Lọc Truyện

Hợp Đồng Cả Đời Của Tiêu Tổng

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Vợ chồng nhà Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh đã hạnh phúc thì người anh em tốt Quân Thần cũng không kém cạnh.

Sau buổi cầu hôn gây chấn động hôm đó, cả hai bên gia đình đều thúc giục Quân Thần nhanh chóng cưới Lan Khuynh.

" Tôi cảm thấy nên sớm ngày cho hai đứa nó kết hôn." Quân lão gia nói.

" Tôi cũng cảm thấy vậy." Lan lão gia trả lời.

" Được thì tháng sau tổ chức." Quân phu nhân hăng hái nói.

" Khoan...khoan đã, mọi người không cảm thấy quá gấp sao?" Lan Khuynh gấp gáp nói.

" Không gấp." Ba vị phụ huynh đồng thanh trả lời.

Lan Khuynh cạn lời luôn, Quân Thần ngồi cạnh thấy vậy vội an ủi Lan Khuynh.



Quân Thần đương nhiên muốn nhanh chóng cưới Lan về rồi, được bố mẹ hai bên ủng hộ như này anh cầu còn không được ý chứ. Nói ra cũng sắp đến đám cưới của hai người họ rồi, còn 1 tuần thôi.

Hôm nay Quân Thần và Lan Khuynh đi chọn đồ cưới và không thể thiếu mặt những người bạn thân rồi. Quân Thần và Lan Khuynh đến đầu tiên, Bevis và Hi Văn đến sau, trong khi mọi người đang xem thì Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh mới đến.

Cô cùng Hi Văn giúp Lan Khuynh chọn váy cưới, chốt được một bộ váy cưới cúp ngực vừa giúp khéo léo tôn lên bờ vai, xương quai xanh hấp dẫn vừa giúp khoe khéo vẻ ngoài quyến rũ với khuôn ngực đầy đặn.

Lan Khuynh cứ lo về độ hở của chiếc váy này, nhưng nó được thiết kế một cách an toàn nhất. Tử Tranh nói Lan Khuynh nên lựa chọn phụ kiện đi kèm, đó là chiếc áo choàng voan mỏng để chiếc váy được kín đáo và tinh tế hơn. Thiết kế này đặc biệt được yêu thích cho những ngày tiết trời vào thu. Đây là cách để vừa đảm bảo được tính thẩm mỹ, và vừa giữ được sức khỏe một cách tốt nhất.

Lan Khuynh thấy ý kiến của cô không tồi liền đi thử bộ váy.

Bên chỗ Quân Thần có Tiêu Dạ Tĩnh và Bevis hỗ trợ, chọn được một bộ vest đen với cà vạt màu nâu sẫm.

Về đồ phù dâu thì Hi Văn chọn một bộ váy màu hồng, Bevis cũng lấy bộ vest màu hồng. Thấy 2/3 màu bắt buộc, Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh chọn váy và vest màu đen, để 6 người đại diện cho ba màu sắc chủ đạo.

****

Thoáng cái đã đến hôn lễ của Quân Thần và Lan Khuynh, toàn thể Quân gia và đồng ngiệp ở bệnh viện đều được mời đến, và đương nhiên không thể thiếu 'chó săn' rồi.

Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh ôm theo Tiêu Thiên Dạ trên tay, Tiểu Dạ đã được bốn tháng tuổi rồi nên cũng muốn đến chung vui với chú Quân Thần.

Quân Thần đứng trên lễ đường, bên dưới là cha mẹ hai bên, bạn bè, nhân viên. Nhưng Tiêu Dạ Tĩnh, Đường Tử Tranh, Bevis, Hi Văn, Cẩn Bách và Nguyệt Thiền đều ngồi ở hàng ghế đầu.

Đúng giờ làm lễ, bài nhạc về tình yêu vang lên. Lan Khuynh khoác tay Lan lão gia bước lên lễ đường, tiến về phía Quân Thần trong tiếng hoan hô của toàn thể khách quan. Đến nơi, Lan lão gia nhẹ nhàng cầm tay đứa con gái nhỏ của mình rồi cầm tay Quân Thần.

" Ta chỉ có duy nhất một cô con gái này, từ nay ta giao con bé cho con. Nó đã thiệt thòi từ khi mẹ mất nên ta mong con có thể thay ta và mẹ con bé, chăm sóc thật tốt cho nó, luôn chiếu cố nó. Ta chúc các con trăm năm hạnh phúc." Lan lão gia cố nén cảm xúc.



" Vâng, con nhất định sẽ làm được, thưa cha." Quân Thần nhìn Lan lão gia với ánh mắt kiên định.

Sau khi trao tay Lan Khuynh cho Quân Thần, ông đi xuống sân khấu, ngồi cạnh Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh.

Đồng thời trên sân khấu xuất hiện vị linh mục già.

" Quân Thần, con có nguyện ý lấy Lan Khuynh dù giàu sang, bệnh tật, hoạn nạn, hạnh phúc, luôn ở bên nhau, không bao giờ lìa xa không?" Vị linh mục điềm đạm nói.

" Con nguyện ý." Quân Thần cười tươi trả lời.

" Lan Khuynh, con có nguyện ý gả cho Quân Thần dù giàu sang, bệnh tật, hoạn nạn, hạnh phúc luôn ở bên nhau, không bao giờ lìa xa không?" Vị linh mục quay sang hỏi Lan Khuynh.

" Con vô cùng nguyện ý." Lan Khuynh nhìn Quân Thần rồi vui vẻ đáp.

" Bây giờ ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng, sau đây mời hai con trao nhẫn." Người linh mục nói xong thì từ từ tời khỏi lễ đường.

Cẩn Bách mang lên chiếc hộp chứa cặp nhẫn, đứng song song với Quân Thần và Lan Khuynh. Quân Thần lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của Lan Khuynh, Lan Khuynh cũng vậy, lấy ra chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Quân Thần. Bên dưới là vô vàn tiến nói.

" Hôn đi, hôn đi."

" Mau hôn đi."

" Hôn đi."

Hòa vào tiếng reo hò là tiếng vỗ tay, được mọi người nở đường Quân Thần ngại gì không hôn. Quân Thần dùng một tay đỡ lấy đầu Lan Khuynh rồi kề môi mình vào môi cô, anh chỉ hôn nhẹ thôi vì ở đây đông người nên Lan Khuynh sẽ ngại.

Sau khi xong mọi lễ nghi thì đã đến lúc Lan Khuynh ném hoa cưới, ném trúng ai thì tiếp theo sẽ là đám cưới của người đó. Tuy Tiêu Dạ Tĩnh và Đường Tử Tranh đã kết hôn còn có cho mình một baby nhưng vẫn rất ham vui mà đứng vào xếp hàng.

" Mọi người chuẩn bị nhá. 1, 2, 3 ném."

Bó hoa vừa tung lên đã có hai bàn tay đỡ được luôn, là Bevis và Hi Văn.

" À...vậy là sắp đến đám cưới của Bevis và Hi Văn rồi." Lan Khuynh hớn hở nói.

" Ừm...tháng sau là chúng tôi tổ chức lễ cưới." Bevis cười tươi bảo.

" Vốn định qua đám cưới của hai người mới thông báo nhưng ai ngờ đâu...lại bắt được hoa cưới." Hi Văn e thẹn nói.

Mọi người nghe vậy ai cũng mừng vì...sắp được ăn cưới tiếp rồi.
Danh sách truyện HOT