Lọc Truyện

Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn - Thư Tình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
“Thế nào? Tôi biểu hiện có tốt không?” Sau khi Jones rời đi, Thư Tình về lại bên giường bệnh.

Đôi mắt lạnh băng của Hoắc Vân Thành mở ra, nếu Jones đã gấp không chờ được nữa vậy họ phải vui vẻ chơi đùa một phen.

“Bên Lâm Nham Phong có phát hiện thêm điều gì không?” Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Hoắc Tư Thành, Thư Tình hỏi.

Hoắc Vân Thành hơi ngả người ra sau, nghiêm nghị nói: “Vẫn còn đang điều tra, tin rằng sẽ có kết quả sớm thôi.”

Thư Tình gật đầu: “Chúng ta phải tìm ra được bằng chứng trước khi Jones tổ chức họp báo, nếu không tình hình sẽ rất bất lợi cho chúng ta.”

Hoắc Vân Thành nhìn Thư Tình, nở nụ cười tự tin: “Yên tâm, mọi chuyện còn có tôi đây, Jones nhảy nhót không được bao lâu nữa đâu.”

Nụ cười của Hoắc Vân Thành làm Thư Tình an tâm không ít.

Mấy việc cô nhờ Anthony điều tra chắc cũng mau có kết quả thôi. Đến lúc đó, Jones liền chờ mua dây buộc mình đi!

Cuộc họp báo được quyết định vào hai ngày sau.

Ngoại giới ai ai cũng sôi nổi đồn đoán về vụ nổ của Hoắc thị lần này, chờ mong cuộc họp báo được diễn ra, chờ mong chân tướng vụ việc nguyên liệu phóng xạ của “Băng và Lửa” và vụ nổ lần này.

Buổi họp báo được tổ chức tại hội trường của một khách sạn sang trọng ở Pháp.

Thư Tình sớm đã đến hội trường và chọn một vị trí nơi góc khuất ngồi xuống.

Cô nhắn tin cho Anthony: [Việc chị nhờ cậu tra đã có kết quả chưa?]

Ngay sau đó, Anthony liền phản hồi: [Đã gửi vào hộp thư của chị rồi.]



Thư Tình khẽ nhếch khóe môi: [Cảm ơn.]

Có vẻ như hôm nay sẽ có trò hay để coi rồi.

Jones bận một thân tây trang giày da, ngồi ở vị trí chủ tịch trên bục.

Phía dưới có rất nhiều phóng viên vây quanh, camera hướng về phía Jones đang ngồi trên bục, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục.

Đúng mười giờ sáng, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Người dẫn chương trình bước lên sân khấu, một giọng nói nghiêm nghị vang lên: “Chào mừng mọi người đến tham dự buổi họp báo của Hoắc thị. Mời ông Jones phát biểu đôi lời.”

Tràng pháo tay vang lên, Jones đứng dậy và vẫy tay ra hiệu mọi người im lặng.

Anh ta hắng giọng nói: “Tôi tin rằng gần đây mọi người đã nghe nói về vụ nổ ở chi nhánh tại Pháp của tập đoàn Hoắc thị. Vì thế, buổi họp báo hôm nay là để làm rõ vấn đề này.”

“Ông Jones, liệu “Băng và Lửa” của Hoắc thị có thực sự được sản xuất từ các chất có chứa nguyên tố phóng xạ không? Làm thế nào mà những nguyên liệu này lại trà trộn được vào nhà máy?”

“Xin hỏi vụ nổ kho nguyên liệu có thực sự là tai nạn không?”



Các nhà báo không thể đợi được oanh tạc Jones hết câu hỏi này đến câu hỏi khác.

“Mọi người xin hãy im lặng!” Jones đề cao giọng: “Sau đây là phát biểu của Hoắc thị về vụ việc lần này.”

Yên lặng một lúc, Jones nhìn bản thảo trong tay và đọc một cách máy móc: “Trước hết là về kết quả điều tra chất phóng xạ có trong “Băng và Lửa”, trong nhà kho số 1 của nhà máy chi nhánh ở Pháp xác thật có chứa nguyên tố phóng xạ. Nguyên nhân sự việc nằm ở hai cán bộ quản lý nhà kho số 1 bất mãn với công ty vì lí do cá nhân nên tiện đà trả thù, trộn lẫn chất có chứa nguyên tố phóng xạ vào trong nguyên vật liệu làm cho trang sức sản xuất ra không đạt tiêu chuẩn, gây ngộ độc cho người tiêu dùng.”
Danh sách truyện HOT