Lọc Truyện

Hợp Đồng Đầy Dụ Dỗ Của "Lục Trà" Tiên Sinh

Hiện tại website cần kinh phí duy trì nên hiện Quảng cáo ! Mong các bạn ủng hộ để bọn mình tiếp tục phát triển nhé
Lúc cô vừa ăn xong, thu dọn bát dĩa xong thì mới nhắn lại mới anh.

Cô nhắn:〈 Đã ăn xong.〉

Vốn tưởng đâu bên kia sẽ nhắn lại rất chậm, nào ngờ cô vừa di chuyển ra sofa thì đã nhanh chóng nhận được tin nhắn của anh.

Anh nhắn:〈 Giỏi. 〉

Lục Phiêu Diêu cuộn tròn người nằm trên sofa, mắt cô vô ý nhìn thấy bó hoa hồng đỏ được cô cắm vào bình rồi đặt lên bàn, tay cô khẽ gõ chữ.

〈 Anh đang làm gì thế? 〉

Chốc lát sau liền nhận được ảnh mà anh gửi, tấm ảnh chụp xấp tài liệu dày cùng màn hình máy tính đang sáng, kèm dòng tin nhắn của anh.

〈 Vẫn còn giải quyết công việc. 〉

Cô mím môi, đáp.

〈 Cực khổ rồi. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. 〉

Anh vốn đã dẹp tài liệu sang một bên, thấy cô nhắn vậy liền vội vàng níu kéo.

〈 Đừng. Tôi muốn trò chuyện với em. 〉

Lục Phiêu Diêu chớp chớp mắt, sau đó lại dụi mắt mới dám khẳng định mình không nhìn nhầm, chợt cô nhận được cuộc gọi thoại từ anh.



Trà Dụ thấy cô nghe máy, anh vui vẻ mỉm cười:

- Phiêu Diêu, em hôm nay thế nào?

Cô lật đật ngồi dậy, lên tiếng đáp:

- Cũng khá tốt. Hôm nay quay quảng cáo cho hãng nước hoa, đạo diễn tốt, bạn diễn cũng rất thân thiện.

Nhắc đến quảng cáo thì trong đầu anh liền nghĩ về hãng kẹo trà xanh mà cô quay quảng cáo, quay xong thì được danh hiệu " nữ thần trà xanh " luôn.

Lục Phiêu Diêu nghe tiếng cười giòn từ đầu dây bên kia, cô thầm đoán được anh đang nghĩ gì:

- Không nói chuyện anh nữa, tạm biệt.

Anh vội nói:

- Ơ?

Còn chưa dứt câu thì cô đã tắt cuộc gọi, khóe môi anh vẫn còn chưa dứt nụ cười.

Thật muốn kết thúc chuyến đi này sớm.

Tài liệu trên bàn vốn cần xử lí trong nửa ngày, nhưng anh quyết định dùng cả đêm này để xử lí, như vậy có thể rút ngắn thời gian ở đây, mau chóng về sớm.

Sáng ngày hôm sau, Lục Phiêu Diêu liền nhận được đóa hoa hồng do nhân viên bên tiệm hoa giao.

Cắm bó hoa vào lọ, cô cầm bình phun nước vào từng đóa hoa nở rộ ấy.

Thay quần áo xong, cô mới rời khỏi nhà cùng quản lí Bạch Lê.

Hôm nay có phải tham gia chương trình giải trí nhằm tuyên truyền cho bộ phim thanh xuân vườn trường Góc Tối Trong Tim do cô và Mạch Dĩ Thanh đóng chính.

Tới trường quay còn phải đợi gần nửa tiếng mới bắt đầu.

Chương trình giải trí hôm nay có bốn khách mời, ngoài trừ cô và Mạch Dĩ Thanh ra thì còn có một đôi nam nữ khác, nghe bảo là nam nữ chính trong bộ phim cổ trang vừa lên sóng.

Cả bốn người cùng hai vị dẫn chương trình gửi lời chào hỏi đến khán giả. Đồng thời cũng tuyên truyền cho bộ phim của mình.



Mạch Dĩ Thanh thoải mái mà khoác vai Lục Phiêu Diêu, thân thiết lên tiếng:

- Cùng đoán xem tình yêu giữa Hạ Sơ và Bạch Tiểu Lê nha.

Cô nghe Mạch Dĩ Thanh liền mỉm cười, hùa theo:

- Hẹn gặp mọi người vào 19 giờ tối ngày mai.

Chào hỏi xong thì mọi người chia đội với nhau, cô và Mạch Dĩ Thanh đương nhiên là một đội.

Trò chơi đầu tiên là vượt thác.

Chiếc thác làm từ nhựa có độ dốc khá lớn, trên đó còn được tưới lên lớp nước xà phòng trơn trượt. Một vị dẫn chương trình sẽ đứng ở đầu thác, nói " một hai ba " thì bốn người chơi phải leo ngước lên thác, nói " dừng " thì bốn người phải đứng yên, ai vi phạm thì chơi lại từ đầu.

Tiếng đếm " một hai ba " vang lên.

Bốn người lao về phía thác, Mạch Dĩ Thanh và người nam kia khá cao nên có lợi thế liền leo lên rất nhanh. Còn cô thì sau họ, ở bét là cô gái kia.

" Dừng "

Bốn người lập tức đứng yên như trời trồng. Vì xà phòng trơn trượt, Mạch Dĩ Thanh bám không được liền tụt xuống dưới, thuận đường còn lôi theo cô.

Lục Phiêu Diêu ngơ ngác nhìn bản thân bị lôi xuống, cuối cùng hai người phải đi lại từ đầu.

Cô quay đầu đánh nhẹ vào cánh tay Mạch Dĩ Thanh, nói:

- Chị đáng ghét, sao lại lôi em xuống chung chứ?

Mạch Dĩ Thanh vươn tay xoa đầu cô, im lặng gật đầu.

Cô phát hiện tay chị ấy dính xà phòng liền ghét bỏ ra mặt. Chị ấy nhìn cô liền bật cười:

- Em cung xử nữ à?

" Một hai ba "

Mạch Dĩ Thanh liền phóng như bay lên thác, trực tiếp vượt qua nam nhân kia, còn chơi xấu đẩy anh ta tụt xuống.

" Dừng "

Người nam ấy bị đẩy tụt xuống liền tức giận nhìn chị ấy:

- Dĩ Thanh, cô chơi xấu.

Cô gái đi kèm anh ta thấy vậy liền nắm lấy cánh tay Lục Phiêu Diêu, lôi cô xuống dưới cùng.

Qua đợt hai, ba người bắt đầu lại, chỉ còn chị ấy là cheo leo trên tháp xà phòng.

" Một hai ba "

Người nam nhân kia phóng lên nhằm muốn kéo chị ấy xuống, nào ngờ Mạch Dĩ Thanh nhanh hơn liền leo vút lên đầu tháp, chạm tay vào vai người dẫn chương trình, trở thành người thắng đầu tiên.

Người dẫn chương trình liền lên tiếng:

- Đội Dĩ Thanh thắng một, đội Cố Bạch vẫn còn cơ hội gỡ hòa.

Cố Bạch nhướng mày nhìn chị ấy, hai người từng hợp tác với nhau, nên trò chuyện cũng thoải mái:

- Cô lên đó liền không sợ hai chúng tôi bắt nạt tiểu bạch thỏ của cô sao?

Mạch Dĩ Thanh hất cằm:

- Hai người không bắt nạt nổi đâu.
Danh sách truyện HOT