Lọc Truyện

Hoắc Tổng, Tôi Muốn Từ Hôn - Thư Tình

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

[Tớ đi trước chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay, bữa sáng có sẵn trong bếp khi nào cậu muốn ăn thì hâm nóng lại, kế hoạch ra mắt sản phẩm mới của Leo Studio vào quý tới tớ đã gửi vào hòm thư cho cậu rồi đó, khi nào rảnh nhớ xem đấy.]  

 

Chị em tốt quả nhiên là tri kỷ, tim Thư Tình ấm áp lâng lâng.  

 

Dùng bữa sáng xong, Thư Tình tập trung xem xét kế hoạch Vu Na gửi cho cô, ghi chú thêm một vài ý kiến.  

 

Buổi tiệc từ thiện tối nay được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở Pháp.  

 

Là người phụ trách buổi tiệc từ thiện, từ sớm Vu Na đã có mặt ở khách sạn để hoàn thành công tác chuẩn bị.  

 

Thư Tình chào hỏi Vu Na xong thì tìm một chỗ trong góc khuất ngồi xuống.  

 

Buổi đấu giá ngày hôm nay là một hoạt động công ích do Leo Studio tổ chức và mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng tham dự.  

 

Từ Uyển Nhi vòi Từ Tử Dương tìm cho cô một tấm thiệp mời, tiến vào phòng đấu giá.  

 

Cô ta dò la xung quanh và nhìn thấy Thư Tình đang ngồi trong góc, nhưng Hoắc Vân Thành thì lại không có mặt.  

 

Xem ra Hoắc Vân Thành cũng không mặn nồng với Thư Tình gì mấy, đêm qua Thư Tình đi ra ngoài một mình và hôm nay cũng thế.  

 

Đôi mắt Từ Uyển Nhi lóe lên tính toán xấu xa.  

 

Thư Tình, đêm nay cô cứ chờ bị đẹp mặt đi.  

 

Đúng 8 giờ tối, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.  

 

Người dẫn chương trình cất giọng đầy nhịp điệu: “Chào mừng mọi người đến với buổi đấu giá từ thiện do Leo Studio tổ chức. Toàn bộ doanh thu có được trong buổi tối ngày hôm nay sẽ được Leo quyên góp cho tổ chức từ thiện, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người!  

 

Tối nay chúng tôi sẽ đưa ra tổng cộng mười vật phẩm do Leo Studio quyên tặng, hy vọng những món đồ này sẽ tìm được người có duyên với chúng.”  

 

Một tràng pháo tay vang lên, dẫn chương trình tuyên bố: “Buổi đấu giá xin được phép bắt đầu.”  

 

 

 

“Vật phẩm đầu tiên được đấu giá đó là một chiếc bát sứ xanh ngọc thời Đường, xin mời nữ tiếp viên!”  

 

Nữ tiếp viên bước từng bước ưu nhã tiến lên sân khấu, hai tay bưng một chiếc khay tinh xảo, người dẫn chương trình vén tấm vải đỏ ra, bên dưới đặt một chiếc bát sứ màu xanh lá.  

“Giá khởi điểm của chiếc bát này là năm mươi vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm vạn, ai yêu thích món đồ này có thể bắt đầu đấu giá nha!”  

 

Thư Tình nhìn thoáng qua chiếc bát men xanh, đó là chiếc bát lúc trước ông nội tặng cho cô chơi. Trong nhà có quá nhiều đồ cổ cứ để chất đống cũng chẳng làm gì, chi bằng đem ra quyên góp đấu giá từ thiện coi như cho chúng phát huy một chút tác dụng.  

 

Chẳng bao lâu chiếc bát này đã tìm được chủ mới, được bán với cao ngất ngưởng hai trăm vạn.  

 

Bạn đang đọc truyện mới tại ghien_truyen_chu.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT