tinh đang hot, nghe nói còn là bạn gái của tổng tài Hãng thời trang Lady.

Annie nghe thấy âm thanh, lúc này cũng tỉnh táo được đôi chút.

Cô ta hồi thần, chỉ thấy cả người đang trần như nhộng, mà các phóng viên thì đang hồ hởi vây quanh mình để chụp ảnh.

Vội vàng cầm quần áo che đi mấy bộ phận nhạy cảm trên người, Annie sụp đổ hô: “Đừng chụp nữa! Các người đừng chụp nữa!”

Các phóng viên nhao nhao giơ míc về phía Annie, dồn dập hỏi hết vấn đề này đến vấn đề kia.

“Cô Annie, xin hỏi người đàn ông này là ai? Là người tình mới của cô sao?”

“Nghe nói cô và ngài Bruce đã chia tay, tin này là thật sao?”

Annie sắc mặt trắng bệch, ôm đầu, cả người run lên, cô ta căn bản là không biết người đàn ông này!

Thư Tình, tất thảy những điều này đều là tại Thư Tình!

Ánh mắt căm hận phẫn nộ rơi lên người Thư Tình, Annie mặt nhăn mày nhúm chỉ vào Thư Tình, rống lên: “Thư Tình! Là Thư Tình hãm hại tôi!”

Bị những phóng viên này dồn dập oanh kích, Annie thanh tỉnh lại, cô ta trừng mắt nhìn Thư Tình với vẻ cực kì tức giận.

Hết thảy đều là do Thư Tình giở trò quỷ!

Là Thư Tình cưỡng chế ép cô ta uống ly rượu vang kia mới khiến cho cô ta mất hết mặt mũi trước nhiều người như vậy.

“Thư Tình, con khốn này, là mày hại tao!” Annie gào thét, cô ta tức giận đức bật dậy, vung tay định tát Thư Tình.

Thế nhưng cón chưa kịp đụng tới Thư Tình, một bàn tay to lớn đã tóm được tay cô ta, hung hăng đẩy cô ta té lăn trên mặt đất.

Annie ngẩng đầu nhìn qua, xuất hiện trong tầm mắt của cô ta là Bruce.

Đôi con ngươi xanh thẳm của Bruce không thèm che giấu vẻ chán ghét: “Annie, cô làm ra chuyện như vậy quả thật khiến tôi quá là thất vọng! Cô và người đàn ông này đói bụng ăn quàng, cô còn có chút liêm sỉ nào hay không?”

Đối mặt với chỉ trích của Bruce, trong lòng Annie vô cùng hoảng loạn.

Tại sao lại thành ra như vậy? Ngay cả Bruce cũng đến rồi, anh ấy nhì thấy cô ta và tên lông vàng kia lăn lộn cùng một chỗ với nhau.

“Không phải, Bruce, anh nghe em giải thích, em căn bản là không biết hắn ta.” Annie vội vàng mở miệng giải thích.

“Honey, sao em lại nói là không quen anh được cơ chứ?” Tóc vàng vừa nghe thế thì lập tức thấy không vui, hắn ta chậm rãi đứng dậy: “Không phải em yêu anh chết đi được hay sao? Em còn nói em sẽ gả cho anh.”

Tóc vàng đã nhận tiền, trước mặt mọi người hắn ta cần khăng khăng một mực khẳng định mình cùng người phụ nữ ở trong phòng là người quen cũ.

Hắn ta không biết Thư Tình, vì vậy cho rằng Annie chính là người kia.

Lúc này tóc vàng bắt đầu ra sức biểu diễn, hắn ta tự tay ôm Annie: “Em yêu, đừng ngại, hai chúng mình đều là người trưởng thành rồi, yêu đương làm chuyện người lớn với nhau là việc hết sức bình thường, cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt gì.”
Danh sách truyện HOT