Lọc Truyện

Hôn Thê Siêu Cấp Hủ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé

Ai cũng đoán già đoán non, chẳng biết lý do cô đến nơi này làm gì

Chẳng lẽ là đang muốn thám thính tình hình của đối thủ?

Với trình độ học vấn xuất sắc và khả năng ứng biến nhanh chóng, Hạ tiểu thư nhanh chóng được nhận vào bộ phận mình muốn. Phòng thiết kế

Đúng là tập đoàn lớn chuyên nghiên cứu về lĩnh vực thời trang và ngôi sao nổi tiếng

Nhìn tổng thể thì khá ổn

Nhưng cô vẫn khó chịu, tự dưng đang làm bà chủ lại phải trở thành nhân viên

Nhưng cô lại không nghĩ đến trường hợp, có vài người cũng chẳng bằng lòng khi cô đến phòng của họ

Chỉ vừa nộp hồ sơ thì tin tức về cô đã lan truyền khắp nơi, nhanh chóng lọt vào phòng thiết kế

Mở cửa bước vào đã thấy 1 đám người xì xầm to nhỏ

'' Rõ ràng có công ty riêng lại đến nơi của đối thủ làm việc, cô ta mặt dày hay đang có ý đồ gì???''

'' Đúng đó, tôi đoán chắc là thấy tổng giám đốc vừa nhậm chức quá soái cho nên muốn đến câu dẫn''

Hạ Liên Tâm sảng khoái cười. Bản thân chẳng quyến rũ đã đành, không biết gì về cô còn dám ở sau lưng mạnh miệng

Trưởng phòng nghe thấy, có chút lo ngại nhìn qua cô. Thấy ' nhân viên mới ' bình tĩnh liền cố ý tạo ra tiếng động

'' E hèm, hôm nay chúng ta có thêm người mới. Mọi người tập trung đi''

Đám nhân viên nghe thấy, tuy bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng. Khoanh tay trước mặt hướng về phía cô nhưng ánh mắt lại nhìn lung tung

Bản tiểu thư có lại người nào mà chưa từng gặp? Nếu 1 đám tiểu tốt như các người còn không xử lý được thì lão nương đây không mang họ Hạ

'' Chào mọi người, tôi là Hạ Liên Tâm. Vừa mới tốt nghiệp và về nước, từ nay về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn''

'' Không biết cô Hạ đây đến xin việc ở nơi này là do công ty của gia đình quá lạc hậu, hay là không trụ được nên mới tìm đường thoát thân?'' - 1 cô nhân viên tóc ngắn lên tiếng giễu cợt

Cô không nóng không lạnh, cong lên nụ cười rồi nói

'' Theo tôi được biết thì tập đoàn này có rất nhiều nhân viên, gia đình đều mở công ty riêng. Cô hỏi câu này có phải hơi gây mất đoàn kết không?''

Hạ Liên Tâm ánh mắt sắc bén quét về phía bản tên đối phương rồi đọc lên

'' Cô ... Mạnh Tử Hiên?''

Đáng lý định chấn chỉnh, nhưng chợt nhớ ra, cô đến làm nhân viên

Ai da, cái máu bà chủ ăn sâu vào tiềm thức, khó mà thích nghi được

Thôi thì đợi khi nào có chỗ đứng ở nơi này, thì nhanh chóng nắm quyền vậy

Các cưng cứ chờ đó đi

Hạ Liên Tâm cười xoay người đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống

Chỉ vừa hơn 30 phút, cô đã nắm được khá rõ cách làm việc của phòng này. Chỉ có 1 điều làm cô vô cùng chướng mắt nhưng vì bản thân mới đi làm ngày đầu nên ngại nói ra

Nhân viên của cái phòng thiết kế này, công việc bản thân không lo làm. Mỗi lần phác xong 1 mẫu váy áo liền như điên mà lao ra ngoài

Bị ma nhập à???

Cũng may, cô nhân viên đeo kính ngồi bên cạnh cô tính tình có chút nhút nhát nhưng lúc nãy không hùa theo cái đám kia nói xấu cô. Cho nên Hạ Liên Tâm liền nhanh chóng làm quen

Sau 1 lúc nói chuyện mới biết cô ấy tên là Tuyết Tử

Gia đình mở 1 xưởng may thủ công nhỏ, do năng lực tốt nên được nhận vào tập đoàn Thượng Quan

Vì gia thế không bì được cho nên cũng không dám có ý kiến gì với những nữ nhân có hoàn cảnh tốt hơn

'' Phòng chúng ta ... có truyền thống khi thiết kế xong mẫu là phải chạy như ma đuổi thế à?'' - Hạ Liên Tâm hỏi nhỏ

Tuyết Tử lắc lắc đầu, quan sát xung quanh xong mới dám nói cho cô câu trả lời

'' Có vài người đến đây là vì tổng giám đốc. Cho nên khi làm xong, họ sẽ lấy cớ đi ra ngoài nếu có cơ hội sẽ đưa cho ngài ấy xem''

Đọc tiểu thuyết nhiều cho nên lú lẫn hay gì?

Suy nghĩ xong câu chửi này, cô cũng cảm thấy cần phải biện hộ cho bản thân

Tuy cô đọc rất nhiều tiểu thuyết, nhưng không phải là loại u mê thiếu não nha

Mấy người này có được ăn học tử tế hay không vậy?

Lên google tìm kiếm từ khóa ghientruyenchu.com để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Danh sách truyện HOT